Pogba, giờ đây mọi con đường đều dẫn về… Barca

Quế Nam |

Paul Pogba đã hướng mắt ra khỏi Manchester, và ánh mắt anh thực ra đang nhìn về một nơi cụ thể: Barcelona.

1. Real Madrid đã chia tay Cristiano Ronaldo. Và đã đến lúc Barcelona cần phải suy nghĩ nghiêm túc đến việc tìm người thay thế Lionel Messi, không chỉ về chuyên môn mà còn cả về mặt thương mại. Và Pogba là một cái tên được đặt lên hàng đầu.

Tương lai của Pogba tiếp tục là đề tài bàn tán của báo chí, ngay cả khi mối quan hệ giữa anh và Jose Mourinho đã tạm thời bình ổn. Trong lúc khoác áo đội tuyển Pháp ở UEFA Nations League, Pogba cũng liên tục nhận được nhiều câu hỏi về tương lai. Và không một lần nào, anh thể hiện sự cam kết với Man United cả.

Đấy là một điều lạ, khi hợp đồng của anh và Man United còn thời hạn đến tận 2021. Lẽ ra đấy không bao giờ là một đề tài. Và vì nó là đề tài, nên chỉ có một khả năng duy nhất: Pogba không còn thiết tha với Man United nữa.

Pogba, giờ đây mọi con đường đều dẫn về… Barca - Ảnh 1.

Và anh, chính xác hơn là người đại diện Mino Raiola, đã sử dụng truyền thông như công cụ để kích hoạt một vụ bom tấn. Một nhà vô địch thế giới như Pogba muốn ra đi, báo chí phải tốn giấy mực cho anh trong nhiều tháng, thậm chí cả năm.

Pogba là một cầu thủ giỏi, tất nhiên không thiếu CLB muốn có anh. Nhưng Barcelona là CLB duy nhất khả dĩ vào lúc này. Hồi tháng Tám, Chủ tịch Barcelona Josep Maria Bartomeu được cho là đã yêu cầu bộ phận chuyển nhượng "phải theo vụ Pogba bằng mọi giá".

TTCN ở Anh năm nay đóng sớm, nên vụ Pogba bị đình lại. Chỉ đình lại, chứ không tắt hẳn. Vì cách đây đúng một năm, thất bại trong việc lôi kéo Philippe Coutinho trong mùa Hè thật ra là khởi đầu cho chiến dịch có anh trong mùa Đông.

Pogba, giờ đây mọi con đường đều dẫn về… Barca - Ảnh 2.

Mino Raiola sẽ khiến Barcelona toại nguyện?

Mới đây, tờ Mundo Deportivo giật tít lên trang nhất: "Việc ký với Pogba trong tháng Giêng phụ thuộc vào Raiola". Gerard Pique nói: "Sẽ rất tốt nếu Pogba tới đây, chúng tôi sẽ chào đón anh ấy". HLV Ernesto Valverde thì từ chối bình luận về cái tên Pogba, nhưng ở Barcelona, ý kiến của HLV không ảnh hưởng nhiều đến công tác chuyển nhượng.

2. Thực ra Barca vốn đã thích Pogba từ khi anh còn ở Juventus. Trước khi Pogba trở lại Man United, Juve từng từ chối đề nghị trị giá 80 triệu euro từ CLB xứ Catalonia hồi 2015. Bây giờ, ý muốn chiêu mộ Pogba trở lại mạnh mẽ, khi Barca cần tìm một người thay thế Messi là "poster boy" cho Barca trong tương lai. Barca đã từng nghĩ Neymar sẽ là một nhân vật như thế, nhưng vụ ra đi của tiền đạo Brazil khiến họ chưng hửng.

Barca chả còn quan trọng việc Pogba chẳng phải sản phẩm của lò đào tạo La Masia nữa. Barca giờ đang đi theo mô hình của một CLB toàn cầu, họ cần một cái tên hút fan và hút nhà tài trợ.

Pogba, giờ đây mọi con đường đều dẫn về… Barca - Ảnh 3.

Pogba đang là cái tên hút fan hàng đầu thế giới.

Messi, Pique đều đã ngoài 30. Samuel Umtiti, Marc Andre Ter Stegen và Ivan Rakitic đều là cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng không phải là những cái tên hút fan. Ousmane Dembele không phải mẫu cầu thủ thích cuộc sống hào nhoáng. Philippe Coutinho là một trường hợp đặc biệt, danh tiếng của anh ngoài sân không tương xứng với sự xuất sắc của anh trên sân.

Nhưng từ lúc sang Barca, điều ấy đã thay đổi. Khi SportsPro, công ty nghiên cứu về kinh doanh thể thao hàng đầu, công bố danh sách 50 cầu thủ có tiềm năng thương mại cao nhất, Coutinho đã leo lên vị trí thứ 19. Neymar đứng thứ 16. Messi không có trong Top 50.

Đứng đầu là ai? Chính là Pogba. Điều này giải thích lý do vì sao Man United cố phải giữ Pogba cho được, và Ed Woodward thà hy sinh Mourinho hơn là Pogba.

Nhưng nếu Pogba và Raiola đã quyết tâm rời khỏi Man United, có lẽ 10 Ed Woodward cũng khó ngăn nổi.

Pogba, giờ đây mọi con đường đều dẫn về… Barca - Ảnh 4.

Sự thực là kế hoạch tháo chạy đã diễn ra rồi. Barcelona đang dùng truyền thông như một mặt trận để tấn công Man United. Trên đài RAC1 mới đây, Luis Suarez không ngại ngần trả lời câu hỏi về tương lai của Pogba. Anh nói: "Paul Pogba là một cầu thủ xuất chúng, đã giành mọi danh hiệu có thể. Cậu ấy chắc chắn là được chào đón tại Barcelona".

Đây chính là cách mà Barca từng dùng khi lôi kéo Philippe Coutinho ra khỏi Liverpool hồi đầu năm nay. Mặc dù Liverpool đã dùng mọi cách để giữ ngôi sao số một, nhưng Coutinho cũng đã kiên quyết ra đi sau khi nghe những lời "đường mật" từ phía Barca.

Suarez là "đại ca" khi còn ở Liverpool, Paulinho là đàn anh ở đội tuyển Brazil, làm sao không rung động cho được. Dù bây giờ, Coutinho vừa đá cho Barca được nửa năm thì Paulinho đã… đi về nơi châu Á. Nhưng đấy là sách lược của Barca, dùng nhũng người có ảnh hưởng ra sức lôi kéo cầu thủ mà họ muốn mua.

Gần 10 năm sau khi mất Cristiano Ronaldo về tay Real Madrid, giờ có lẽ họ chuẩn bị mất thêm một ngôi sao nữa về La Liga, lần này là Barcelona!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại