Quan hệ bất chính với học sinh, thầy giáo phải trả giá bằng gần 50 triệu USD và 6 tháng tù giam

Thanh Hương |

Có lẽ đây là bài học cho bất cứ giáo viên nào có ý định thiếu đứng đắn với chính học sinh của mình.

Mới đây, dư luận bang Florida, Mỹ xôn xao trước vụ một học sinh cũ của trường Trung học South Dade Senior kiện thầy giáo môn hình học của mình vì đã xâm hại tình dục và gửi cho em những tin nhắn có nội dung dâm ô.

Theo thông báo của tòa án Miami-Dade, phần thắng thuộc về học sinh này, và bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân một số tiền kỷ lục là 49,3 triệu USD.

Nó bao gồm 13.906 USD cho chi phí khám chữa cho nạn nhân trong quá khứ, 255.000 USD cho các chi phí khám chữa trong tương lai, 4 triệu USD bồi thường cho những đau đớn về mặt tinh thần trong quá khứ, 15 triệu USD bồi thường cho những đau đớn về mặt tinh thần trong tương lai.

Chưa hết, bị cáo còn phải nộp thêm 30 triệu USD với mục đích bị trừng phạt.

Đây là một bản án được đánh giá là khá nghiêm khắc với bị cáo, giáo viên của trường cấp ba South Dade Senior, Bresnniel Jansen Mones, 35 tuổi.

Trước đây, Hội đồng Trường học Miami-Dade đã tìm cách hòa giải vụ việc với gia đình học sinh C.R.R - nạn nhân bị xâm hại, nhằm hy vọng sự việc lắng xuống.

Nhưng sau đó, chính Hội đồng nhà trường cũng bị gia đình của nữ sinh kiện vì đã không thể bảo vệ học sinh khỏi một giáo viên đã từng có hành động cư xử thiếu đứng đắn.

Quan hệ bất chính với học sinh, thầy giáo phải trả giá bằng gần 50 triệu USD và 6 tháng tù giam - Ảnh 1.

Hội đồng Trường Trung học South Dade Senior cũng bị kiện vì không thể bảo vệ học sinh.

Được biết, C.R.R không phải học sinh duy nhất bị Mones lôi kéo vào mối quan hệ bất hợp pháp khi em mới có 16 tuổi này.

Ít nhất một học sinh nữa cũng đã bị Mones tiếp cận bằng cách nhắn tin. Bố mẹ của cô bé đã phát hiện ra sự việc, kết thúc nó bằng cách thông báo cho nhà trường.

Sau khi điều tra, người ta đã phát hiện ra Mones có sự liên hệ không chính đáng với học sinh này nhưng không bị kỷ luật.

Theo vụ kiện nói trên, Mones đã gửi những tin nhắn cho C.R.R vào năm 2013. Nội dung tin nhắn còn bao gồm các bức ảnh chụp các bộ phận nhạy cảm của hắn.

Thậm chí Mones đã cưỡng ép C.R.R ngay trên bàn làm việc của mình vào tháng 12/2013.

Sau đó C.R.R đã chuyển đến trường Trung học Verela nhưng Mones lại sống ở ngay con phố đối diện.

Sau khi được chứng minh là có tội, Mones đã bị giam sáu tháng ở trong tù và mới được tha vào tháng Sáu vừa qua. Thời gian thử thách ban đầu dành cho hắn là 10 năm, nhưng đã được giảm xuống còn tám năm.

Quan hệ bất chính với học sinh, thầy giáo phải trả giá bằng gần 50 triệu USD và 6 tháng tù giam - Ảnh 2.

C.R.R - nữ sinh bị xâm hại. (Ảnh cắt từ clip phỏng vấn)

Trao đổi với phóng viên, C.R.R, giờ đã là một cô gái 20 tuổi, cho biết cô không muốn chuyện tương tự xảy ra với bất kỳ ai, và nếu nó xảy ra cho nữ sinh nào thì hãy dũng cảm nói ra, công lý sẽ đứng về phía họ.

Còn luật sư John Leighton, người tham gia bảo vệ cho C.R.R thì khẳng định "bản án này có tác dụng răn đe, để không còn việc lạm dụng tình dục hay lợi dụng quyền chức và sức mạnh để kiểm soát các cô bé hoặc cậu bé tại Mỹ".

Theo Miami Herald

http://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/homestead/article184754598.html

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại