Quách Thành Danh: Từng bị lật xe 4 mét khi đi diễn, vừa hát vừa phải cầm máu

Tùng Ninh |

"Nhưng tôi quyết không lên viện mà nhờ người dân quanh đó lấy xe máy chở ra điểm diễn cách 2km để lên diễn luôn", Quách Thành Danh nói.

Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Quách Thành Danh đã chia sẻ về những khó khăn trong cuộc đời anh.

Bị tai nạn lật xe 4 mét, vừa hát vừa cầm máu

Tôi bắt đầu được công chúng biết đến và nổi danh khi phát hành album Tôi là tôi. Đó là thời điểm tôi vất vả nhất, đi diễn liên tục, 1 tháng rưỡi mới về nhà một lần.

Ngày đó chưa có chuyển khoản nên nghệ sĩ đi diễn nhận tiền tươi, tôi toàn bỏ tiền vào bao bố, bỏ lên xe đi khắp nơi, tới lúc về công ty mới lôi ra đếm thì ướt, thối hết cả. Bài Tôi là tôi đó đến tận 10 năm sau vẫn hot, tôi vẫn chạy show điên đảo tới tận 2013.

Quách Thành Danh:  Từng bị lật xe 4 mét khi đi diễn, vừa hát vừa phải cầm máu - Ảnh 1.

Ca sĩ Quách Thành Danh

Trong hành trình chạy show liên miên như vậy, có một sự cố xảy ra khiến tôi nhớ tới tận bây giờ. Lần đó, tôi nhận show ở Long An, hát xong chạy tiếp lên Tây Ninh hát hai điểm nữa. Vì bầu show hối quá nên tài xế chạy xe rất nhanh, xử lý không kịp nên xe lộn vòng, rơi từ trên đường xuống tận 4 mét, lật đến 6 vòng.

Cũng may chiếc xe đó thuộc loại xịn nên tôi và mọi người trong xe không làm sao. Nhờ kính xe vỡ hết nên chúng tôi chui được ra, phải bò từ dưới đất lên 4 mét mới tới đường.

Nhưng tôi quyết không lên viện mà nhờ người dân quanh đó lấy xe máy chở ra điểm diễn cách 2km để lên diễn luôn.

Lúc đó, tôi bị chấn thương rồi nên toàn thân cứng đơ, đứng hát mà cổ không động đậy được, vừa hát máu vừa chảy ròng ròng, phải cầm máu.

Hát xong, tôi phải hỏi khán giả ngay ở đó xem có ai có xe du lịch thì đưa tôi về nhà giúp rồi tôi trả tiền. May quá, có một khán giả đồng ý chở tôi về. Nhưng trên đường về, tôi còn xin khán giả cho ghé vào một điểm diễn khác để diễn nốt.

Vỡ mộng khi sang nước ngoài

Đang giữa lúc trên đỉnh cao, tự nhiên tôi muốn sang nước ngoài định cư. Ban đầu chỉ định sang cho vui, ai ngờ sang được rồi lôi hết vợ con sang cùng.

Thời điểm đó, tôi cũng vừa xây xong căn nhà ở Quận 9 sau 8 tháng ròng rã. Xây xong nhà, tôi phát hiện mình bị gan nhiễm mỡ, đau bao tử… đủ loại bệnh. Lúc ấy, tôi đắn đo lắm vì đi nước ngoài là phải đánh đổi sự nghiệp. Tôi phải chọn giữa sự nghiệp và con cái vì tôi đi nước ngoài là để con cái có môi trường giáo dục tốt hơn. Cuối cùng, tôi bỏ sự nghiệp để vì con.

Quách Thành Danh:  Từng bị lật xe 4 mét khi đi diễn, vừa hát vừa phải cầm máu - Ảnh 3.

Quách Thành Danh và vợ con

Tới khi sang đó rồi, tôi mới vỡ mộng và thấy ở nước ngoài không phải như những gì mình nghĩ. Sống bên đó buồn, không có người. Suốt hơn một năm trời, tôi không thuê được người giúp việc nên phải tự lo hết, mệt mỏi lắm.

Tôi là người đứng mũi chịu sào nên qua đó, tôi lại phải xây thêm một căn nhà khác, xuống mất 6 kg. Vợ tôi mang bầu đứa thứ 4 và sinh con bên đó nhưng sức khỏe không tốt nên vợ nằm một bệnh viện, con sinh ra nằm một bệnh viện khác. Mình tôi phải ở nhà chăm 3 đứa con nhỏ. Đó là thời điểm khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi, không đi làm ăn gì được. Rất may, tôi có tiền dự trữ nên không bị khó khăn về kinh tế.

Nhiều lúc tôi suy nghĩ không biết mình có sai lầm hay không. Có lúc tôi muốn òa khóc vì không biết phải làm sao. Đang từ ngôi sao hàng đầu, tôi phải tự tay làm hết mọi việc. Tôi lái xe bên đó không quen, suýt bị đụng mấy lần, chăm vợ, chăm con, quay cuồng cả ngày. Tôi chỉ nguyện có nhiều ý chí, sức lực để vượt qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại