Quang Hà: Mong mọi người đừng nhắc tới sự cố cháy cung Việt Xô nữa!

Thảo Nguyên |

"Gần 20 năm làm nghề, chưa bao giờ tôi sợ lên sân khấu như thế. Sau khi sự cố xảy ra, mỗi lần tôi bước lên sân khấu đều với tâm trạng hết sức nặng nề", Quang Hà chia sẻ.

Sáng 28/9/2019, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô bị cháy gây bàng hoàng cho nhiều khán giả. Đáng nói hơn, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ sân khấu liveshow “Không thể thay thế” của ca sĩ Quang Hà chỉ trước khi biểu diễn ít giờ.

Sự việc khiến BTC liveshow và bản thân ca sĩ Quang Hà vô cùng bối rối, xót xa. Sau đó, nam ca sĩ liên tục phải tổ chức các liveshow ở nhiều địa điểm để bù lại số vé mà khán giả đã mua.

Những thiệt hại từ vụ cháy đối với liveshow của Quang Hà còn chưa thể ước tính cụ thể thì anh liên tiếp gặp phải "vận xui" khi bị hack trang cá nhân, bị đồn tự đốt Cung Việt - Xô để tạo scandal...

Sau hơn 1 tháng xảy ra sự cố, Quang Hà cho hay anh không mong khán giả nhớ tới mình với sự cố này nữa. Bản thân anh cũng hoàn toàn kiệt quệ về sức lực, cảm xúc mỗi khi bước lên sân khấu sau sự việc đáng tiếc nói trên.

"Những ngày vừa qua, tôi vẫn đang đi diễn để trả nợ"

Anh cảm thấy thế nào khi suốt thời gian qua, Quang Hà liên tục nhận được sự quan tâm từ báo chí và công chúng về sự cố cháy trước show kỷ niệm 20 năm ca hát?

Tôi hiểu rằng đó là sự quan tâm mà truyền thông và công chúng dành cho tôi. Nhưng thực sự là tới thời điểm này, tôi không mong muốn mọi người nhắc lại câu chuyện đó nữa. Tôi mong rằng những sự cố của ngày hôm qua sẽ ở lại hôm qua. Chúng ta hãy cùng hướng tới tương lai với những điều tốt đẹp hơn.

Còn bản thân tôi, sau show diễn ngày 18/11 tới đây với tựa đề Đứng lên, tôi cũng sẽ tạm gác mọi buồn bã, mệt mỏi trước đó để có một khởi đầu mới.

Quang Hà: Mong mọi người đừng nhắc tới sự cố cháy cung Việt Xô nữa! - Ảnh 1.

"Chúng ta hãy cùng hướng tới tương lai với những điều tốt đẹp hơn".

Sau sự cố vừa rồi, mặc dù chia sẻ rằng cảm thấy "sợ sân khấu" nhưng khán giả vẫn thấy Quang Hà xuất hiện ở nhiều chương trình?

Những ngày vừa qua, tôi vẫn đang đi diễn để "trả nợ". Trả nợ những show đã ký hợp đồng trước đó và trả nợ những khán giả đã mua vé show của tôi.

Đến show ngày 8/11 tới đây mới là show cuối cùng để giải quyết hết số vé mà các khán giả đã mua trước khi xảy ra sự cố.

Dường như "vận xui" liên tiếp bủa vây anh. Khi vụ cháy vừa xảy ra thì một số khán giả đã gọi điện đòi hoàn tiền, một số khác lại dùng 1 tấm vé đi xem nhiều show và thậm chí là anh còn vướng cả vào những lời đồn ác ý?

Thực ra, tôi cảm thấy sự cố lần này vẫn còn may mắn vì chỉ thiệt hại về tài sản, vật chất mà thôi. Nói dại, nếu vụ cháy xảy ra trong lúc tôi tập duyệt hoặc biểu diễn mà làm thiệt hại tới mạng người thì tôi sẽ ăn năn cả đời.

Còn những vấn đề về vé thì là sai sót của chúng tôi, nên cũng không thể trách gì. Chỉ mong những khán giả đó sẽ hiểu việc làm của mình gây ảnh hưởng như thế nào đến chúng tôi và cả đến những khán giả khác.

Quang Hà: Mong mọi người đừng nhắc tới sự cố cháy cung Việt Xô nữa! - Ảnh 3.

"Nếu vụ cháy xảy ra trong lúc tôi tập duyệt hoặc biểu diễn mà làm thiệt hại tới mạng người thì tôi sẽ ăn năn cả đời".

"Gần 20 năm làm nghề, chưa bao giờ tôi sợ lên sân khấu như thế"

Ở show diễn tại khách sạn Marriott, nhiều khán giả khâm phục Quang Hà khi đối diện với 1 cú sốc lớn như vậy mà vẫn có thể hát rất nhiệt tình?

Phải nói rằng trong buổi biểu diễn ngày hôm ấy, tôi gần như không còn thời gian và tâm trí để buồn hay để lo lắng, chán nản. Bản thân tôi phải ngay lập tức sửa lại kịch bản show diễn, nhắn tin tới từng nghệ sĩ để mọi người hỗ trợ đổi giờ bay...

Khi bước lên sân khấu, nhạc sĩ Nguyễn Quang - tổng đạo diễn chương trình suy sụp tới mức muốn buông xuôi. Lúc đó, chúng tôi chỉ mượn được 5 chiếc mic, cây piano đem lên sân khấu thì 10 dây sai tone đến 9 dây...

Tôi bắt buộc phải động viên mọi người để có thể đứng vững ít nhất là trong buổi hôm đó. Còn ở trong cánh gà, tôi cũng không có thời gian để nghĩ ngợi bất cứ thứ gì.

Biểu diễn xong buổi hôm đó, tôi kiệt sức hoàn toàn. Cả ê-kip lúc đó kéo nhau ra 1 quán cơm bình dân ở đối diện khách sạn Marriott để ăn tối. Đúng ra sau 1 show diễn, chúng tôi sẽ hoan hỷ đi ăn để chúc mừng nhau. Nhưng bữa ăn tối hôm đó chẳng vui vẻ gì, ai cũng kiệt sức, rệu rã, ăn chỉ vì cả ngày hôm đó chúng tôi chưa có gì bỏ bụng mà thôi.

Quang Hà: Mong mọi người đừng nhắc tới sự cố cháy cung Việt Xô nữa! - Ảnh 4.

"Gần 20 năm làm nghề, chưa bao giờ tôi sợ lên sân khấu như thế".

Vậy những ngày qua, tâm trạng của anh khi bước lên sân khấu như thế nào?

Gần 20 năm làm nghề, chưa bao giờ tôi sợ lên sân khấu như thế. Sau khi sự cố xảy ra, mỗi lần tôi bước lên sân khấu đều với tâm trạng hết sức nặng nề: Sức lực không còn, tinh thần cũng không có, nhạc nổi lên là hát mà thôi.

Tôi đuối đến mức phải nói với anh Cường (anh trai đồng thời là quản lý của Quang Hà - PV) là ngoài những show đã ký hợp đồng, đã quảng cáo thì đừng nhận thêm bất cứ show nào nữa.

Thực sự, trong khoảng thời gian này tôi không muốn làm nghề nữa. Tôi muốn dành thời gian để hồi phục cả sức lực lẫn tinh thần. Khi nào lấy lại đam mê trọn vẹn nhất, tôi sẽ lại tiếp tục bước lên sân khấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại