Bạc Hy Lai nhờ bạn thời tiểu học giữ tiền

Cốc Khai Lai, vợ của bị cáo Bạc Hy Lai trong phiên toàn thế kỷ của Trung Quốc, khai rằng ông nhờ một người bạn thời tiểu học quản lý quỹ của gia đình.

South China Morning Post đưa tin, trong phiên xét xử sáng nay, Tòa án Nhân dân Trung cấp Tế Nam tập trung làm rõ cáo buộc về việc Bạc biển thủ 5 triệu nhân dân tệ (hơn 800.000 USD) từ công quỹ khi ông còn quản lý thành phố Đại Liên.

Vương Chính Cương, một quan chức của tỉnh Liêu Ninh, đã ra tòa với tư cách nhân chứng để cung cấp bằng chứng về tội tham ô của Bạc. Theo ông Vương, chính phủ từng cấp tiền để Đại Liên thực hiện một dự án đặc biệt. Vào tháng 8/2000, Bạc chỉ đạo ông, khi đó là quan chức địa chính của thành phố, chuyển số tiền đó sang một công ty luật ở Bắc Kinh. Công ty này có quan hệ với Cốc Khai Lai.

Bị cáo Bạc Hy Lai trong phiên xét xử ngày 24/8. Ảnh: CCTV.

Ngay lập tức Bạc dùng cụm từ "mâu thuẫn và bất hợp lý" để mô tả lời khai của Vương. Khi hội đồng xét xử cho rằng Bạc tham ô để có thể cung cấp tiền cho con trai Bạc Qua Qua ở nước ngoài, Bạc đã nhắc tới Lý Vọng Tri, người con trai của ông với vợ cũ, để lảng tránh câu hỏi.

"Đứa con cả của tôi cũng học ở nước ngoài và tôi chưa bao giờ quan tâm cuộc sống của nó khó khăn hay không", ông nói.

Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh nói thêm rằng thu nhập của vợ khá cao và ổn định nên ông không cần tham ô để chu cấp cho Bạc Qua Qua.

"Vợ tôi có 5 chi nhánh của công ty luật và tình hình kinh doanh của các chi nhánh đều thuận lợi. Hơn nữa vợ tôi còn bảo Bạc Qua Qua là sinh viên ưu tú và giành được nhiều học bổng. Vậy tại sao tôi phải lo nghĩ về việc con tôi sống và học tập vất vả hay không?", Bạc lập luận.

Sau đó tòa đã công bố lời khai mà bà Cốc Khai Lai từng viết bằng tay. Theo lời khai của Cốc, bị cáo Bạc nhờ một người bạn mang họ Triệu quản lý quỹ của gia đình. Bạc từng khẳng định Triệu là bạn cùng lớp với ông từ thời tiểu học và là người "rất đáng tin cậy". Chính Triệu đã nhận khoản tiền 5 triệu nhân dân tệ mà Vương Chính Cương chuyển.

Để làm sáng tỏ vấn đề, tòa công bố lời khai của Triệu. Người này xác nhận rằng ông quản lý quỹ cho nhà Bạc và chi, tiêu theo sự hướng dẫn của bà Cốc.

Hội đồng xét xử xem xét lại lời khai của Bạc hồi tháng 4/2013, theo đó Bạc thừa nhận ông không có đủ thời gian để quản lý các khoản tiền lớn trong năm 2002. Vương Lập Quân, giám đốc công an Trùng Khánh khi đó, đã khuyên Bạc thảo luận vấn đề với vợ. Bạc đồng ý, song về sau lại hối hận vì quyết định này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại