Quang Lê: "Tôi run lắm, phải vội tháo nhẫn, tháo đồng hồ giấu đi"

Tùng Ninh |

"2 giờ sáng, một mình tôi ở ngoại ô Mỹ, ghê lắm, run vô cùng, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra" – Quang Lê chia sẻ.

Mới đây, kênh Youtube của ca sĩ Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô và ca sĩ Quang Lê đi uống nước mía tại Mỹ. Trên đường về, Quang Lê chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ của mình:

"Bản đồ trên ô tô nhiều khi khùng lắm, chỉ linh tinh hết. Hôm đó tôi đi đường đêm hôm, nó chỉ tôi ra tận vùng ngoại ô Mỹ, xa tít.

Quang Lê: "Tôi run lắm, phải vội tháo nhẫn, tháo đồng hồ giấu đi"- Ảnh 1.

Thúy Nga và Quang Lê

Tôi đi xe ô tô điện nên lúc hết điện cần phải tìm trạm sạc điện. Lúc đó 11 giờ đêm, xe tôi hết điện, tới một trạm sạc điện thì nó đóng cửa nên phải tìm một trạm sạc điện khác. Ai ngờ bản đồ chỉ tôi đi suốt 1 tiếng đồng hồ, từ vùng này sang hẳn một vùng ngoại ô khác, trong khi pin xe tôi còn đúng 3 phần trăm. Vùng ngoại ô đó xa lắm, không một bóng người hay nhà cửa.

Trời ơi, tôi đến chỗ đó mà run, xung quanh không có một chiếc xe nào, chỉ có mình chiếc xe của tôi. Tôi xuống sạc điện nhưng không được, càng hoang mang.

Đúng lúc đó có một chiếc xe đi tới chỗ tôi, nên càng run. May quá trên chiếc xe đó là một cặp vợ chồng, họ cũng xuống sạc điện và sạc được, nhưng xe tôi sạc lại không được.

Vợ chồng đó sạc xe xong, chuẩn bị đi thì tôi năn nỉ họ ở lại với tôi đừng đi vì tôi ở đó một mình sợ lắm nhưng họ vẫn đi.

Lúc ấy đã 2 giờ sáng, một mình tôi ở ngoại ô Mỹ, ghê lắm, run vô cùng, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra. Xe tôi thì hết điện, không đi được. Từ đó, tôi rút ra kinh nghiệm là đi đâu cũng phải sạc xe đầy điện mới dám đi.

Quang Lê: "Tôi run lắm, phải vội tháo nhẫn, tháo đồng hồ giấu đi"- Ảnh 3.

Tôi nghĩ ra một cách là tải một app sạc điện xuống rồi nạp tiền vào đó qua tín dụng thì mới sạc được. Tới lúc sạc gần xong, có hai người đàn ông đi tới. Tôi vội vào xe đóng cửa lại. Họ hỏi tôi: "Mày muốn đi chơi với tụi tao không?". Tôi bảo: "Không, tao đang lạnh quá nên chỉ ngồi trong xe thôi".

Tôi run lắm, phải vội tháo nhẫn, tháo đồng hồ giấu đi, chuẩn bị sẵn tinh thần rằng nếu có bị trộm cướp thì còn đưa cho họ. Thực ra họ cũng là người đàng hoàng thôi nhưng tâm lý tôi bị sợ vì có một mình ở ngoài lúc đêm vắng.

Hai người đàn ông đó sạc điện xe của họ xong cũng đi, tôi mới thở phào. Tôi phải nhìn quanh xem có ai khả nghi không thì mới dám ra. Tôi cứ suy nghĩ lung tung, sợ hãi, ám ảnh.

Đáng lẽ xe phải sạc 3 tiếng mới đầy nhưng tôi không đợi được, chỉ 10 phút đã vội đi luôn để tìm một trạm sạc khác an toàn hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại