"Quân sư" bí ẩn của Tổng thống Park Geun Hye về Hàn Quốc giữa bê bối chính trị

Hải Võ |

Sau hai tháng tại Đức, nữ "cố vấn" tai tiếng Choi Soon-sil trong vụ bê bối khiến tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye phải xin lỗi người dân, đã về Seoul vào hôm nay, 30/10.

Trong cuộc họp báo sáng 30/10 tại Seoul, luật sư Lee Kyung Jae cho biết thân chủ của ông, bà Choi Soon-sil đã trở về Seoul sau hai tháng lưu trú tại Đức.

Bà Choi tuyên bố muốn trả lời trước pháp luật về những lời cáo buộc tham ô và lạm dụng quyền thế. Bà nói sẵn sàng hợp tác với cơ quan tư pháp "để làm sáng tỏ các nghi vấn" và xin lỗi dân chúng Hàn Quốc vì đã khiến họ "thất vọng.

Từ một tuần nay, các cuộc biểu tình đòi tổng thống Hàn Quốc từ chức đã diễn ra thường xuyên, bất chấp bà Park lên tiếng xin lỗi người dân.

Trong khi chỉ còn 1 năm là kết thúc thúc nhiệm kỳ, chiếc ghế của tổng thống Park bất ngờ bị lung lay vì vụ bê bối chính trị nghiêm trọng. Bà bị phe đối lập cáo buộc là đã tin theo "bạn thân" Choi Soon-sil và xem Choi như một "quân sư".

Choi thậm chí được cho là có hẳn một "bộ sậu" chi phối mọi quyết định quan trọng từ chính trị đến an ninh quốc phòng của chính quyền Park Geun Hye.

Hãng tin Yonhap cho biết, hôm thứ Bảy (29/10), các nhà điều tra đã lục soát nhà riêng và văn phòng của nhiều cố vấn cao cấp của tổng thống Hàn Quốc kể cả tại phủ tổng thống, thu giữ nhiều máy tính và hồ sơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại