Đón Tết với Sư đoàn phòng không 375 bảo vệ không phận Đà Nẵng

Lương Kiên Cường |

Đại tá Nguyễn Thế Minh - Chính ủy Sư đoàn cho biết: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực trong dịp Tết, Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của cấp trên cho 100% cán bộ, chiến sĩ.

Chúng tôi đến Sư đoàn phòng không 375 vào những ngày giáp Tết Ất Mùi 2015, khi những hạt mưa xuân mang theo hơi gió se lạnh như báo hiệu một mùa xuân mới đang tràn về với người lính canh trời bên phố biển Đà Nẵng.

Và trong không khí rộn ràng đón chào xuân mới, họ lại bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, bảo đảm bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết…

Đại tá Nguyễn Thế Minh - Chính ủy Sư đoàn cho biết: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực trong dịp Tết, Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của cấp trên cho 100% cán bộ, chiến sĩ.

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến từ Sở chỉ huy Sư đoàn đến các phân đội, đài quan sát phòng không, các vọng quan sát mắt.

Chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung kế hoạch chiến đấu trong dịp Tết. Phối hợp với các đơn vị bạn, chính quyền và nhân dân địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân…

Kiểm tra khí tài điều khiển tên lửa tại Sư đoàn phòng không 375

Đến thăm Tiểu đoàn 179 (Trung đoàn 282), không khí Tết ở đã nhộn nhịp. Nhà ở, doanh trại được quét vôi, ve khang trang, bồn hoa cây cảnh cắt tỉa gọn đẹp, hệ thống pa nô, khẩu hiệu trang trí rực rỡ.

Đại uý Nguyễn Anh Thái - Tiểu đoàn trưởng cho biết: Những ngày này, đơn vị tập trung luyện tập các phương án đánh địch trên không, mặt đất và bảo đảm hệ số khí tài luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị cho bộ đội đón Tết Nguyên đán, nhất là bảo đảm đầy đủ các món ăn truyền thống cho bộ đội như: bánh chưng, thịt gà, bánh kẹo...

Tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động vui chơi cho bộ đội trong dịp Tết…

Trung sĩ Phạm Văn Tuấn - Trắc thủ điều khiển, người đã 2 năm đón Tết ở đơn vị tâm sự:

“Tôi sẽ khó có thể quên những kỷ niệm đẹp về những lần đón Xuân tại đơn vị. Tuy có nhớ nhà nhưng chúng tôi luôn xác định được nhiệm vụ của mình.

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức nhỏ bé của mình để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc”…

Tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 179, đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đại đội 11 (Trung đoàn 224). Đón chúng tôi, sau cái bắt tay thật chặt, Đại uý Vũ Văn Dinh - Đại đội trưởng cho biết:

“Năm nay, ngoài chế độ của cấp trên bảo đảm, đơn vị còn nuôi được lợn thịt, ngan, gà và rất nhiều rau, củ, quả đảm bảo cho bộ đội ăn Tết.

Ngoài ra đơn vị còn chuẩn bị cho mỗi cán bộ, chiến sỹ một gói quà Tết trị giá từ 50 đến 200 ngàn đồng. Trích quỹ tăng gia của đơn vị đưa vào ăn thêm 20 nghìn đồng/ người/ ngày”...

Thượng uý Hồ Ngọc Sáng - Chính trị viên Đại đội khoe: “Đến nay công tác chuẩn bị đã đầy đủ, anh em yên tâm trực Tết, có một số anh em chiến sỹ mới về đơn vị, tuy nhớ nhà nhưng cũng yên tâm trực và háo hức đón cái Tết đầu tiên trong Quân đội”...

Hình ảnh bộ đội tên lửa Sư đoàn phòng không 375 triển khai chiến đấu trong giai đoạn chiến tranh chống đế quốc Mỹ

Để bộ đội yên tâm trực Tết, đơn vị đã chuẩn bị thư chúc tết đến từng gia đình cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí nào có hoàn cảnh khó khăn, đơn vị sắp xếp tạo điều kiện cho đi tranh thủ trước khi vào nhận trực.

Tổ chức cho bộ đội viết “Quyết tâm thư” đăng ký không đào bỏ ngũ, không vi phạm kỷ luật, không uống rượu bia say, không tham gia các tệ nạn xã hội.

Đồng thời, trong dịp Tết, đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian... để tạo sự thoải mái, ấm cúng cho bộ đội vui Xuân, đón Tết.

Tạm biệt những người lính canh trời nơi phố biển Đà Nẵng, thật lưu luyếnvà cảm phục các anh, những người lính đang ngày đêm sẵn sàng cao độ, chắc tay súng canh trời, canh biển cho quê hương rộn rã vào Xuân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại