Quay lại phòng trọ sau Tết, dân tình khóc thét vì bỏ quên nồi cơm điện lên mốc meo

BOBO |

Nhìn thấy đống của nợ này ai cũng muốn thét lên thật to: Dọn nhà 3 ngày Tết chưa đủ mệt hay sao lại còn phải dọn phòng trọ nữa?

Hôm nay là mùng 5 Tết Âm lịch, nếu tính đến ngày đi làm việc trở lại thì còn đến 2 ngày nữa. Tuy nhiên, vì tính chất công việc hay quê xa mà nhiều người đã bắt đầu trở lại thành phố. Dù không ai muốn thừa nhận song Tết đang qua cũng có nghĩa đã đến lúc chúng ta đang gần hơn với những nỗi lo cơm - áo - gạo - tiền thường nhật. 

Và dĩ nhiên, chấp nhận xa bố mẹ để về lại với căn phòng trọ lạnh lẽo cũng chính là một trong những thử thách của nhiều người sau một mùa Tết.

Nhưng bạn biết không, việc trở lại phòng trọ sau Tết và sống xa gia đình không đáng sợ bằng việc phát hiện ra nồi cơm điện ăn dở trước Tết vẫn chưa vứt đi đã bắt đầu lên mốc meo xanh. 

Lúc này, dù mệt và lười đến thế nào bạn vẫn phải lê thân đi dọn dẹp. Dọn 3 ngày Tết chưa đủ mệt hay sao lại còn phải dọn phòng trọ sau Tết nữa?

Dân tình hôm nay đã đồng loạt đăng tải nỗi ám ảnh mang tên quay lại phòng trọ sau Tết, dĩ nhiên không thể thiếu cảnh nồi cơm lên mốc meo vì hội chứng não cá vàng của bao người!

Hình ảnh khiến bao người rùng mình. Bạn có nhớ đổ cơm thừa trước khi về quê ăn Tết không đấy?

Quay lại phòng trọ sau Tết, dân tình khóc thét vì bỏ quên nồi cơm điện lên mốc meo - Ảnh 1.

Ảnh: Linh Chi/Không sợ chó

Ai đó cứu nồi cơm của tôi đi...

Quay lại phòng trọ sau Tết, dân tình khóc thét vì bỏ quên nồi cơm điện lên mốc meo - Ảnh 2.

Ảnh: Hà TL

Khi bạn chắc chắn mình đã dọn nồi cơm rất sạch rồi nhưng lại quên đống đũa

Quay lại phòng trọ sau Tết, dân tình khóc thét vì bỏ quên nồi cơm điện lên mốc meo - Ảnh 3.

Ảnh: Thái Tùng

Đó là 1 câu chuyện buồn...

Quay lại phòng trọ sau Tết, dân tình khóc thét vì bỏ quên nồi cơm điện lên mốc meo - Ảnh 4.

Ảnh: Phạm Thư

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại