Báo Anh: Quên Putin "độc ác" đi, chính chúng ta là kẻ gây chiến

My Lan |

"Nếu bất cứ ai cố gắng trừng phạt người dân Nga bởi họ yêu nước, bằng cách làm đồng rúp trượt giá, thì tôi không thể hình dung được còn điều gì vô trách nhiệm hơn thế...".

Trong bài viết cho tờ The Mail on Sunday (Anh) với tiêu đề "Quên Putin "độc ác" đi, chính chúng ta mới là những kẻ gây chiến khát máu", nhà báo Peter Hitchens đã chỉ trích sự "hả hê" của phương Tây trước tình hình khó khăn của Nga hiện nay.

Ông cũng cho rằng, chính phương Tây mới là người dồn ép nước Nga và Putin, buộc họ phải phản ứng cứng rắn.

Bài viết đã được Đài tiếng nói nước Nga và một số báo khác của Nga dẫn lại.

Dưới đây là một đoạn trích trong bài bình luận của Hitchens. Bài viết mang quan điểm cá nhân của tác giả.

"Giờ đây tôi dường như sống giữa những người chủ tâm muốn chiến tranh với Nga - một cuộc chiến mà tất cả chúng ta đều thua. Họ có vẻ tin rằng chúng ta đang ở trong "Chúa tể của những chiếc nhẫn" ở đời thực, nơi mà ở đó, Moscow là Mordor và Vladimir Putin là Sauron.

Nhà báo, nhà văn Anh Peter Hitchens là tay bút chuyên viết chính trị, thời sự quốc tế, hiện đang làm việc cho tờ The Mail on Sunday. Ông cũng là cộng tác viên của các tờ như The Guardian, Prospect, New Statesman.

Hitchens từng giành giải thưởng cho tác phẩm báo chí về chính trị Orwell Prize của Anh năm 2010 và được đề cử danh hiệu Phóng viên Quốc tế của năm trong khuôn khổ Giải thưởng Báo chí Anh năm 2009.

Chúng ta tự cho rằng chúng ta là anh hùng, dùng trái tim dũng cảm của mình để đương đầu với Chúa tể Bóng tối và giải phóng Ukraine khỏi quyền lực độc ác.

... Trong khi đó, cách đây một năm, Ukraine vẫn là quốc gia không liên kết đứng giữa hai thế lực lớn ở châu Âu.

Nhưng EU muốn đất đai của họ, 48 triệu dân của họ (như nguồn cung cấp lao động giá rẻ!), bờ biển Đen của họ, than đá và lúa mì của họ.

Vì vậy, đầu tiên, họ (EU) đã chi 300 triệu bảng Anh cho các nhóm xã hội dân sự chống Nga ở Ukraine.

Sau đó, các chính trị gia EU và NATO đã phá vỡ tất cả các quy tắc ngoại giao và tấn công Kiev để đứng về phía những người biểu tình yêu cầu Ukraine kết thân với EU.

Cử tượng tượng xem, bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu các chính trị gia Nga xuất hiện ở Edinburgh hồi tháng 9, kêu gọi người dân Scotland bỏ phiếu ủng hộ độc lập, hoặc nếu nước Nga bơm tiền cho các tổ chức ủng hộ độc lập.

Rồi sau đó, một đám đông bạo lực (20 cảnh sát đã thiệt mạng dưới tay họ, theo LHQ), tạo ra cuộc bầu cử Tổng thống, vi phạm Hiến pháp Ukraine.

... Nếu bạn không muốn đứng về phe nào trong mớ hỗn loạn này, thì tôi cũng không trách bạn. Nhưng hầu như tất cả mọi người thì có vẻ lại làm như vậy.

Tại Washington, Brussels, London... và Ả Rập Xê-út, dường như có sự khao khát thực sự một cuộc đối đầu.

Có một niềm vui đầy tự mãn ở nước ngoài về sự sụt giảm của đồng rúp, do sự suy giảm đầy bí ẩn của giá dầu thế giới.

Thật kì quặc khi hả hê với bước tiến triển kì lạ này - khi nó phá huỷ công việc và hoạt động kinh doanh ở nước này.

Vì sao các quốc gia dầu mỏ ở vùng Vịnh lại không hành động - như họ có thể dễ dàng làm điều đó, và làm một cách bình thường - để chống đỡ giá của một sản phẩm khiến họ giàu lên?.

Tôi không biết, nhưng không có gì nghi ngờ nữa, nước Nga của Putin là trở ngại lớn đối với mong muốn của các quốc gia vùng Vịnh là phá huỷ chính phủ Assad ở Syria, và Mỹ cũng như Anh đã ủng hộ vùng Vịnh trong vấn đề này (vì những lý do mà tôi nóng lòng được biết).

Nhưng chúng ta có biết chúng ta đang làm gì không? Người dân Nga đã rất kiên cường và đã phải chịu đựng những nỗi kinh hoàng mà hầu hết chúng ta không thể tưởng tượng ra được, bao gồm cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1998 khiến hàng triệu người kiệt quệ.

Nhưng cho tới tuần này, họ vẫn nuôi hi vọng.

Nếu bất cứ ai cố gắng trừng phạt người dân Nga bởi họ yêu nước, bằng cách làm đồng rúp trượt giá, thì tôi không thể hình dung được còn điều gì vô trách nhiệm hơn thế..."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại