Quen nhau 5 tháng người yêu đã sinh con, thanh niên ngây thơ vẫn cố tin đó là con mình

Hoàng Tuân |

Câu chuyện được anh Đ chia sẻ vào ngày 27/11, mặc dù vẫn tin và làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông, nhưng tất nhiên kết quả trong phiếu xét nghiệm ADN là một chữ KHÔNG đỏ chói...

Tục ngữ có câu "ăn vụng chóng no". Người phụ nữ ngoại tình rất dễ thụ thai vì khi đó cảm xúc của họ rất mãnh liệt và hầu như trong những lần vụng trộm đó, họ không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào. 

Có trư­ờng hợp, những đặc điểm di truyền của đứa trẻ hơi giống với người cha trên danh nghĩa, khiến người đàn ông không hề nghi ngờ một chút nào. Anh ta vẫn tin mình là người cha đích thực của đứa bé. 

Nhưng họ càng yêu quý đứa con ấy bao nhiêu thì đến khi sự thật bị phanh phui, họ càng đau đớn bấy nhiêu và nguy cơ tan vỡ gia đình càng lớn.

Mới đây, một người đàn ông đã đau đớn chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội facebook như sau: ''Quen nhau được 5 tháng thì em ấy sinh em bé, trong suốt thời gian em ấy mang thai và sinh con thì mình cũng không biết gì vì 2 đứa cũng ít gặp nhau vì mỗi đứa 1 nơi. 

Sau khi sinh con 10 ngày, thì mẹ em ý mới gọi cho mình, dù hết sức ngạc nhiên nhưng cũng chạy xuống dưới thăm thằng bé cho bằng được. Lúc đấy trông nó giống mình lắm, cũng bé tí, cũng sinh non, mình không chút nghi  ngờ mà báo cho ba mẹ hay tin. 

Rồi gia đình mình cũng xuống, để ra mắt chào hỏi và đón 2 mẹ con lên SG. Mình chưa hề để 2 mẹ con đó thiệt thòi hay thiếu thốn gì, cái điện thoại mình tặng em ấy nó cũng đem bán. Lúc em ấy lên cơn động kinh, mình cũng bế em ấy đi cầu cứu bạn bè khắp nơi chạy chữa, có ngày phải đi 3 cái bệnh viện, ấy vậy mà em ấy vẫn trách mình vô trách nhiệm. 

Hết lần này đến lần khác, ôm thằng con bỏ về nhà mẹ đẻ, trong đó có cả lúc đang trong đám tang của ông mình. Suốt 7 tháng qua, không hề hỏi han gì mình và gia đình. Cách đây khoảng 1 tuần, em ấy bế thằng bé lên, mình nghĩ đây là thời điểm để mình làm sáng tỏ sự thật. 

Điều gì đến cũng đến, mình lén bế thằng bé đi xét nghiệm và nhận được kết quả như hình. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng không thoát khỏi sốc. Cảm ơn những người đã bên mình ngay lúc này, và thân gởi các bạn khác trên FB rằng, đừng bao giờ nghe từ 1 phía mà oán trách mình vô trách nhiệm. 

Mình đã làm tròn bổn phận rồi, FB nó thì cũng đã block rồi. Hy vọng nó sẽ tìm cho thằng bé một người cha thật sự''.

Quen nhau 5 tháng người yêu đã sinh con, thanh niên ngây thơ vẫn cố tin đó là con mình - Ảnh 1.

Ảnh xét nghiệm ADN của nhân vật.

Quen nhau 5 tháng người yêu đã sinh con, thanh niên ngây thơ vẫn cố tin đó là con mình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa phần là đưa ra lời khuyên và động viên người đàn ông không may mắn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại