Quang Lê tự tay đút thức ăn cho học trò nam, cùng nấu ăn với nhóm thí sinh nữ

Long Phạm |

Đúng với thân hình ngoại cỡ của mình, điều đầu tiên Quang Lê để tâm là ăn uống.

Tối qua (15/3), tập đầu tiên của Vòng Thách Đấu chương trình Thần tượng Bolero 2018 đã diễn ra, với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Xuyên suốt tập này, các thí sinh trong đội Quang Lê sẽ được chia nhóm để đấu với nhau. Sau đó, các giám khảo sẽ trao quyền đi tiếp cho các thí sinh mình lựa chọn.

Để củng cố tình đoàn kết, Quang Lê đã dẫn các thí sinh tới nhà nhạc sĩ – nghệ nhân đàn bầu Đức Thành để xin lời chỉ giáo. Nhạc sĩ Đức Thành cũng chính là "sư phụ" của Quang Lê.

Quang Lê tự tay đút thức ăn cho học trò nam, cùng nấu ăn với nhóm thí sinh nữ  - Ảnh 1.

Quang Lê bày đồ ăn tại nhà sư phụ mình

Tại đây, trước khi bước vào luyện tập, Quang Lê đã bày biện đồ ăn nhanh, gồm khoai tây chiên, pizza và các loại bánh mặn ngọt khác nhau để các thí sinh của mình được no bụng. Anh nói:

"Sau khi chia đội xong, chúng ta sẽ ăn. Khẩu hiệu của đội Quang Lê qua các mùa là: GẶP QUANG LÊ LÀ PHẢI ĂN".

Khẩu hiệu này của Quang Lê khiến không ít khán giả phải phì cười khi liên tưởng tới thân hình ngoại cỡ của anh. Có lẽ đây chính là lí do vì sao Quang Lê mũm mĩm đến như thế.

Trong lúc ngồi bàn bạc, hỏi han, Quang Lê không quên giục các thí sinh ăn thật nhiều và còn tận tay đút đồ ăn cho học trò của mình.

Tiếng giục "Ăn đi! Ăn đi! Ăn nhiều vào!" càng cho thấy sự thân thiện, nhiệt tình của anh dành cho các thí sinh. Anh còn nói: "Câu cửa miệng của Quang Lê là phải có đồ ăn mới vực được đạo, mà âm nhạc thì cũng là đạo, nên phải ăn".

Quang Lê tự tay đút thức ăn cho học trò nam, cùng nấu ăn với nhóm thí sinh nữ  - Ảnh 2.
Quang Lê tự tay đút thức ăn cho học trò nam, cùng nấu ăn với nhóm thí sinh nữ  - Ảnh 3.

Quang Lê tự tay đút đồ ăn cho học trò

Trong lúc ăn uống, Quang Lê không quên truyền đạt kinh nghiệm cho các học trò của mình, như cách làm thế nào khi quên lời trên sân khấu, cách biểu cảm ra sao…

Quang Lê tự tay đút thức ăn cho học trò nam, cùng nấu ăn với nhóm thí sinh nữ  - Ảnh 4.

Sau khi đút cho học trò thì tự đút cho chính mình

Nhạc sĩ Đức Thành cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Quang Lê. Ông nói: "Cách đây 18 năm, Quang Lê là một học trò rất chăm chỉ của tôi".

Tiếp đó, Quang Lê còn vào bếp nấu nướng để chuẩn bị tiệc mặn dành cho các học trò của mình. Anh được khen là nấu rất ngon.

Quang Lê tự tay đút thức ăn cho học trò nam, cùng nấu ăn với nhóm thí sinh nữ  - Ảnh 5.
Quang Lê tự tay đút thức ăn cho học trò nam, cùng nấu ăn với nhóm thí sinh nữ  - Ảnh 6.

Quang Lê nấu nướng quanh các nữ thí sinh xinh đep

Trên sân khấu, đội Quang Lê được chia thành bốn nhóm như sau: Nhóm Minh Thức, Vĩnh Toàn, Thúy Anh với liên khúc Cỏ úa, Xin gọi nhau là cố nhân, Trộm nhìn nhau.

Nhóm Văn Trần, Duy Khương, Thanh Lan với liên khúc Chiều cuối tuần, Sầu tím thiệp hồng.

Phần thi của nhóm Văn Trần, Duy Khương, Thanh Lan

Nhóm Ngọc Diệp, Bá Huy với liên khúc Thiên duyên tiền định, Túp lều lí tưởng.

Phần thi của nhóm Ngọc Diệp, Bá Huy

Nhóm Ngọc Danh, Duy Toàn, Đức Trường với liên khúc Hoa sứ nhà nàng, Hoa tím người xưa. Đây là nhóm tập hợp nhiều trai đẹp nhất, với hai soái ca là công an và bác sĩ.

Phần thi của nhóm Ngọc Danh, Duy Toàn, Đức Trường

Ba chàng trai thể hiện ca khúc Hoa sứ nhà nàng rất cảm động, khiến danh ca Giao Linh phải diễn giải về nó: "Ngày xưa điều kiện không có như bây giờ, tụi con may mắn sinh ra trong thời gian này. Ngày xưa tình yêu khó khăn, các nhạc sĩ yêu mà không được yêu nên dồn tình cảm vào bài hát, cho nên tại sao nhạc ngày xưa họ viết hay như vậy"

Quang Lê tự tay đút thức ăn cho học trò nam, cùng nấu ăn với nhóm thí sinh nữ  - Ảnh 10.

Giao Linh

Tất cả các nhóm đều thể hiện rất hay và nhận được nhiều lời khen từ bốn vị giám khảo. Tuy nhiên, vẫn có đến 4 thí sinh bị loại là Ngọc Diệp, Văn Trần, Duy Khương và Minh Thức.

Quang Lê tự tay đút thức ăn cho học trò nam, cùng nấu ăn với nhóm thí sinh nữ  - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại