Phó chánh văn phòng huyện ủy nằm bất động trong phòng phó bí thư, có vết máu trên người

T.Công |

Khi được hỏi thì ông Nguyễn Văn Kiệt viết vào giấy mấy từ "muốn chết cho rồi".

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, chiều 21/11, ông Nguyễn Văn Kiệt (58 tuổi, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Vĩnh Lợi, phụ trách khối hành chính - quản trị) được bảo vệ phát hiện nằm bất động với nhiều vết máu trên người, trong phòng của ông Trương Văn Nhớ, Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Ông Lê Văn Tam (Chánh văn phòng huyện ủy huyện Vĩnh Lợi) nói với nguồn trên, ông Kiệt được cho là tự tử.

Cũng theo báo Tuổi trẻ, ông Kiệt chưa nói được, khi được hỏi về sự việc thì ông viết vào giấy mấy từ "muốn chết cho rồi".

Báo Thanh niên mô tả, khi được phát hiện, trên cổ Phó Chánh văn phòng Nguyễn Văn Kiệt có vết cắt sâu và dài, trên ngực có vết đâm. Ông Kiệt sau khi được đưa tới viện thì hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Nguyễn Văn Kiệt được đưa lên TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Chánh văn phòng huyện ủy huyện Vĩnh Lợi Lê Văn Tam cho hay, ông Kiệt có hoàn cảnh khá giả, không nợ ai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Kiệt hay lo lắng, buồn bã.

Ông Tam nói với báo Dân trí, chưa rõ lý do ông Kiệt được cho là tự tự, bởi trước đó ông Kiệt vẫn đi làm bình thường.

Ông Kiệt làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy huyện Vĩnh Lợi từ nhiều năm nay và khoảng hơn 1 năm nữa sẽ nghỉ hưu.

Theo báo Giao thông, khi xảy ra sự việc, Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi Trương Văn Nhớ đang đi công tác, không có ở phòng.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại