“Vũ khí sống” ở Trường Trung cấp 24 Biên phòng

Nguyệt Minh - Kiên Tùng |

“Vũ khí sống” là cụm từ lạ mà chúng tôi được nghe khi đến tìm hiểu thực tế tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng.

Cán bộ và huấn luyện viên tại ngôi trường đặc biệt này cho biết: Bộ đội Biên phòng thường gọi chó nghiệp vụ là “vũ khí sống”, bởi chúng được huấn luyện theo chương trình đặc biệt để có thể phát hiện, tấn công địch và các loại tội phạm nguy hiểm; trực tiếp tham gia tuần tra biên giới, tìm kiếm, cứu nạn; hỗ trợ công tác điều tra hình sự, góp phần tích cực đấu tranh với các loại tội phạm...

Quan sát các huấn luyện viên-những "giáo viên đặc biệt" chăm sóc, kiên trì huấn luyện chó nghiệp vụ-“vũ khí sống”, xông vào nơi khói lửa, hiểm nguy để tác nghiệp, chiến đấu, chúng tôi hiểu nỗi vất vả của cán bộ, huấn luyện viên Trường Trung cấp 24 Biên phòng, để lập nên những chiến công xuất sắc trong 55 năm qua.

Huấn luyện viên và chó chiến đấu trong đội hình huấn luyện.

Vượt qua vòng lửa.

“Vũ khí sống” kiên quyết tấn công “địch”.

Huấn luyện chó nghiệp vụ phát hiện ma túy.

Các huấn luyện viên chăm sóc rất chu đáo chú khuyển của mình để tạo tình cảm đặc biệt gắn bó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại