Quân đội Israel bắn chết người tàn tật Palestine khi đụng độ biểu tình

H. Nam |

Quân đội Israel đã bắn chết một nam thanh niên tàn tật người Palestine trong một cuộc đụng độ biểu tình.

DailyMail hôm 16/12 đưa tới những cuộc biểu tình bạo lực vừa diễn ra ở Israel và Palestine, một nam thanh niên tàn tật người Palestine đã bị quân đội Israel bắn chết trong một cuộc xung đột vào ngày 15/12 tại dải Gaza.

Thanh niên này có tên Ibrahim Abu Thurayeh, anh ta bị mất chân trong một cuộc biểu tình bạo lực hồi năm 2008.

Phía quân đội Israel thừa nhận đã tiến hành chuyện này nhưng cho biết đã người bị bắn là "đối tượng có chọn lọc", là chủ mưu trong các cuộc kích động bạo lực có quy mô.

Được biết, trước khi bị bắn chết, Thurayeh trèo lên cột điện để giương cao cờ Palestine và vẫy biểu tượng chiến thắng. Thurayeh từng khẳng định sẽ không từ bỏ việc đấu tranh giành lại đất từ Israel và lên tiếng chỉ trích Mỹ về quyết định liên quan đến Jerusalem.

Trước đó, quân đội Israel đã thông báo việc vừa bắt giữ 400 người Palestine nhằm trấn áp, dập tắt các "ý đồ nhen nhóm" gây nên nhiều cuộc biểu tình bạo lực về vấn đề Jerusalem.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại