Quá thương nhớ vợ con, người thợ máy đánh liều cướp máy bay vận tải quân đội để rồi mất mạng trong tai nạn bí ẩn

BK |

Đến tận ngày hôm nay, nguyên nhân cái chết của Paul Meyer sau tai nạn máy bay rơi vẫn là điều bí ẩn, cùng anh chìm sâu dưới đáy đại dương.

Câu chuyện xảy ra vào tối ngày 23/5/1969, Paul Mayer, thợ máy đang công tác tại RAF Mildenhall, Suffolk (Anh) vì quá thương nhớ vợ con đã đánh liều cướp máy bay quân đội.

Trên đường trở về nhà, anh đã gặp phải tai nạn rơi máy bay bí ẩn và tử vong nhưng không tìm thấy thi thể.

Quá thương nhớ vợ con, người thợ máy đánh liều cướp máy bay vận tải quân đội để rồi mất mạng trong tai nạn bí ẩn - Ảnh 1.

Sở dĩ Paul có hành động thiếu suy nghĩ như vậy là do thời điểm đó, anh gặp phải một số vấn đề tình cảm như phải xa vợ mới cưới là chị Mary Ann Jane Goodson, chỉ sau 8 tuần kết hôn.

Chưa hết, vợ anh thời gian đó cũng vướng nhiều rắc rối trong việc tranh chấp tài sản với chồng cũ. Dù làm việc chăm chỉ hơn những người khác nhưng Paul lại bị đánh rớt trong đợt phê duyệt thăng chức.

Tất cả những điều đó đã cộng hưởng tác động lên chàng thợ máy, khiến anh muốn ngay lập tức trở về bên cạnh gia đình nhỏ của mình. Thế nhưng, đơn xin nghỉ phép của Paul lại không được chấp thuận vì tình hình quân đội lúc đó quá thiếu nhân lực.

Quá buồn và thất vọng, Paul đi uống rượu cùng một vài người bạn sau ca làm, đến lúc say bí tỉ, anh bắt đầu nảy ra kế hoạch đào tẩu. Nghĩ là làm, Paul đột nhập vào phòng đại tá Upton để trộm chìa khóa xe.

Tiếp đến, anh giả danh đại tá Epstein ra lệnh cho người điều phối máy bay chuẩn bị chiếc máy bay số hiệu Hercules 130 - 637789 cho hành trình trở về Mỹ.

Quá thương nhớ vợ con, người thợ máy đánh liều cướp máy bay vận tải quân đội để rồi mất mạng trong tai nạn bí ẩn - Ảnh 2.

Từng có kinh nghiệm lái máy bay cỡ nhỏ, Paul không gặp quá nhiều khó khăn để đưa chiếc máy bay vận tải quân sự 4 động cơ, nặng 60 tấn, lên độ cao ổn định trên bầu trời.

Trong lúc đó, người thợ máy phấn khích gọi điện về nhà để thông báo với vợ rằng họ sắp sửa được đoàn tụ.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, cú điện thoại kéo dài 1 tiếng đồng hồ ấy vẫn mãi in đậm trong tâm trí của Mary.

Cô còn nhớ khi đó đã ra sức khuyên bảo chồng mình quay trở lại căn cứ vì sợ anh bị cấp trên khiển trách. Paul tất nhiên không nghe lời vợ nhưng lời cuối cùng anh nói với cô chỉ vỏn vẹn là: “5 phút sau anh gọi lại cho em nhé. Anh đang gặp một chút rắc rối”.

Đó cũng chính là lần cuối cùng người ta bắt được tín hiệu chiếc máy bay mà Paul lái. Đúng 1 tiếng 45 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay lao xuống kênh đào Anh.

Vài ngày sau, những mảnh vỡ của máy bay cùng phao cứu sinh trôi dạt vào bờ biển thuộc đảo Alderney nhưng thi thể của người thợ máy vẫn không thấy đâu.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Paul sau khi anh dập máy, nguyên nhân khiến chiếc máy bay lao thẳng xuống biển là điều khiến truyền thông khi đó vô cùng tò mò. Mary cho biết cô cũng không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía không quân Mỹ.

Nhiều giả thiết được đặt ra, thậm chí người ta còn nghi ngờ máy bay của Paul bị lực lượng quân đội bắn hạ. Thế nhưng, đến tận ngày hôm nay, nguyên nhân cái chết của Paul vẫn là điều bí ẩn, cùng anh chìm sâu dưới đáy đại dương.

Quá thương nhớ vợ con, người thợ máy đánh liều cướp máy bay vận tải quân đội để rồi mất mạng trong tai nạn bí ẩn - Ảnh 3.

(Nguồn: BBC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại