Ảnh hiếm về lính Đức trong Thế chiến I

Lính quân y quỳ bên đồng đội hấp hối, pháo binh đeo mặt nạ phòng độc là những cảnh trong bộ ảnh hiếm về Thế chiến I của một cựu binh Đức.

Nhập mô tả cho ảnh

Walter Kleinfeldt là một binh sĩ Đức từng tham gia Thế chiến I. Ông tình nguyện ra trận khi mới 16 tuổi và thuộc biên chế của một đơn vị pháo binh. Ngoài vũ khí, Walter còn mang theo một máy ảnh Contessa. Những bức ảnh mà ông chụp giúp mọi người hiểu phần nào sự khốc liệt của cuộc đại chiến thế giới lần đầu tiên. Tuy nhiên, chúng đã nằm một hầm tối gần 100 năm trước khi công chúng biết tới sự tồn tại của chúng.

Nhập mô tả cho ảnh
Sau một trận đánh ác liệt tại vùng Somme của Pháp vào năm 1917, xác binh sĩ ngổn ngang trên mặt đất, nhưng một cây thập ác với tượng Chúa vẫn nguyên vẹn.
Nhập mô tả cho ảnh
Lính quân y Đức quỳ bên cạnh một đồng đội hấp hối. Ông không thể làm gì để giúp người đồng đội đang chết dần.
Nhập mô tả cho ảnh
Walter bắt đầu tham chiến từ năm 1915. Sau khi rời ngũ, ông trở về thành phố Tubingen và mở một hiệu ảnh. Ông qua đời vào năm 1945. Mãi tới năm 2011, con trai của ông mới phát hiện những bức ảnh dưới hầm.
Nhập mô tả cho ảnh
Binh sĩ trong đơn vị của Walter đeo mặt nạ phòng độc khi họ nạp đạn vào pháo trong một trận đánh ở Somme vào năm 1916. Các bên trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất thường xuyên sử dụng vũ khí hóa học để tấn công đối phương.
Nhập mô tả cho ảnh
"Sau cơn bão" là tiêu đề mà Walter viết lên một bức ảnh của ông.
Nhập mô tả cho ảnh
Lực lượng Đức thả khí cầu lên trời để định hướng cho pháo binh bắn về phía mục tiêu tại Somme vào năm 1916.
Nhập mô tả cho ảnh
Đồng đội của Walter nghỉ ngơi giữa trận chiến trong ngày 1/7/1916. Đây là ngày đầu tiên của trận chiến Somme.
Nhập mô tả cho ảnh
Phóng to Nhóm lính pháo binh Đức vệ sinh thân thể bên dòng sông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại