Hoàng Du Ka: Mọi người xem Cô gái nhà người ta đều bảo tôi "trông mất dạy, muốn đấm lắm"

Thảo Nguyên, ảnh: Tiến Đạt |

Cũng vì ngoại hình bặm trợn, mái đầu trọc mà Hoàng Du Ka (vai Quất phim Cô gái nhà người ta) từng nghĩ rằng mình không có cơ hội để theo đuổi nghệ thuật.

"Nhiều khán giả cứ khăng khăng cho rằng tôi là côn đồ, "đầu gấu" thật chứ không phải diễn viên"

Cô gái nhà người ta là bộ phim truyền hình đang được khán giả yêu mến nhất trong thời gian gần đây. Những mâu thuẫn trong phim được khán giả theo dõi sát sao. Bên cạnh dàn diễn viên chính của phim, như Khoa, Cân, Mận… công chúng cũng đặc biệt chú ý tới nhân vật Quất – em trai Cân.

Trong phim, Quất được miêu tả là 1 gã trai làng long bông, làm tay sai cho cha con ông Tài để có tiền tiêu xài. Quất có tính cách "trẻ trâu", sẵn sàng làm việc xấu miễn là có tiền. Tuy vậy, Quất lại hết lòng yêu thương cha và biết phục thiện.

Hoàng Du Ka: Mọi người xem Cô gái nhà người ta đều bảo tôi trông mất dạy, muốn đấm lắm - Ảnh 1.

Hoàng Du Ka trong vai Quất phim Cô gái nhà người ta.

Vào vai Quất là nam diễn viên Hoàng Du Ka, diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Hoàng Du Ka sinh năm 1988 và là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình:

"Tôi sở hữu ngoại hình bặm trợn, mất dạy, đầu lại trọc nên anh Tiến Ngọc - tổ chức sản xuất của phim Cô gái nhà người ta cho rằng tôi hợp với vai Quất. Anh Ngọc bảo giữa 1 dàn diễn viên đẹp như Đình Tú (Khoa), Cường (Trọng Lân), Cân (Việt Bắc)… cần 1 thằng vừa trọc vừa xấu, phá phách như tôi.

Và khi tới "ra mắt" đạo diễn Trịnh Lê Phong thì anh ấy ưng tôi cho vai Quất luôn. Anh ấy bảo rằng tôi không cần phải hóa trang cứ để nguyên cái đầu trọc, đôi mắt thâm quầng và diễn thôi".

Hoàng Du Ka: Mọi người xem Cô gái nhà người ta đều bảo tôi trông mất dạy, muốn đấm lắm - Ảnh 3.

"Tôi không cần phải hóa trang, cũng chẳng cần hóa trang gì cả, cứ để nguyên cái đầu trọc, đôi mắt thâm quầng và diễn thôi"

Với ngoại hình đặc trưng, lại thường xuyên vào vai côn đồ, người xấu nên nhiều khán giả cho rằng anh không phải "người bình thường":

"Trước đây, tôi vào vai sát thủ trong phim Người phán xử, vai diễn này không có thoại mà chỉ "dọa người" bằng ánh mắt mà thôi. Gần đây tôi cũng tham gia phim Xích Lang và hay xuất hiện với các diễn viên có nhiều hình xăm, đầu trọc khác.

Có lẽ vì ngoại hình và việc tôi thường vào vai người xấu nên một số khán giả cứ khăng khăng cho rằng tôi là côn đồ, "đầu gấu" thật chứ không phải diễn viên "bình thường".

Hoàng Du Ka: Mọi người xem Cô gái nhà người ta đều bảo tôi trông mất dạy, muốn đấm lắm - Ảnh 4.

"Có lẽ vì ngoại hình và việc tôi thường vào vai người xấu nên một số khán giả cứ khăng khăng cho rằng tôi là côn đồ".

Trong phim Cô gái nhà người ta, mặc dù Quất chỉ là 1 vai phụ, không có quá nhiều đất diễn nhưng Hoàng Du Ka vẫn khiến khán giả vô cùng ấn tượng với vai 1 tên "trẻ trâu" với câu cửa miệng là "mất lộc":

"Khi phim phát sóng, tôi có đi hỏi bạn bè, người thân là xem tôi diễn Quất như thế nào, mọi người đều bảo: Trông mất dạy, muốn đấm lắm! Trên fanpage của phim, nhiều khán giả cũng nhận xét tôi diễn tự nhiên, tôi nghĩ là tôi đã thể hiện tốt vai Quất.

Kể từ khi phim lên sóng đến nay, tôi gần như "mất" tên thật. Bạn bè, người thân gặp nhau toàn gọi tôi là "Mất lộc", "thằng Mất lộc". Tôi thấy vui vui vì mọi người đã ấn tượng với vai diễn của tôi như vậy".

Hoàng Du Ka: Mọi người xem Cô gái nhà người ta đều bảo tôi trông mất dạy, muốn đấm lắm - Ảnh 5.

"Bạn bè, người thân gặp nhau toàn gọi tôi là "Mất lộc", "thằng Mất lộc".

"Sinh ra ở vạch đích" nhưng suýt bỏ nghề diễn tới 3 lần vì ngoại hình không đẹp

Trên thực tế, Hoàng Du Ka sinh ra trong 1 gia đình có tới 3 đời đều làm nghệ thuật. Ông nội, bố và anh trai của anh đều là đạo diễn, còn bà nội anh là diễn viên cải lương. Ngay từ khi học lớp 3, lớp 4, Hoàng Du Ka đã làm diễn viên.

Anh từng đóng cùng những nghệ sĩ gạo cội như NSND Trịnh Thịnh (phim Ông trẻ về quê ăn Tết) và xuất hiện trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng: Ba Giai Tú Xuất, Số đỏ, Người phán xử…

Tuy vậy, Hoàng Du Ka cũng chia sẻ rằng anh đã nhiều lần muốn bỏ nghề diễn vì nghĩ rằng với ngoại hình "không mấy đẹp", mình không có cơ hội để làm nghề:

"Sinh ra trong 1 cái nôi nghệ thuật, cái "máu" diễn có trong người từ nhỏ rồi nên nhiều người nghĩ rằng con đường nghệ thuật của tôi thênh thang, dễ dàng lắm. Nhìn qua thì đúng là tôi may mắn vì sinh ra ở gần vạch đích rồi.

Hoàng Du Ka: Mọi người xem Cô gái nhà người ta đều bảo tôi trông mất dạy, muốn đấm lắm - Ảnh 6.

"Nhìn qua thì đúng là tôi may mắn vì sinh ra ở gần vạch đích rồi".

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sau khi ra trường, thầy tôi – cố NSND Anh Tú – gọi tôi vào đoàn 1 Nhà hát Tuổi trẻ. Thời điểm đó, tôi khá gầy gò, chỉ nặng khoảng 50kg, nhìn lẻo khẻo như kẻ nghiện, ngoại hình lại chẳng lấy gì làm đẹp nên chỉ được diễn những vai quần chúng.

Sau 2 năm, vì quá chán nản, tôi quyết định nghỉ. Nghỉ được 2 tháng thì chú Chí Trung (NSƯT Chí Trung) gọi tôi và bảo: Dáng người mày chỉ hợp với hài kịch thôi, mày về đoàn với chú. Tôi nghe theo và về đoàn kịch 2 của Nhà hát Tuổi trẻ.

Khoảng 10 năm nay, tôi theo hài kịch nhưng nói thực, cuộc sống của nghệ sĩ sân khấu khá khó khăn. Nghệ thuật là 1 nghề có sự đào thải khủng khiếp, ngoại hình của tôi lại ít khi được mời làm phim truyền hình khiến tôi không khỏi suy nghĩ.

Hoàng Du Ka: Mọi người xem Cô gái nhà người ta đều bảo tôi trông mất dạy, muốn đấm lắm - Ảnh 7.

"Nghệ thuật là 1 nghề có sự đào thải khủng khiếp, ngoại hình của tôi lại ít khi được mời làm phim truyền hình".

Giữa năm 2019, tôi chuyển sang làm quản lý quán pub vì thu nhập khá hơn làm nghề diễn. Nhưng đến cuối năm 2019, Minh Tít mời tôi vào vai 1 thằng vào tù ra tội trong phim Xích Lang, đọc kịch bản thấy thích nhân vật nên tôi nhận lời. Quay xong phim Xích Lang thì tôi lại được mời làm phim Cô gái nhà người ta và nhận được phản hồi tích cực với vai Quất.

Có thể nói, vai Quất và nhân vật trong phim Xích Lang khiến tôi cảm thấy mình vẫn có cơ hội để tiếp tục theo nghề diễn dù ngoại hình không mấy đẹp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại