Nhà máy của Tử Thần: Nơi những viên đạn được tạo ra ở Utah, Mỹ

PnM |

Đã bao giờ bạn tự hỏi: đạn súng được sản xuất thế nào? Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng quang cảnh bên trong Nhà máy của Tử Thần, chuyên sản xuất đạn Barnes Bullets ở bang Utah, Mỹ.

Qua đó, ta sẽ có cái nhìn tổng thể cách người ta biến những đoạn ống đồng thành thứ vũ khí gây chết người.

Bullets Barnes - được ví như Nhà máy của Tử Thần được thành lập từ năm 1932, tới nay đã có 84 năm tuổi đời. Năm 1974, Randy & Coni Brooks đã mua lại rồi truyền cho nó nhiệt huyết của tuổi trẻ và đem lại sức sống mới cho Công ty.

Nhờ sự sáng tạo và niềm đam mê, họ đã vực dậy công việc kinh doanh và biến giấc mơ thành hiện thực.

Từ năm 2009, Công ty Barnes Bullet đã di chuyển nhà máy từ Colorado đến cơ sở mới với diện tích 75.000 foot vuông (gần 7.000 mét vuông) tại Mona, bang Utah.

Bất chấp những động thái của TT Obama nhằm thắt chặt kiểm soát vũ khí từ sau vụ xả súng tại trường tiểu học Newtown, bang Connecticut làm 27 người thiệt mạng năm 2012, các nhà máy đạn trên cả nước Mỹ vẫn tiếp tục hối hả “đổ dầu vào lửa”.

Ớ phe đối lập, Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump lại mạnh miệng tuyên bố rằng, nếu đắc cử ông sẽ đảo ngược các biện pháp quản lý súng đạn mà ông Obama đang muốn áp dụng.

Những hình ảnh ấn tượng và chân thực nhất từ nhà máy Bullets Barnes ở Mona, bang Utah, được chụp cho thấy số lượng đạn khổng lồ được sản xuất và phân phối ra thị trường hàng ngày.


Đây là nơi tất cả bắt đầu. Với đặc tính mềm, dẻo, dễ tạo hình của đồng, các cuộn dây lớn được cắt thành các mẩu nhỏ có độ dài phù hợp, làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất đạn.

Đây là nơi tất cả bắt đầu. Với đặc tính mềm, dẻo, dễ tạo hình của đồng, các cuộn dây lớn được cắt thành các mẩu nhỏ có độ dài phù hợp, làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất đạn.


Một công nhân chuyển những mẩu ổng đồng cắt nhỏ tới bộ phận ép để tạo hình đầu đạn.

Một công nhân chuyển những mẩu ổng đồng cắt nhỏ tới bộ phận ép để tạo hình đầu đạn.


Những chiếc đầu đạn đã hoàn thiện tại nhà máy Barnes Bullets - Nhà máy của Tử Thần. Bức ảnh này chụp lại khoảnh khắc những chiếc đầu đạn đã hoàn thiện được đổ ra thùng ngày 06 tháng 01 năm 2016.

Những chiếc đầu đạn đã hoàn thiện tại nhà máy Barnes Bullets - Nhà máy của Tử Thần. Bức ảnh này chụp lại khoảnh khắc những chiếc đầu đạn đã hoàn thiện được đổ ra thùng ngày 06 tháng 01 năm 2016.


Những chiếc đầu đạn trong thùng quay này đang chờ đợi để được gắn với vỏ đạn.

Những chiếc đầu đạn trong thùng quay này đang chờ đợi để được gắn với vỏ đạn.


Chiếc máy này sẽ lắp ráp đầu đạn với vỏ đạn để tạo thành viên đạn 300 AAC Blackout hoàn chỉnh.

Chiếc máy này sẽ lắp ráp đầu đạn với vỏ đạn để tạo thành viên đạn 300 AAC Blackout hoàn chỉnh.


Một chiếc máy lắp ráp đạn .308: nó sẽ nạp thuốc súng vào vỏ đạn, lắp đầu đạn để tạo thành những viên đạn .308 hoàn chỉnh.

Một chiếc máy lắp ráp đạn .308: nó sẽ nạp thuốc súng vào vỏ đạn, lắp đầu đạn để tạo thành những viên đạn .308 hoàn chỉnh.


Đạn nhiều như quân Nguyên, lấp lánh ánh vàng thật rực rỡ như những thỏi son. Các “thỏi son chết người” này sẽ được đóng thùng tại Nhà máy Bullets Barnes và đem đi phân phối khắp nước Mỹ.

Đạn nhiều như quân Nguyên, lấp lánh ánh vàng thật rực rỡ như những thỏi son. Các “thỏi son chết người” này sẽ được đóng thùng tại Nhà máy Bullets Barnes và đem đi phân phối khắp nước Mỹ.


Ảnh chụp cận cảnh viên đạn 300 AAC Blackout trên tay một công nhân.

Ảnh chụp cận cảnh viên đạn 300 AAC Blackout trên tay một công nhân.

Logo của công ty.


Dòng chữ “OPTIMISED FOR YOUR TARGET” (được tối ưu hóa cho mục tiêu của bạn) trên logo của công ty tạo ấn tượng với khách hàng rằng họ đang nhận được những viên đạn với chất lượng tốt nhất mà có thể tìm thấy trên thị trường.

Dòng chữ “OPTIMISED FOR YOUR TARGET” (được tối ưu hóa cho mục tiêu của bạn) trên logo của công ty tạo ấn tượng với khách hàng rằng họ đang nhận được những viên đạn với chất lượng tốt nhất mà có thể tìm thấy trên thị trường.

Một công nhân đang kiểm tra đạn


Người công nhân này có nhiệm vụ kiểm tra các dung sai kích thước, cân nặng của viên đạn, đảm bảo chúng không vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Người công nhân này có nhiệm vụ kiểm tra các dung sai kích thước, cân nặng của viên đạn, đảm bảo chúng không vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Cận cảnh những viên đạn 300 AAC Blackout.


Bức ảnh này cho thấy vẻ đẹp đáng kinh ngạc của những viên đạn 300 AAC Blackout. Loại đạn này được sử dụng cho súng carbine M4 - khẩu súng phổ biến trong biên chế của các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

Bức ảnh này cho thấy vẻ đẹp đáng kinh ngạc của những viên đạn 300 AAC Blackout. Loại đạn này được sử dụng cho súng carbine M4 - khẩu súng phổ biến trong biên chế của các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.


Bức ảnh chụp một công nhân đang sắp những viên đạn 300 AAC Blackout vào khay. Bên cạnh việc sản xuất và phân phối đạn dược, Barnes Bullets cũng làm những loại hàng hóa khác như mũ và áo thun.

Bức ảnh chụp một công nhân đang sắp những viên đạn 300 AAC Blackout vào khay. Bên cạnh việc sản xuất và phân phối đạn dược, Barnes Bullets cũng làm những loại hàng hóa khác như mũ và áo thun.

Đạn đã sẵn sàng để phân phối ra thị trường.


Một nữ công nhân đang xếp những lô đạn 300 AAC vào bao bì để chuẩn bị đem đi phân phối. Ảnh chụp ngày 06 tháng 01 năm 2016. Năm 1932, Fred Barnes đã bắt đầu bán những viên đạn đầu tiên do ông sản xuất tại tầng hầm nhà mình ở Bayfield, Colorado. Trong suốt 40 năm sau đó, công ty Barnes Bullets đã tạo lập được danh tiếng vững chắc nhờ việc cung cấp đạn chất lượng cao cho những người chuyên kiếm sống bằng nghề săn bắn – những tay thợ săn cự phách luôn hài lòng với từng viên đạn do Barnes Bullet sản xuất.

Một nữ công nhân đang xếp những lô đạn 300 AAC vào bao bì để chuẩn bị đem đi phân phối. Ảnh chụp ngày 06 tháng 01 năm 2016. "Năm 1932, Fred Barnes đã bắt đầu bán những viên đạn đầu tiên do ông sản xuất tại tầng hầm nhà mình ở Bayfield, Colorado. Trong suốt 40 năm sau đó, công ty Barnes Bullets đã tạo lập được danh tiếng vững chắc nhờ việc cung cấp đạn chất lượng cao cho những người chuyên kiếm sống bằng nghề săn bắn – những tay thợ săn cự phách luôn hài lòng với từng viên đạn do Barnes Bullet sản xuất.

Một hộp đạn Remington đã được đóng gói.


Một công nhân nhét khay đạn 300 AAC Blackout vào hộp đạn của Remington. Đây là một công ty vũ khí Mỹ được thành lập từ năm 1816 bởi Eliphalet Remington tại Ilion, New York.

Một công nhân nhét khay đạn 300 AAC Blackout vào hộp đạn của Remington. Đây là một công ty vũ khí Mỹ được thành lập từ năm 1816 bởi Eliphalet Remington tại Ilion, New York.

Hàng chục thùng các-tông chứa đầy đạn 300 AAC Blackout đang chờ để được xuất xưởng.

Video quy trình chế tạo đạn từ A đến Z:

Tham quan nhà máy đạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại