PV Malaysia dự đoán bất ngờ về trận gặp Việt Nam

Đoàn Dự (Từ Yangon, Myanmar) |

Stanley Chou có lẽ là tay săn ảnh đặc biệt nhất trên đất Myanmar những ngày này. Người đầu quân cho Getty Images phủ kín mình bằng những hình xăm cực kỳ… sexy của nữ giới.

Những hình xăm của Stanley Chou đều là về những cô gái đẹp và trong tư thế rất nhạy cảm, nên thôi có lẽ tôi chẳng nói thêm, hay đưa ảnh chụp về chúng nữa. Điều tôi muốn đề cập ở đây là góc nhìn của anh về ĐT Việt Nam và về trận tới gặp Malaysia.

"Các bạn có số 21 (Văn Toàn), 17 (Vũ Văn Thanh) và 10 (Nguyễn Văn Quyết) rất hay. Cả đội Việt Nam chơi thứ bóng đá chuyên nghiệp, với sự quyết tâm cực cao. Họ luôn cố gắng để kiểm soát bóng. Và điều quan trọng là họ rất đoàn kết.

Tôi nghĩ HLV của các bạn giỏi chiến thuật hơn HLV Malaysia. Tôi dự đoán Việt Nam sẽ thắng Malaysia 3-0 hoặc 3-1. Hàng phòng ngự của chúng tôi quá kém, đã thể hiện rõ ở trận gặp Campuchia (Malaysia bị thủng lưới 2 bàn, thắng 3-2 – PV)".

PV Malaysia dự đoán bất ngờ về trận gặp Việt Nam - Ảnh 1.

Stanley Chou (phải) dành nhiều lời ca ngợi cho ĐT Việt Nam.

Những nhận xét của Stanley Chou là sự khích lệ tinh thần lớn cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên tối qua, ĐT Việt Nam vẫn còn nhiều thiếu sót.

"Trận hôm qua, khi đã dẫn trước 1-0 em vẫn cảm thấy lo lắng. Tuyến giữa đá chưa thực sự tốt. Xuân Trường trong trận đấu hôm qua có lẽ ngoài hai tình huống chọc khe thì chưa thực sự tốt, chưa hỗ trợ tối đa được cho Hoàng Thịnh.

Trận đấu hôm qua em thích nhất Quế Ngọc Hải,không ít lần cứu thua cho ĐTVN. Và sự khôn khéo của Văn Toàn, trận này triển khai và kỹ thuật quá tốt, rất tiếc phải ra sân ngay trong hiệp 1" – CĐV Việt Nam, Hồng Loan nhận định.

PV Malaysia dự đoán bất ngờ về trận gặp Việt Nam - Ảnh 2.

Hồng Loan rạng rỡ trên khán đài, cổ vũ ĐT Việt Nam trước Myanmar.

Về phía CĐV Myanmar, nỗi buồn thua trận đầu tiên là rất lớn. Khi trận đấu còn khoảng 5 phút mới kết thúc, đã có hàng trăm người lục tục rời SVĐ.

Khi gặp anh bạn là hướng dẫn viên của đoàn Việt Nam, Zaw Min Naing nói với tôi rằng đang rất buồn vì đội thua. Tuy nhiên, Zaw Min Naing cũng tỏ ra tươi tỉnh ngay sau đó, vừa cười vừa nói "Nhưng tôi cũng là một thành viên của đội Việt Nam đấy" và chỉ tay vào lá cờ đỏ, sao vàng trên ngực áo.

Trở về khách sạn, tôi tò mò tự hỏi chẳng biết anh chàng nhân viên không thích bóng đá của mình có xem trận đấu hôm nay không và cảm thấy thế nào. Hóa ra, ở nhà anh nhân viên này cũng theo dõi sát sao trận đấu qua tivi, và chia sẻ rất tiếc bởi đội nhà thua trận.

Gặp một nhóm phóng viên Malaysia mới đến ở khách sạn cùng tôi hôm 19/11 vừa rồi, hỏi qua vài câu chuyện thì lại được nghe những lời ca ngợi ĐTVN. Có thể đó không còn là lời khen kiểu "cho nó chết", đánh vào tâm lý trước giờ khai chiến nữa.

Khá rõ ràng là chính truyền thông Malaysia cũng tự nhận rằng ĐTQG của họ bị đánh giá thấp hơn ĐT Việt Nam. Nhưng như HLV Hữu Thắng và HLV Malaysia đã nói thì khi bóng chưa lăn, chưa thể nói trước điều gì.

Vào lúc 15h00 (giờ địa phương), ĐTVN sẽ đối đầu với Malaysia tại Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar.

AFF Cup: Việt Nam 2-1 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại