Quá khứ cay đắng của MC, diễn viên Hải Si Đô: Mẹ ruột bị bại liệt, thời nhỏ phải đi làm giúp việc

Cao Thanh Hương |

"Thời đó, một người con gái chửa hoang là điều vô cùng sỉ nhục cho gia đình. Nhà ngoại không chấp nhận điều ấy. Nhiều người nói, tôi được sinh ra như một phép màu vì mẹ bị bại liệt, ngay cả việc ngồi dậy cũng không ngồi được", MC, diễn viên Hải Si Đô kể.

Hải Si Đô không phải là gương mặt quá nổi tiếng nhưng lại là nhân vật quen thuộc với hầu hết các em nhỏ bị ung thư và các chương trình thiện nguyện tại TPHCM. Là khách mời trong chương trình "Đời rất đẹp" (VTV9), nam MC, diễn viên đã trải lòng về quá khứ cay đắng của mình.

Quá khứ cay đắng, được cưu mang bởi bà vú già

Mẹ Hải Si Đô là một người phụ nữ bại liệt. Bà sinh anh ra do bị cưỡng bức mà có thai. Vì thế, hai mẹ con nam diễn viên bị cả gia đình bên ngoại hắt hủi. Họ được một bà vú cưu mang, giúp đỡ, nhờ thế Hải Si Đô lớn lên như một phép màu.

Trong chương trình, khi MC Quốc Bình đưa ra hình ảnh một người phụ nữ đội nón lá chèo xuồng, Hải Si Đô đã vô cùng xúc động. Anh kể: "Nhìn hình ảnh này, những kỷ niệm thời thơ ấu trong tôi lại ùa về. Bà không phải máu mủ, ruột thịt gì với tôi. Nói đúng hơn bà là bà vú của mẹ tôi, bà đã hi sinh cả cuộc đời mình cho hai mẹ con tôi.

Ngay từ khi sinh ra đời, mẹ tôi đã bị bại liệt và không làm được gì hết. Đến một ngày, mẹ tôi đột ngột mang thai. Nhà ngoại tôi khi đó hắt hủi, không nuôi nấng và đuổi mẹ ra xó bếp ở. Bà là người cưu mang mẹ, bà chống gậy đi xin ăn về nuôi mẹ cho đến khi mẹ sinh ra tôi. Sau đó, bà tiếp tục nuôi tôi.

Quá khứ cay đắng của MC, diễn viên Hải Si Đô: Mẹ ruột bị bại liệt, thời nhỏ phải đi làm giúp việc - Ảnh 2.

Thời đó, một người con gái chửa hoang là điều vô cùng sỉ nhục cho gia đình. Nhà ngoại không chấp nhận điều ấy. Nhiều người nói, tôi được sinh ra như một phép màu vì mẹ bị bại liệt, ngay cả việc ngồi dậy cũng không ngồi được. Cứ mỗi sáng la bà vú ẵm mẹ ra ghế ngồi, bà ít khi xa mẹ lắm. Sáng ra chợ mua đồ rồi về nên khi bác sĩ nói mẹ tôi mang thai thì không ai tin.

Lúc đó tôi còn nhỏ nên không biết được, nhưng sau này nghe hàng xóm kể lại, bà hi sinh cả cuộc đời để chăm sóc cho hai mẹ con tôi. Con ruột của bà muốn bà về ở chung nhưng bà nhất quyết phải mang hai mẹ con tôi theo.

Hàng ngày, bà chống gậy đi xin thức ăn về cho hai mẹ con tôi. Sau này khi tôi về lại Đà Nẵng và vào một quán cà phê thì người chủ quán kể lại rằng, bà thường vào quán xin những lon sữa đã hết về tráng nước sôi cho tôi uống".

Thời nhỏ phải đi làm giúp việc, 16 năm gắn bó với các bệnh nhi ung thư

Năm Hải Si Đô lên 5 tuổi thì bà vú qua đời vì tuổi già sức yếu. Hai mẹ con diễn viên Hải Si Đô đối mặt với nhiều khó khăn. Trong một lần đói lả người nằm ngoài đường, anh tình cờ được một người đàn ông giúp đỡ. Cuộc đời Hải Si Đô bước sang một trang mới với công việc làm người giúp việc.

Tuy cuộc sống vất vả nhưng Hải Si Đô vẫn không bỏ học. Anh quyết tâm đến trường để cho mình có được những con chữ, giúp ích cho tương lai mai sau.

Trải qua nhiều công việc khác nhau, Hải Si Đô vào TP.HCM mưu sinh và tham gia vào công tác đoàn, trở thành một MC, diễn viên hài. Hình ảnh "chú hề" Si Đô gần gũi, đáng yêu của anh cũng trở thành thương hiệu, gắn bó với anh trong suốt chặng đường sự nghiệp sau này.

Quá khứ cay đắng của MC, diễn viên Hải Si Đô: Mẹ ruột bị bại liệt, thời nhỏ phải đi làm giúp việc - Ảnh 4.

Lớn lên trong nghịch cảnh, Hải Si Đô luôn đồng cảm và quan tâm đặc biệt tới những mảnh đời bất hạnh. Đồng hành cùng những bệnh nhi ung thư được 16 năm, Hải Si Đô tâm sự: "Cầm đóa hoa hướng dương trên tay, tôi nhớ đến công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy. Chính Thúy là người kết nối sợi dây để tôi được đến với những bệnh nhi ung thư.

Tôi còn nhớ lần đồng hành đầu tiên cùng Thúy là đêm Trung thu. Hôm đó, cả bệnh viện hóa thành một sân khấu. Những niềm vui đó đã giúp các em phần nào vượt qua được nỗi đau bệnh tật. Nhưng một, hai tuần sau đó, Thúy ra đi. Tôi tiếp tục đồng hành cùng chương trình: Viết tiếp ước mơ của Thúy. Khi nghe các phụ huynh nói 'chú ơi, mấy ngày rồi nó không cười. Tự nhiên hôm nay gặp chú, nó cười', tôi rất hạnh phúc".

Nhớ lại những kỷ niệm trong suốt hành trình đồng hành cùng các bệnh nhi ung thư, Hải Si Đô xúc động kể về cậu bé đặc biệt người Phú Yên. Thay vì ước có sức khỏe, có đồ chơi như những em nhỏ khác, em lại ước chú hề Si Đô trở thành cha nuôi của mình. Từ đó, anh có thêm một cậu con trai ngoan ngoãn, lễ phép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại