Quang Hải “vẽ cầu vồng” ở Hàng Đẫy, Hà Nội FC tạo kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại V.League

Tiểu Mã (ảnh Tiến Tuấn) |

Hà Nội FC đang cho thấy thật khó để một đối thủ có thể cản bước họ ở đấu trường V.League.

Vòng 11 V.League 2018: Hà Nội FC 4-0 Khánh Hòa

Tại vòng 11 V.League, Hà Nội FC tiếp đón Khánh Hòa trong bối cảnh HLV Chu Đình Nghiêm trở lại sau án phạt của VFF. Tuy nhiên, đội chủ sân Hàng Đẫy lại vắng hẳn bộ đôi trên hàng công gồm chân sút chủ lực Oseni do án treo giò và Văn Quyết vì bị ốm trước trận.

Mất cặp "song tấu" nhưng với lợi thế sân nhà cộng phong độ rất cao, Hà Nội FC đã giành trọn 3 điểm theo cách dễ như lấy đồ trong túi.

Khi Khánh Hòa còn "chưa kịp thở", cầu thủ trẻ Ngân Văn Đại bên phía Hà Nội đã khiến hàng thủ của đội khách phải trải qua một phen thót tim với cú đánh đầu lợi hại. Nhưng may cho Khánh Hòa khi trái bóng lại bay ra ngoài.

Song, Hà Nội cũng chẳng phải chờ lâu để được tận hưởng niềm vui. Khi hiệp 1 chỉ trôi qua được 9 phút, tỷ số đã xuất hiện trên bảng tiện tử. Sau khi Văn Đại bắt volley trượt, "kẻ đóng thế" Phạm Văn Thành đã băng vào tiếp ứng để sút tung lưới Khánh Hòa. Như vậy, Văn Thành đã có bàn đầu tiên ở V.League năm nay trong lần hiếm hoi anh được vào sân thay Oseni.

Quang Hải “vẽ cầu vồng” ở Hàng Đẫy, Hà Nội FC tạo kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại V.League - Ảnh 2.

Hàng công của Hà Nội FC đã chơi thăng hoa dù thiếu bộ đôi Oseni - Văn Quyết (ảnh: Tiến Tuấn).

Khi Khánh Hòa còn chưa kịp hoàn hồn thì họ tiếp tục phải nhận thêm một gáo nước lạnh chỉ sau bàn thua đầu tiên đúng 2 phút. Xuất phát từ cú tạt bóng đẳng cấp của Thành Lương, Văn Đại đã tỏa sáng với pha khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm tinh tế, đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh để nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC.

Có liền 2 bàn theo kịch bản chóng vánh, Hà Nội FC chủ động đá chậm để giữ sức. Nhưng đây là thời điểm mà HLV Chu Đình Nghiêm liên tục chỉ đạo các học trò phải chơi tập trung khi một vài cầu thủ có biểu hiện thi đấu chủ quan.

Chơi khá thong dong nhưng Hà Nội FC vẫn tỏ rõ sự vượt trội so với Khánh Hòa. Đến thời điểm cuối hiệp 1, đội khách có bàn thắng thứ 3 và lần này, đến lượt Văn Hậu lên tiếng với cú đánh đầu không thể cản phá.

Quang Hải “vẽ cầu vồng” ở Hàng Đẫy, Hà Nội FC tạo kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại V.League - Ảnh 3.

Thật khó để một đối thủ có thể cản bước Hà Nội FC vào lúc này (ảnh: Tiến Tuấn).

Có lợi thế quá an toàn, Hà Nội FC đã biến trận đấu trở thành màn đá tập ở Hàng Đẫy. Sau hàng loạt cơ hội nguy hiểm sau giờ nghỉ, đội bóng Thủ đô đã ghi thêm một bàn thắng nữa ở thời điểm cuối trận.

Lần này, Quang Hải đã để lại dấu với với cú đá phạt cực kỳ đẳng cấp làm tung lưới Tuấn Mạnh. Bàn thắng này khiến khán giả gợi nhớ lại pha đá phạt thần sầu của Quang Hải tại VCK U23 châu Á.

Siêu phẩm của Quang Hải cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Với tỷ số 4-0 chung cuộc, Hà Nội FC đã tạo ra một kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở V.League khi bất bại 11 trận trong đó có 5 chiến thắng liên tiếp.

Rõ ràng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang thể hiện sự thống trị ở V.League năm nay và thật khó để có một đối thủ nào có thể cản bước họ ở thời điểm hiện tại.

Đội hình:

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Hậu, Văn Kiên, Đình Trọng, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Thành Lương, Văn Thành, Moses, Quang Hải, Văn Đại.

Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Đình Khương, Đình Lợi, Nhật Nam, Zarour Chaher, Đình Nhơn, Tấn Tài, Hoài An, Ti Phông, Quốc Chí, Youssouf Toure.

Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ, Thanh Hóa đã phải chia điểm trước Nam Định với tỷ số 1-1 trên sân Thiên Trường.

Đây là trận đấu mà Tiến Dũng phải trở lại với ghế dự bị vốn đã quen thuộc ở mùa giải năm nay.

Mặc dù tạo thế trận dồn ép mạnh mẽ và vượt lên dẫn trước từ phút 25 nhưng sau đó, Thanh Hóa lại tỏ ra thiếu chắc chắn trong khâu phòng ngự.

Hệ quả là đội bóng xứ Thanh để Nam Định gỡ hòa chỉ sau đó 1 phút.

Quang Hải “vẽ cầu vồng” ở Hàng Đẫy, Hà Nội FC tạo kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại V.League - Ảnh 6.

Thanh Hóa đã phải cưa điểm trong ngày Tiến Dũng trở lại ghế dự bị.

Với việc để đội bét bảng cầm chân, rõ ràng thầy trò HLV Đức Thắng sẽ còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn cải thiện phong độ để có thể chen chân vào nhóm đầu của V.League 2018.

Đội hình:

Nam Định: Minh Nhựt; Viết Tú, Hữu Quý, Đức Nam, Ngọc Nam, Mạnh Cường, Hạ Long, Văn Trường, Sỹ Minh, Henry Shackiel, Minh Tuấn.

Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Đồng, Văn Hiếu, Minh Tùng, Mai Tiến Thành, Văn Đại, Trọng Hoàng, Quang Vinh, Pape Omar, Xuân Cường, Thế Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại