Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 Huỳnh Lập: Thành danh nhờ diễn vai đồng tính

Nguyễn Huy |

Sau chiến thắng cuộc thi Cười Xuyên Việt 2015, Huỳnh Lập chinh phục khán giả màn ảnh rộng bằng một loạt phim thắng đậm về doanh thu, mà vai diễn hầu hết đều là đồng tính.

Huỳnh Lập đã trải lòng mình về hành trình nghệ thuật dù chưa dài nhưng nhiều vinh quang...

Được Tổ nghề "chấm" sớm...

Việc trở thành nghệ sỹ với Huỳnh Lập bắt đầu từ đam mê hay chỉ là niềm ham thích hào quang danh vọng của nghề này?

Ngay từ nhỏ tôi đã săn lùng cây gỗ để làm đao kiếm chơi trò diễn viên. Trong trò chơi thời thơ ấu ấy, tôi là người nghĩ ra câu chuyện, rồi phân vai cho các bạn. Vào tiểu học, tôi tham gia trình diễn văn nghệ. Đến cấp 2 tôi luôn là người cầm trịch mọi hoạt động nghệ thuật của lớp.

Dù vậy, tôi vẫn đảm bảo việc học tập tốt nên được tuyển vào trường trung học chuyên Thoại Ngọc Hầu của tỉnh An Giang. Nhưng vào trường các bạn học quá xuất sắc nên tôi bị xếp vào dạng học dở nhất trong ngôi trường xuất sắc nhất tỉnh.

Ngược lại tôi luôn sát sao với các hoạt động văn nghệ của trường. Nhiều hôm gần đến ngày trình diễn, các bạn tập dợt xong về nhà hết, mình tôi ở lại trường tỉ mỉ đính từng viên kim tuyến cho chiếc áo trình diễn. Số tiền mua phục trang cũng do tôi tự bỏ tiền túi.

Lúc xong việc thì cũng đã hơn 10 giờ đêm, trường vắng lặng chỉ còn mỗi tôi và chú bảo vệ. Tôi tự "đày đọa" mình như thế suốt 3 năm trung học. Bù lại các bạn và tôi giành nhiều chiến thắng tại nhiều cuộc thi văn nghệ cấp tỉnh.

Nhìn tiết mục của mình đầu tư được trình diễn chỉn chu, tôi thấy lòng mình rất vui sướng. Và đó chính là sự bù đắp lớn cho mọi công sức mà tôi đã đổ ra.

Điều đó hẳn đã trả lời cho câu hỏi việc tôi trở thành nghệ sĩ được bắt đầu như thế nào, đam mê hay ham danh vọng hào quang của nghề này...

Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 Huỳnh Lập: Thành danh nhờ diễn vai đồng tính - Ảnh 1.

Diễn viên trẻ Huỳnh Lập

Huỳnh Lập chính thức bước chân vào nghệ thuật chuyên nghiệp thế nào ?

Học xong cấp 3, tôi chỉ muốn thi vào trường đại học Sân khấu & điện ảnh TPHCM nhưng khổ nỗi chiều cao hạn chế nên không đủ chuẩn thi vào khoa diễn viên.

Để thực hiện được giấc mơ của mình, tôi thi vào khoa đạo diễn. Cho dù không hề biết rằng tương lai của mình sẽ trôi về đâu bởi hàng năm, tại ngôi trường này có hàng ngàn sinh viên ra trường nhưng chỉ một vài người thực sự trở thành nghệ sỹ nhưng tôi rất vui sướng.

Tôi học tập chăm chỉ và nghiêm túc rồi thành lập một nhóm kịch nhỏ để tập làm nghệ sỹ. Thời gian trôi đi nhóm của tôi dần cứng cáp hẳn lên nhưng công chúng hoàn toàn không biết đến vì chúng tôi không có cơ hội tiếp cận với công chúng theo quy mô lớn.

Đến khi cuộc thi Cười Xuyên Việt được tổ chức, nhìn các đàn anh dự thi trong kỳ đầu tiên mà tôi thấy lòng mình nôn nao.

Tôi nhận ra đây là nơi để mình vừa trình diễn, vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ ban giám khảo là các nghệ sỹ lớn và cả bạn diễn. Vì thế tôi tham gia cuộc thi bằng niềm hứng khởi được trình bày những ý tưởng sang tạo nghệ thuật.

May mắn tôi đạt giải nhất của lần thi thứ nhì. Sau cuộc thi, tôi đắt show tới mức làm tối mặt tối mũi. Có lúc làm việc quên cả ăn, ngủ chỉ vài tiếng một đêm. Cực vậy nhưng tôi thấy hạnh phúc vì sản phẩm mình làm ra được công chúng đón nhận.

22 tuổi ra trường. Tính đến thời điểm này, chỉ trong vòng 2 năm, Huỳnh Lập đã bật lên thành diễn viên trẻ nổi tiếng, trong khi nhiều đồng nghiệp khác như Thu Trang, Trường Giang phải mất 10 năm mới được công chúng biết đến trước khi thành ngôi sao... Theo Huỳnh Lập thành công sớm này đến từ đâu?

Tôi nghĩ rằng bất cứ người nghệ sỹ nào cũng có niềm tin vào tâm linh tổ nghiệp. Nhiều nghệ sỹ rất giỏi nhưng có lẽ họ không được tổ nghiệp chiếu cố thì dẫu nỗ lực đến mấy cũng khó nổi tiếng.

Ngược lại, nhiều người được tồ chấm sớm nên dù mới bước chân vào nghề nhưng cũng được khán giả yêu thương. Tôi nghĩ mình thuộc dạng thứ hai.

Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 Huỳnh Lập: Thành danh nhờ diễn vai đồng tính - Ảnh 2.

Huỳnh Lập trong phim "Sài Gòn Anh yêu em"

Sâu xa hơn, nghệ sỹ muốn được tổ thương thì phải biết trân trọng nghề nghiệp. Phải lao động chăm chỉ và liên tục sáng tạo để mỗi một sản phẩm của mình tung ra phải khiến khán giả bất ngờ và thích thú.

Tôi luôn trăn trở để tự nghĩ ra những câu chuyện với nhiều tình tiết thú vị. Và điều này sẽ gắn chặt với hành trình nghệ thuật của tôi.

Duyên dáng và thành công với loại vai đồng tính

Sau thành công tại Cười Xuyên Việt 2015, Huỳnh Lập khiến khán giả yêu thích qua vai diễn một người đồng tính nam trong phim "Sài Gòn anh yêu em". Trong phim này ngoài vai trò diễn viên, Huỳnh Lập còn giữ vai trò đồng đạo diễn. Huỳnh Lập đã làm gì trong tư cách đạo diễn ?

Trong kịch bản gốc vai Mỹ Mỹ (nhân vật đồng tính nam) vốn là một nhân vật nữ trở thành đồng tính nam không có nhiều đất diễn nên vai rất mờ nhạt. Tôi góp ý để nhân vật này trở nên sinh động hơn. Bàn tới bàn lui thì mọi người xác định rằng chỉ có Huỳnh Lập mới thể hiện được vai diễn đó. Thế là tôi nhận luôn.

Trong phim có cảnh nghệ sỹ trẻ trình diễn cải lương phục vụ cho ngài đại sứ Phương Tây và đồng nghiệp thuộc giới trí thức của ông xem, phân đoạn đó tôi giữ vai trò dàn dựng. May mắn đó là những cảnh khiến khán giả cảm động nhất.

Trong phim Lôtô sẽ ra mắt khán giả vào tháng 3/2017, Huỳnh Lập tiếp tục vào vai một người đồng tính nam. Nhân vật này khác với nhân vật trong phim "Sài Gòn anh yêu em" thế nào ?

Hai vai diễn hoàn toàn khác biệt. Nhân vật đồng tính trong "Sài Gòn anh yêu em" là một người nam đã trưởng thành, sinh sống tại thành thị và có khả năng ăn nói lưu loát.

Còn nhân vật đồng tính trong phim Lôtô là một người vừa chớm tuổi dậy thì mà người đồng tính hay gọi đùa là "bóng mén" sống lưu lạc theo đoàn lôtô ở nông thôn và bị câm điếc nên từ đầu đến cuối không có một lời thoại nào. "Tiếng nói" của nhân vật chính là ngôn ngữ hình thể.

Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 Huỳnh Lập: Thành danh nhờ diễn vai đồng tính - Ảnh 3.

Và một phân đoạn trong Lô tô, phim sẽ được khởi chiếu vào tháng 3 tới.

Khi thể hiện vai này, cảnh quay nào khiến Huỳnh Lập nhớ nhất?

Ngay sau khi đoàn phim cúng khai máy, tôi được đạo diễn yêu cầu diễn cảnh đau khổ, uất hận, khóc mà không diễn tả được bằng lời.

Trong kịch bản đó là cảnh giữa phim nhưng đạo diễn bắt buộc diễn trước để lấy đó làm mạch cảm xúc cho nhân vật. Tôi nhập vai mà như cầu thủ chưa được khởi động đã nhào ra sân đá đúng giây phút quan trọng nhất của trận đấu.

Lúc đầu khó nhưng chỉ một lúc sau thì hoàn toàn hóa thân. Diễn xong đoạn đó, nhìn lại thấy tất cả mọi người trên phim trường đều rơi nước mắt. Tôi nhận ra đây là vai diễn đặc biệt nhất từ trước đến nay của mình. Tất cả các cảnh sau đó của tất cả các diễn viên đều rất cảm động.

Kế hoạch trong năm 2017 của Huỳnh Lập là gì ?

Tôi sẽ tung ra một MV hài theo phong cách phi lý đầy bất ngờ và hài hước. Diễn viên tham gia cùng tôi chỉ là các thành viên trong nhóm kịch Tía Lia chứ không có một ngôi sao nào.

Tôi không mời nghệ sỹ nổi tiếng cùng tham gia vì tin vào sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên gắn bó với mình nhiều năm. Đặc biệt hơn, những tình huống được cài đặt đủ hài hước để khán giả cảm thấy thú vị mà không cần đến ngôi sao.

Kế đến tôi sẽ tập trung thời gian vào sân khấu cafe kịch. Một năm qua, sân khấu đã tạo được thành công nhất định. Trong năm nay, tôi muốn nâng chất lượng lên với nhiều kịch mục hay.

Đây là nơi mang niềm vui đến cho khán giả và đồng thời giúp các bạn trẻ có một sân chơi để rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình.

Chúc Huỳnh Lập sẽ tiếp tục thành công trên hành trình nghệ thuật !

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại