Quá khứ bi thương của mẹ đơn thân và chuyện "Con sẽ làm chú rể của mẹ!"

Thùy Trang |

Những đau khổ, thử thách tưởng chừng chỉ có trong phim thì bà mẹ đơn thân Nguyễn Thảo đều đã trải qua và kiên cường vượt lên số phận để chăm sóc cho "công chúa tóc xù vạn người mê".

Cái Tết cơm chan nước mắt, nhiều lần tự tử bất thành

Với nhiều người, Tết Nguyên Đán là dịp thiêng liêng để đoàn tụ, quây quần bên những người thân yêu. Còn với bà mẹ đơn thân Nguyễn Thảo (32 tuổi, sống tại Hà Nội), cái Tết nhiều năm về trước là nỗi ám ảnh cả đời của cô.

Bị bạn trai ruồng bỏ khi mang bụng bầu 4 tháng, một mình Thảo suy sụp nhốt mình trong căn phòng trọ hơn 1 tuần.

Gia đình nghiêm khắc, tiền tiết kiệm chẳng còn là bao, người đàn ông mình yêu thương hết mực bỗng dưng dứt áo ra đi để lại cô và cái bụng bầu, chấp nhận làm mẹ đơn thân hay để mặc số phận… Đó là những ý nghĩ quanh quẩn đã làm Thảo lo lắng không ngừng và chẳng dám tâm sự với ai.

Và cho đến khi quyết định bước ra ngoài, cô lại nghĩ quẩn và nhiều lần lao mình vào ô tô nhưng bất thành.

Sau cái Tết đoàn viên lủi thủi một mình trong đau khổ ấy, với 1 triệu trong tay, Thảo khao khát làm lại cuộc đời vì cô con gái 4 tháng trong bụng.

Quá khứ bi thương của mẹ đơn thân và chuyện Con sẽ làm chú rể của mẹ! - Ảnh 1.

Đi làm nghề trang điểm là công việc giúp Nguyễn Thảo kiếm miếng cơm sống qua ngày

Ở nhờ trong một chiếc gác xép nhỏ tầng 3 chỉ đủ một miếng đệm nằm vừa người, rồi bằng kinh nghiệm makeup vài năm nay, bà mẹ đơn thân bắt đầu cuộc sống mới khi đi xin việc ở một cửa hàng áo cưới.

Giấu nhẹm chuyện mình mang bầu vì sợ chủ không nhận, Nguyễn Thảo làm việc chăm chỉ đến mức bị động thai.

Câu chuyện vỡ lở khiến cô bị buộc nghỉ việc. Không còn những ngày 2h sáng vẫn thức làm việc, ăn uống kham khổ vừa nằm viện vài phút đã phải chạy về cửa hàng thử váy cho khách… nhưng cũng đồng nghĩa với việc chẳng có tiền nuôi con.

Gần 100 ngày đêm cạn nước mắt rồi trở thành "kì tích của viện nhi"

Nằm nhà nghỉ ngơi sau khi động thai, Thảo chỉ ao ước con sớm chào đời để cô tiếp tục bươn trải lo cho cuộc sống sau này.

Rồi ngày đó cũng đến, Thảo đã phải đẻ non. Ngày vào viện, ai cũng ngạc nhiên khi cô tay xách nách mang nhập viện một mình.

Nỗi tủi hờn của người mẹ đơn thân bị người yêu ruồng bỏ, sống khổ sở lay lắt suốt 8 tháng mang bầu tưởng chừng sẽ được bù đắp khi thiên thần nhỏ ra đời. Nhưng trớ trêu thay, cô bé vừa chào đời đã được chuẩn đoán mắc bệnh viêm đường ruột cấp, và sau đó là bệnh tim bẩm sinh.

Quá khứ bi thương của mẹ đơn thân và chuyện Con sẽ làm chú rể của mẹ! - Ảnh 2.

Nguyễn Thảo và cô con gái nhỏ

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, khổ cực cứ bám riết lấy mẹ con cô như thử thách của số phận dành cho bà mẹ can trường.

Không bỏ cuộc, không bỏ con, Thảo quyết tâm nói sự thật với mẹ để xin sự giúp đỡ về tài chính. Dù giận con đến mức muốn tự vẫn nhưng người làm mẹ nào chẳng xót con, xót cháu, bà vẫn giúp Thảo vay mượn hơn trăm triệu để lo cho đứa cháu nhỏ vừa chào đời đã bị chọc cả chục mũi tiêm.

Thảo kể: "Đến lúc đi mổ 3 tháng trời con ngày nào cũng lấy ven, truyền kháng sinh, cũng là 3 tháng ròng rã mình một thân chăm con. Các bác sĩ trong viện nhi khá nhiều người khóc vì 2 mẹ con.

Cái cảnh mà gửi con bác sĩ trông tranh thủ đi làm 1,2 tiếng về, cảnh con nôn ói vào người bác sĩ, cảnh mẹ bế con ngất tại chỗ không biết bao nhiêu mà kể…

Mẹ con mình là kì tích của viện nhi mà (cười), về cả bệnh tật con nặng, mẹ thức đêm chăm sóc con, chịu khó bế con khắp hành lang khi đêm về vừa đi vừa cho con bú. Bác sĩ còn trêu đùa là mẹ thiếu mỗi lấy ven cho con, chứ còn chẳng việc gì không biết".

"Công chúa tóc xù" vạn người mê và lời nói ngọt ngào: "Con sẽ là chú rể của mẹ"

Nhớ lại những ngày bé San San (con gái chị Thảo) phải cạo đầu lấy ven hơn 20 mũi tiêm đến tận 2h sáng, bà mẹ đơn thân vẫn không khỏi xúc động vì xót con, tủi hờn cho số phận ngặt nghèo của chính mình.

Nhưng đi qua những ngày bão, Nguyễn Thảo đã thực sự được thưởng thức vị ngọt của hạnh phúc khi San lớn lên xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện đến độ "già đời" và luôn là người bạn thân thiết, chỗ dựa tinh thần lớn của cô.

Bé San San mới chỉ 4 tuổi nhưng đã nổi "đình đám" nhờ mái tóc xù và gương mặt xinh đẹp "vạn người mê".

Quá khứ bi thương của mẹ đơn thân và chuyện Con sẽ làm chú rể của mẹ! - Ảnh 3.

"Con sẽ làm chú rể của mẹ" - câu nói ngộ nghĩnh nhưng chứa đầy tình cảm của bé San

Nguyễn Thảo chia sẻ: "San khá ngoan và thương mẹ hết mực. Nghe chị kể chuyện hồi bé nằm viện, tưởng bé không hiểu lúc quay qua thấy con khóc trong bóng đêm.

Bạn ấy bảo con cảm thấy tủi thân vì con ốm chỉ có 2 mẹ con mình trong viện, mami chăm con 1 mình vất vả. Chỉ cần thế là ấm lòng rồi".

Bé San là kì tích, là bạn thân và cũng là động lực để Nguyễn Thảo mạnh mẽ bước tiếp. Số tiền vay mượn để mổ tim cho con và để mở cửa hàng makeup riêng, cô đều đã tự trả được.

Sau khi may mắn makeup cho HH Mai Phương Thúy và nhiều diễn viên, hotgirl, cửa hàng của Thảo được nhiều người biết đến và ngày càng ổn định.

Với thu nhập lên tới hàng trăm triệu/tháng, không chỉ trả hết nợ, Thảo đã có thể tự mình chăm sóc cho bản thân và con, dành dụm được tiền để chăm lo cho bé San cũng như các mục tiêu lớn khác.

Mỗi khi nhớ lại góc khuất trong lòng về chuyện tình cảm, bé San lại tự hiểu chuyện đến bên an ủi mẹ: "Con sẽ làm chú rể dắt tay mẹ mặc váy cưới một lần nữa".

Với Nguyễn Thảo và với mỗi người phụ nữ, chỉ cần có câu nói ngọt ngào ấy, dẫu đi qua bao gian nan cũng là xứng đáng.

Quá khứ bi thương của mẹ đơn thân và chuyện Con sẽ làm chú rể của mẹ! - Ảnh 4.

Một số hình ảnh khác của bà mẹ Nguyễn Thảo và bé San

Quá khứ bi thương của mẹ đơn thân và chuyện Con sẽ làm chú rể của mẹ! - Ảnh 5.

Quá khứ bi thương của mẹ đơn thân và chuyện Con sẽ làm chú rể của mẹ! - Ảnh 6.

Quá khứ bi thương của mẹ đơn thân và chuyện Con sẽ làm chú rể của mẹ! - Ảnh 7.

Ảnh: NVCC

,

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại