Quật ngã Man City rồi, Liverpool vẫn chỉ là kẻ mua vui cho thiên hạ

Bảo Nam |

Premier League biết ơn Liverpool vì đã hạ Man City. Nhưng phần thưởng dành cho The Kop chỉ là những tràng pháo tay chứ không phải cúp vô địch.

Liverpool vừa đánh bại CLB mà rất nhiều đội bóng mạnh hơn họ đã từng thua tan nát. Liverpool vừa sút tung lưới Man City tới 4 lần – điều mà chưa có bất kỳ CLB nào làm nổi trong 1 năm qua.

Rất nhiều cảm xúc đã được tạo ra. HLV Jurgen Klopp phấn khích tới mức… chửi bậy khi đang được kênh NBC phỏng vấn. Truyền thông Anh phát cuồng vì Liverpool.

Quật ngã Man City rồi, Liverpool vẫn chỉ là kẻ mua vui cho thiên hạ - Ảnh 1.

Klopp vui mừng sau chiến thắng trước Man City.

Tuy nhiên, sau khi tất cả những cảm xúc lắng xuống, cả Liverpool và phần còn lại của Premier League trở lại với thực tế phũ phàng: The Kop vẫn đang kém Man City tới 15 điểm trên BXH. Chiến thắng tối Chủ nhật vừa qua thật ra chỉ tạo ra cảm xúc.

Chợt nhớ tới ngày 14/4/2016, cũng tại Anfield, Liverpool đón tiếp Dortmund trong trận tứ kết lượt về Europa League.

Chỉ sau vỏn vẹn 9 phút bóng lăn, lưới Simon Mignolet rung lên tới 2 lần. Origi gỡ được 1 bàn cho Liverpool nhưng Marco Reus lại nhanh chóng đưa Dortmund vươn lên dẫn trước 3-1. Nếu kết quả này được giữ nguyên, Liverpool sẽ bị loại.

Nhưng trong chỉ 24 phút cuối trận, lần lượt Coutinho, Sakho và Lorven ghi 3 bàn giúp The Kop thắng ngược Dortmund 4-3 để lọt vào bán kết.

Trên đường pitch, Klopp như phát cuồng. NHM Liverpool cũng như muốn hóa điên. Tờ Daily Mail viết: "Chúng ta vừa được chứng kiến một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử Europa League. Liverpool là một đội bóng vĩ đại".

Dư âm trận đấu đó còn kéo dài suốt một thời gian khá dài sau đó. Thế nhưng trong trận chung kết với Sevilla, Liverpool đã dễ dàng để thua 1-3 và ngậm ngùi ở vị trí á quân.

Quật ngã Man City rồi, Liverpool vẫn chỉ là kẻ mua vui cho thiên hạ - Ảnh 2.

Liverpool có những chiến thắng ấn tượng nhưng liên tiếp trắng tay nhiều năm qua, đặc biệt là họ còn chưa vô địch Premier League lần nào.

Lịch sử Europa League sẽ chỉ ghi tên nhà vô địch Sevilla vào cuốn biên niên sử của giải đấu chứ chẳng thừa đất mà ghi thêm cú ngược dòng vĩ đại của Liverpool trước Dortmund ở tứ kết.

Chẳng cần ngược về tháng 4 năm ngoái làm gì cho xa xôi, vừa mới đây thôi: Hôm 7/12, Liverpool tạo nên một cú nổ lớn ở Champions League khi đại thắng đại gia Nga Spartak Moscow tới 7-0.

Tên của The Kop sau đó xuất hiện trên tít những tầng mây, tạo ra một cơn sốt trong truyền thông Anh. Nhưng trong 2 trận liên tiếp sau đó, Liverpool lại gây thất vọng khi bị Everton cầm hòa 1-1 và tệ hơn là bị CLB yếu West Brom cầm hòa 0-0. Hàng công đã ghi tới 7 bàn thắng vào lưới Spartak Moscow lại chỉ 1 lần nổ súng trong 2 trận quan trọng ở Premier League.

Đó là vấn đề muôn thủa của Liverpool: Chỉ tạo ra những màn mua vui sống động, khiến đám đông phấn khích trong chốc lát, nhưng trong thời khắc lịch sử gọi tên thì Liverpool luôn vắng mặt. Phong cách của The Kop có thể hình dung bằng khái niệm "no dồn đói góp".

Liverpool phải hiểu rằng, người hâm mộ bóng đá Anh sẽ chẳng thể nhớ Cheick Tiote đã từng thực hiện một cú sút tuyệt đẹp, giúp Newcastle lội ngược dòng hòa Arsenal 4-4, nếu cầu thủ này không đột ngột… qua đời sau một cơn đột quỵ. Họ nhắc tới những dấu ấn của anh trong bài điếu văn.

Liverpool phải hiểu rằng, quá khứ sẽ được nhắc tới khi hiện tại chẳng có gì để nói.

Rồi Premier League 2017/18 sẽ kết thúc. Man City vô địch, Liverpool ở một vị trí nào đó – trong hoặc ngoài Top 4. Chẳng quan trọng. Lịch sử sẽ chỉ nhớ tên nhà vô địch chứ chẳng ai nhớ nổi Liverpool đã từng thắng Man xanh 4-3 trong đêm Anfield huyền diệu vừa qua.

Quật ngã Man City rồi, Liverpool vẫn chỉ là kẻ mua vui cho thiên hạ - Ảnh 3.

Thua một trận đấu, Pep Guardiola vẫn đang cùng Man City hơn đội xếp sau tới 12 điểm. Còn Liverpool chỉ đặt mục tiêu trong top 4.

Bao giờ Liverpool mới thoát khỏi cảnh đi mua vui cho thiên hạ?

Sky Sports cho NHM con số thống kê: Trong kỷ nguyên của Klopp, Liverpool là đội bóng thắng nhiều nhất trong những trận đấu với nhóm 5 đại gia còn lại của Premier League.

Buồn thay, Liverpool lại cũng chính là CLB có tỷ lệ thắng thấp nhất trước 14 đội bóng đứng ngoài Big Six (chỉ thắng 52,7% số trận).

Thắng những trận đấu lớn dĩ nhiên là tạo ra rất nhiều cảm xúc. Nhưng không thắng nổi các CLB nhỏ lại là thứ triệt tiêu cảm xúc và quan trọng là không bao giờ The Kop bén mảng tới chức vô địch được. Đó là lý do người ta gọi Liverpool là kẻ đi mua vi cho thiên hạ.

Điều quan trọng là phải vô địch Premier League, còn chỉ thắng Man City không thôi chả có nghĩa lý gì cả.

Clip Liverpool 4-3 Man City:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại