Phó CA xã bị tố đánh cấp dưới nứt sọ não: "Chẳng may Tưởng bị ngã và bị thương..."

Nguyễn Song |

Giải thích về chuyện xô xát khiến cấp dưới bị chấn thương sọ não, ông Phương nói rằng: "Để tự bảo vệ mình, tôi đã đẩy Tưởng để trốn, chẳng may Tưởng bị ngã và bị thương".

Hôm qua, ngày 1/8, Công an huyện Lắk (Đắk Lắk) đã tiếp nhận phản ánh từ gia đình công an viên thôn Lâm Trường là ông Nguyễn Bá Tưởng về việc bị cấp trên đánh nhập viện.

Cụ thể, theo đơn tố cáo của bà Trần Thị Tâm (vợ ông Tưởng) thì chiều ngày 23/6 vừa qua, chồng bà đến phòng làm việc tại Công an xã Đắk Liêng có mang 2 lít rượu.

Tại trụ sở, ông Tưởng và 5 người cùng nhậu gồm ông Phạm Viết Tùng (Trưởng Công an xã), ông Phạm Xuân Phương (Phó trưởng Công an xã) và các ông Y Plem, Yplem Je, Vũ Đức Trọng (cùng là công an viên).

Ông Phạm Viết Tùng – Trưởng Công an xã Đắk Liêng – cho biết trên báo Dân Việt, đến khoảng 19h, sau khi uống rượu mọi người đi hát karaoke ở thị trấn Liên Sơn đến 20h. 

Còn lại 3 người là ông Tưởng, ông Phương và ông Trọng rủ nhau đi ăn khuya trên địa bàn rồi "tại đây giữa ông Tưởng và ông Phương xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Hậu quả ông Tưởng bị chấn thương được đưa đi cấp cứu, hiện nay đang điều trị tại bệnh viện tỉnh", ông Tùng thông tin.

"Anh Tưởng bị đánh nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não. Hiện sức khỏe chồng tôi rất yếu vì tổn thương não nặng. Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc", bà Tâm bức xúc chia sẻ trên trang Zing.vn.

Phó CA xã bị tố đánh cấp dưới nứt sọ não: Chẳng may Tưởng bị ngã và bị thương... - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng huyện Lắk đang xác minh, xử lý vụ việc ăn nhậu tại trụ sở dẫn đến đánh nhau (Ảnh" Vietnamnet)

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV báo Lao động, ông Phương kể lại rằng tối 23/6, sau khi mâu thuẫn tại quán ăn khuya, ông Tưởng đã bỏ về nhà rồi sau đó trở lại cùng với em trai tên Nguyễn Bá Lâm đòi "giải quyết vấn đề".

"Đến nơi, Lâm vào kêu tôi ra nói chuyện. Tôi vừa bước ra thì hai anh em Tưởng và Lâm cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh tôi tới tấp. Thời điểm đó xảy ra rất nhanh nên tôi hoảng loạn. Để tự bảo vệ mình, tôi đã đẩy Tưởng để trốn, chẳng may Tưởng bị ngã và bị thương" - ông Phương nói trên báo này.

Phó trưởng Công an xã từng 2 lần đánh dân

Sau khi vụ ẩu đả xảy ra, báo Dân Việt cũng đăng tải thông tin, UBKT Huyện ủy Lắk có văn bản yêu cầu Đảng ủy xã Đắk Liêng kiểm điểm và kỷ luật nghiêm minh đối với đảng viên Phạm Xuân Phương vì đã vi phạm đạo đức, lối sống, sử dụng rượu bia trong giờ làm việc và có hành vi đánh người gây thương tích.

Được biết, trước đó, Phó trưởng Công an xã Phạm Xuân Phương đã 2 lần đánh người dân, khiến lãnh đạo UBND xã phải đến nhà dân xin lỗi. Ông Phạm Viết Tùng kể lại trên báo này: "Một lần đi bắt các đối tượng gây rối, nghe người dân chỉ đối tượng mặc áo trắng nên Phương bắt và đánh nhầm một cháu trai.

Lần khác nghi con ông Nguyễn Viết Cảnh, Trưởng thôn Lâm Trường ăn cắp xi măng, Phương đến nhà làm việc thì bị gia đình cản trở. Trong lúc giằng co, Phương đấm ông trưởng thôn chảy máu mũi. Công an xã đã nhắc nhở anh Phương".

Ông Tùng cũng cho biết thêm về hoạt động ăn nhậu tại trụ sở của mọi người diễn ra lúc 18h, ngoài giờ hành chính. Lãnh đạo Công an huyện Lắk đã liên hệ bệnh viện để lấy bệnh án và tiến hành giám định, đưa ra quyết định có khởi tố vụ án hay không. Cơ quan này cũng khẳng định sẽ điều tra, làm rõ theo quy định chứ không có chuyện người liên quan là công an xã nên được bao che.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại