Power Rangers: Bộ phim dở tệ nhưng đáng để… yêu

Jung Bé |

Nếu bạn mong chờ một bộ phim siêu anh hùng với những cảnh đánh nhau hoành tráng hậu "Deadpool" ở "Power Rangers" thì bạn đã tìm sai hướng.

Clarisse Loughrey là một nhà báo mảng phim ảnh của trang Independent. Cô cũng đồng thời là một diễn viên kịch tự do tại Anh quốc.

Dưới đây báo điện tử Trí Thức Trẻ xin gửi tới quý độc giả bản dịch review được đăng tải trên trang Independent của Clarisse Loughrey cho bộ phim vừa được ra mắt, "Power Rangers".

---

Tất cả bởi vì, một lần duy nhất trên đời có một bộ phim thực sự hiểu khán giả của nó muốn gì.

"Power Rangers 2017", nếu xét về mặt kỹ thuật thì nó được gọi là phim dở. Lời thoại tẻ nhạt, các nút thắt xây dựng quá ngẫu hứng, hiệu ứng non tay.

Nửa giống như một đoạn quảng cáo rẻ tiền, nửa giống như một video ca nhạc vô duyên không ngừng xăm soi cuộc âu yếm của một cặp đôi khiến họ nhìn chằm chằm vào camera và buộc gã quay phim phải chịu trách nhiệm cho sự tan vỡ không thể tránh khỏi của họ.

Hơn nữa, nội dung của "Power Rangers" chẳng phải là điều gì mới mẻ. Dù bạn có quan tâm hay không, phim cũng chỉ là câu chuyện về 5 thanh niên được chọn làm chiến binh bảo vệ tinh thể Zeo – điều thực sự quan trọng vì một lí do nào đó - khỏi tay mụ phù thủy đáng sợ Rita Repulsa.

Ngoài ra, phim còn có những thứ "hổ lốn" đại loại như người ngoài hành tinh, khủng long, robot, hay thậm chí là những con quái vật làm bằng vàng khối… Trong khi đó "Power Rangers" - theo đúng nghĩa với những siêu nhân mặc những bộ đồ huyền thoại mà ngày xưa biết bao đứa trẻ đã mê mẩn - thì lại chỉ xuất hiện có vỏn vẹn 15 phút.

Nhưng thực sự thì mọi thứ vừa liệt kê chẳng có vấn đề gì cả. Tại sao mọi điểm trừ của phim vẫn được khán giả bỏ qua một cách dễ dãi ư? Bởi vì đây là một bộ phim tuổi teen, một bộ phim tôn trọng giá trị thực sự của bản gốc cách đây 20 năm.

Một tác phẩm về độ tuổi thanh thiếu niên dữ dội gấp nhiều lần những bộ phim phát trên kênh CW. Một điều khác khiến "Power Rangers" trở nên đáng kinh ngạc là bởi vì nó mô tả chính xác thế hệ trẻ: một thế hệ hiểu rõ mọi thứ nhưng luôn bị coi thường. Đây đúng là một bộ phim thấm đẫm sự mỉa mai mệt mỏi và cảm xúc trần trụi mang tính đặc trưng của thanh thiếu niên hiện đại ngày nay.

Power Rangers: Bộ phim dở tệ nhưng đáng để… yêu - Ảnh 2.

Lời thoại có thể hơi nhạt, nhưng diễn xuất của dàn diễn viên trẻ sẽ khiến bạn cuốn vào bộ phim, sẽ khiến bạn tin rằng họ thực sự là nhân vật đó!!! Điều đó là niềm vui tuyệt vời với fan của "Power Rangers".

Khi bước lên tàu vũ trụ khổng lồ, gương mặt của Bryan Cranston (vai Zordon) hiện lên với sự sửng sốt "Đây có phải trò đùa không". Điều đó rất gần gũi, bởi vì ở năm 2017, bạn không bao giờ chắc chắn những gì bạn đang trải nghiệm có phải là một trò đùa Youtube tinh vi hay không.

Nếu bạn mong chờ một bộ phim siêu anh hùng với những cảnh đánh nhau hoành tráng hậu "Deadpool" ở "Power Rangers" thì bạn đã tìm sai hướng. Hãng Sabans rất hiểu rõ khán giả của bộ phim này, vậy nên họ hầu như chỉ khai thác về mối quan hệ, tình bạn, những khó khăn trong cuộc sống giữa các Rangers.

Trên thực tế, rất lâu rồi Hollywood mới có một bộ phim như vậy. Báo chí trước đó đã hoài nghi về những vấn đề được khai thác trong phim như phân biệt chủng tộc, tình dục và bệnh tự kỷ. Có rất nhiều cuộc thảo luận diễn ra và điều quan trọng nhất là khi phim công chiếu, khán giả sẽ thấy các nhân vật trong phim đánh trúng tâm lý của đối tượng trẻ như thế nào.

Power Rangers: Bộ phim dở tệ nhưng đáng để… yêu - Ảnh 3.

Đã từng có những bộ phim nói về giới học trò như "21 Jump Street" và đến "Power Rangers" cũng vậy. Một thể loại phim đơn giản nói về sự nhân hậu, hiểu biết và cởi mở và sẻ chia. Nơi mà một nhóm bạn học sẽ tìm thấy lý tưởng cùng nhau, đứng dậy cùng nhau và có những bài học cùng nhau.

Không có những plot twist kinh khủng như phim của Nolan, cũng không có những tình huống éo le của vũ trụ Marvel/DC, đơn giản "Power Rangers" chỉ là… "5 anh em siêu nhân", là câu chuyện về hành trình gặp gỡ, va chạm rồi đến tình bạn, sự đoàn kết của những thiếu niên lạc lõng giữa một thời đại.

Nói một cách đơn giản, nếu chiếu cố cho qua những hạt sạn kĩ thuật trong "Power Rangers", thì nó rất tuyệt vời và đáng để yêu thương. Thế hệ 8x, 9x khi xem bộ phim này chắc chắn sẽ phải thốt lên: "thật tuyệt vời khi họ hiểu những gì khán giả muốn xem!!".

Khoan hãy vội cười chê bộ phim này. Đâu nhất thiết phải là những cảnh đánh nhau hoành tráng, hãy xem phim bằng một con mắt trẻ thơ để cảm nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại