Quế Ngọc Hải cứ "đốn củi" như vậy, Hữu Thắng sao che chở được mãi

Hải Bình |

Vì sao HLV Nguyễn Hữu Thắng bỏ cabin chạy sang xin lỗi hậu vệ Kenta Furube sau khi bị Quế Ngọc Hải chơi xấu?

1. Cách đây hai mùa giải, hậu vệ Đình Đồng từng có pha vào bóng ác ý khiến cho Nguyễn Anh Hùng (An Giang) bị gãy chân, nghỉ thi đấu đến hết V-League 2014. Sau pha bóng chém đinh chặt sắt đó, Đình Đồng bị Ban kỷ luật VFF cấm thi đấu 1 năm, án phạt nặng nhất từ trước đến nay trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Lẽ thường tình khi mắc sai lầm thì bạn phải trả giá cho sự sai trái của chính bản thân mình. Nhưng đằng sau việc phải nhận án phạt kỷ lục của VFF, Đình Đồng lại không có hành động thể hiện thành ý với "nạn nhân".

Kể từ khi đạp gãy chân Anh Hùng vào ngày 26/02 đến khi bị VFF ra án phạt ngày 01/03/2014, Đình Đồng không hề đến thăm hỏi nạn nhân của mình. Dù rằng khi đó Anh Hùng nằm chữa trị ngay tại bệnh viện 115, ngay trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An.

Lý giải cho việc này, hậu vệ ĐTQG cho biết: "Tôi cứ ngỡ vết thương của Anh Hùng chỉ ở mức bình thường, không đến mức quá nặng và phải nghỉ thi đấu lâu như thế".

Để biện minh cho hành động của học trò, HLV Hữu Thắng khi đó còn cho rằng quyết định của Ban kỷ luật VFF là quan liêu: "Tôi nghĩ Ban kỷ luật VFF quá quan liêu và đưa ra những quyết định không đáng có, không dựa trên một cơ sở nào cả.

Tôi chỉ muốn biết Ban Kỷ luật dựa trên những cơ sở nào để đưa ra án phạt trời ơi như thế. Tôi nghĩ có thể Ban kỷ luật đang bị sức ép của dư luận, quá nôn nóng khi đưa ra quyết định cuối cùng mà không dựa trên các báo cáo chuyên môn. Một quyết định mang tính hình thức không thể chấp nhận được".

SLNA và HLV Nguyễn Hữu Thắng bức xúc khi VFF ra án phạt với Đình Đồng, nhưng chính họ không hề biết rằng bản thân có phần vô cảm với vết thương mà Anh Hùng dính phải.

Quế Ngọc Hải cứ đốn củi như vậy, Hữu Thắng sao che chở được mãi - Ảnh 1.

Đình Đồng từng phải nhận án phạt khủng khiếp.

HLV trưởng của An Giang khi đó ông Nhan Thiện Nhân thổ lộ: "Việc Đình Đồng bị phạt như thế hoàn toàn là do hành vi của cậu ta gây ra. An Giang rất muốn làm công văn gởi cho VFF xin giảm án cho Đình Đồng nhưng SLNA không có tình cảm.

Chúng tôi ở xa tận miền Tây sau khi Anh Hùng bị gãy chân phải chi Đình Đồng cùng Hữu Thắng và viện thăm để chúng tôi gởi gắm chút thì việc gì chúng tôi không làm đơn. Đằng này mãi đến khi VFF ra án phạt thì họ mới vào thăm với mong muốn Anh Hùng tha thứ và xin giảm án thì ai mà chấp nhận được".

Ác mộng với Anh Hùng gần như chỉ có anh và lãnh đạo An Giang biết. Trải qua gần một năm chờ đợi Anh Hùng mới trở lại được với sân cỏ khi được HLV Trương Việt Hoàng trao cơ hội về thi đấu cho Hải Phòng từ V-League 2015. Nhưng mỗi khi ai đó hỏi về vết thương cũ, cầu thủ xứ Nghệ vẫn rất ám ảnh.

2. Có lẽ, bài học về tình người từ V-League 2014 khắc ghi trong sâu thẳm HLV Nguyễn Hữu Thắng. Nên khi chứng kiến một cậu học trò cưng ở Nghệ An vào bóng ác ý với hậu vệ Kenta Furube của CLB Nhật Bản, thuyền trưởng của ĐT Việt Nam bỏ ngang việc chỉ đạo chạy sang cabin CLB Avispa Fukuora thay thế Ngọc Hải nói lời xin lỗi.

Trước đó ở giai đoạn cuối V-League 2015, Quế Ngọc Hải từng có pha vào bóng theo kiểu "chém đinh chặt sắt" khiến cho hậu vệ Anh Khoa của Đà Nẵng đứt dây chằng chéo. Anh Khoa phải nghỉ thi đấu hơn 2 năm qua, Ngọc Hải nhận án phạt nghỉ thi đấu 6 tháng nhưng được giảm án sớm ngay thời điểm HLV Nguyễn Hữu Thắng nằm quyền ở ĐTVN.

Quế Ngọc Hải cứ đốn củi như vậy, Hữu Thắng sao che chở được mãi - Ảnh 2.

Kenta Furube rời sân trên cáng sau khi bị phạm lỗi.

Cả Đình Đồng và Ngọc Hải đều đã trở lại sau khi thụ án cho những hành vi bạo lực của mình trên sân cỏ. Trong khi Đình Đồng gần như thay đổi sau bài học từ V-League 2014 thì Ngọc Hải vẫn giữ thói quen chơi bóng kiểu "chém đinh chặt sắt". Nói như lời của cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: "Quế Ngọc Hải quen chơi bóng như vậy rồi".

Trò sai do lỗi của thầy, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho thấy bản thân đã vị tha như thế nào đối với các học trò. Nhưng ông không thể mãi bao dung như thế mãi được. Bởi nỗi ám ảnh sau chấn thương của Anh Hùng, Anh Khoa hay mới đây là Kenta Furube ai sẽ là người gánh chịu.

Quế Ngọc Hải cứ đốn củi như vậy, Hữu Thắng sao che chở được mãi - Ảnh 3.

Ngọc Hải đã tự làm xấu hình ảnh trong mắt CĐV.

So sánh có phần khập khiễng, nhưng nếu không thay đổi, Ngọc Hải chẳng khác gì gã "tiều phu đốn củi" khi khiến cho sự nghiệp của Anh Khoa và cả Kenta Furube bị gián đoạn vì lối chơi bạo lực trên mức cần thiết của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại