Qua nhà người yêu rán 6 quả trứng, cô gái bị chia tay vì lý do khó nói!

Trình Ca |

Câu chuyện thật mà như đùa đã nhận được đến 18 nghìn lượt thích từ cộng đồng mạng.

Để kết thúc một mối tình có hàng vạn cách chia tay. Nhưng lý do chia tay gây hoang mang như cô gái dưới đây thì đúng là hiếm có khó tìm.

Cô nàng đã kể câu chuyện tình yêu tan vỡ trong một fanpage nổi tiếng. Lí do tưởng chừng như chẳng có gì to tát lại là ngọn nguồn của chia ly của một mối tình. 

"Đàn ông con trai lắm người mới là khó hiểu. Mình qua nhà anh người yêu qua làm cơm cho anh, mẹ anh với em anh. Lần đầu qua, mình cũng không phải làm gì nhiều. Anh kêu mình chiên trứng, chiên 6 quả liền. Mình chiên thành một mẻ luôn cho nhanh.

Lúc đó mình bỗng dưng buồn đi vệ sinh nên chạy nhanh vào WC. Mình quên mất việc đang chiên trứng, đến lúc nhớ ra chạy vào thì cháy bốc khói um lên, một mặt trứng cháy đen thui. Có lẽ một phần mình để lửa to nữa. Lúc anh người yêu về thấy khói liền lao vào nhà, thấy chỗ trứng cháy mắng mình luôn:

- Em là con gái có mấy quả trứng không biết chiên, vô ý thức. Con gái con lứa có máy quả trứng làm không nên hồn. Em cứ vậy thì chia tay đi.

Mình cũng nhẹ nhàng:

- Em đi WC, quên mất, anh làm gì mà căng thế?

- Đừng có ngụy biện, tất cả với anh giờ chỉ là ngụy biện thôi, em thấy trong xóm con Mai, con Nga với con Lan Anh, có đứa nào như em không?

- À thế thì anh cứ ở đây làm cơm rồi ăn với mẹ, em về.

- Thôi cút đi.

Nói thế mình chả "Cút" à, từ hôm đó đến giờ hai đứa không nói chuyện với nhau câu nào. Mình nhắn tin lại:

- Thế giờ là như nào, hai đứa là gì của nhau?

- Chia tay rồi còn hỏi à?

Như một giấc mơ vậy, đang chiên trứng đi WC xong quay lại mất người yêu. Ai mới là giống loài khó hiểu đây, có mấy quả trứng mà như này".

Qua nhà người yêu rán 6 quả trứng, cô gái bị chia tay vì lý do khó nói! - Ảnh 1.

Chia tay vì đi WC khi rán trứng, câu chuyện cay đắng quá đi mất.

Câu chuyện chia tay chỉ vì đi WC khiến chảo trứng bị cháy đang nhận được nhiều lời bàn tán. Một số người cho rằng anh người yêu trong câu chuyện quá khó tính, gia trưởng và chuyện bé xé ra to. Số khác lại nghĩ cô gái vụng về hết sức, đây chỉ là chảo trứng bị cháy, nếu lúc đó đi đâu xa chưa biết chừng hậu quả còn đáng sợ hơn.

"Đàn ông gia trưởng thì thôi bỏ đi, chuyện bé tí mà trách móc người yêu mãi, lại còn mang người yêu ra so sánh với người này người kia, bỏ là chính xác em nhé", một dân mạng viết.

"Em gái cũng buồn cười quá, ai đời đang nấu ăn chạy đi mà chẳng tắt bếp. Rán trứng cũng nhanh chín chứ có gì đâu, nhỡ lúc đó cháy nhà người ta thì sao, em vụng về quá", dân mạng khác bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại