Phó Giám đốc nhờ công ty làm 2 cây cầu và đường nhựa vào nhà mình nhưng "quên" trả tiền

T.Công |

Thanh tra tỉnh Tiền Giang kết luận, việc ông Nguyễn Công Khanh, Phó Giám đốc Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho nhờ công ty xây cầu, đường rồi "quên" trả tiền là có thật.

Theo kết luận, ông Nguyễn Công Khanh đã "nhờ" công ty làm 2 cây cầu và một đoạn đường nhựa vào nhà mình rồi "quên" trả tiền.

Tin từ tờ Vietnamnet cho hay, Phó Giám đốc Nguyễn Công Khanh bị buộc phải nộp 33 triệu đồng cho Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho.

Ông Khanh không đồng tình với kết luận của thanh tra và quả quyết khi làm cầu và đường ông đã trả tiền.

Vị này đã đi xe công ra nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang để thề độc chứng tỏ mình trong sạch. Việc thề này có ghi âm lại.

"Vào khoảng năm 2005, tôi có nhờ công ty xây cầu và đường vào nhà. Tôi có gửi lại tiền cho anh T, số tiền tôi không nhớ rõ. Hôm nay, cảnh sát điều tra. Đã 2 năm trôi qua rồi mà anh T nói là không đưa, tôi rất là nhức nhối nhưng tiền tôi đã khắc phục theo yêu cầu của công an. 

Tôi vì danh dự bản thân và gia đình, tôi xin cam kết có trả. Thưa hương hồn liệt sĩ linh thiêng, nếu tôi gian dối hay anh T gian dối thì ra đường xe cán chết luôn...", tờ Dân Việt thuật lại lời thề của ông Khanh.

Nguồn trên dẫn lời một các bộ điều tra cho hay, băng ghi âm lời thề của ông Khanh "không có tác dụng chứng minh ông trong sạch".

Ngoài trách nhiệm cá nhân ông Khanh, Đoàn Thanh tra liên ngành tỉnh Tiền Giang đã phát hiện nhiều sai phạm ở Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị TP Mỹ Tho (Công ty Đô thị Mỹ Tho) - nơi ông Khanh là phó giám đốc, với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Tiền Giang đang làm rõ các sai phạm.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại