PV Nga tại Triều Tiên 'choáng ngợp' trước phong thái chủ nhà của em gái ông Kim Jong-un

Hồng Anh |

Phóng viên đài RT (Nga) đã kể lại trải nghiệm để đời của mình khi có dịp tới thăm tư dinh của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhân chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 31/5 vừa qua, phóng viên Ilya Petrenko của đài RT (Nga) đã có cơ hội tham quan tư dinh của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, tiếp cận với ông và các quan chức Triều Tiên - mà đối với anh này, đây chính là một "trải nghiệm để đời".

Theo Petrenko, các nhà báo quốc tế đến đưa tin về cuộc gặp của ông Lavrov và ông Kim không hề biết trước lịch trình làm việc của hai ông. Họ đã tập trung trong một khách sạn sang trọng và phải nộp các thiết bị liên lạc cho lực lượng an ninh trước khi lên xe buýt.

"Chúng tôi không biết mình sẽ đi đâu, và tài xế cũng không nói được tiếng Anh hay tiếng Nga", Petrenko kể lại. "Chúng tôi càng đi xa khỏi thành phố thì ngoài đường càng thưa người, cho đến khi trên đường không còn bóng người nào nữa, dù chúng tôi không đi cùng đoàn cảnh sát hộ tống".

Xe chở đoàn phóng viên đã đi qua một tòa nhà lớn có ảnh của hai cố lãnh đạo Kim Il-sung và Kim Jong-il, trước khi đỗ lại tại một khu biệt thự sang trọng, nơi ông Kim đón tiếp khách quý. Và các phóng viên nhận ra, đây chính là dinh thự của vị lãnh đạo Triều Tiên.

PV Nga tại Triều Tiên choáng ngợp trước phong thái chủ nhà của em gái ông Kim Jong-un - Ảnh 1.

Hình ảnh tòa nhà được cho là dinh thự của ông Kim Jong-un. Ảnh: RT

Cánh cửa gỗ mở ra, và một người phụ nữ xuất hiện. Petrenko liền nhận ra ngay đó là em gái ông Kim, bà Kim Yo-jong, người được mệnh danh là 'quyền lực mềm' của Triều Tiên đã đại diện cho nước này trong kỳ Thế vận hội mùa đông Pyongchang và tháp tùng anh trai trong các cuộc đàm phán gần đây với Hàn Quốc.

"Bà ấy xuất hiện tại lối ra vào với phong thái như bà chủ nhà. Tôi đã chào bà ấy bằng tiếng Anh, và nhận được nụ cười và câu chào bằng tiếng Anh 'Hello' từ bà ấy", Petrenko nói.

Sau đó ông Kim xuất hiện. Theo ấn tượng ban đầu của Petrenko, ông Kim đeo một chiếc đồng hồ sang trọng và có làn da rám nắng. Ông Kim trông rất "thoải mái nhưng vẫn làm chủ tình hình", và ông cũng đã gật đầu với các phóng viên có mặt tại đó.

"Trông ông ấy không hề có vẻ xa rời thực tế chút nào", Petrenko nói.

Petrenko cũng cho biết hai ông Kim và Lavrov đã có cuộc đối thoại riêng trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Khi bước ra ngoài, cả hai ông đều mỉm cười với vẻ mặt hài lòng, và đại diện của Nga đã trao chiếc hộp truyền thống của nước này cho lãnh đạo Triều Tiên, kèm theo chiếc chìa khóa để ông Kim có thể "giữ kín những bí mật" trong chiếc hộp.

Sau khi cuộc gặp kết thúc, các phóng viên đã nhanh chóng lên xe, nhận lại điện thoại và được chở đến sân bay Bình Nhưỡng.

"Đây là trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên", Petrenko kết luận.

Phóng viên đài RT (Nga) tiết lộ điều bất ngờ phía trong nhà khách chính phủ Triều Tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại