Phim "Mê cung" tập 3: Doãn Quốc Đam bệnh hoạn, chảy nước miếng khi thấy thiếu nữ trẻ đẹp

Minh Quân |

Tên tội phạm Fedora do "Cảnh soái ca" Doãn Quốc Đam thủ vai tiếp tục lộ thêm nhiều hành động biến thái ghê rợn.

Mê Cung tập 3 tiếp tục diễn biến tập trước bằng việc đội điều tra của Khánh tìm ra được vị trí của Fedora. Thông qua biển số xe ôtô trên camera ghi hình, họ biết được hắn đã di chuyển đến một khách sạn gần trục đường lớn.

Cảnh sát Bình chạy lên tầng 12, nơi cô tiếp tân nói là gã Fedora đã đặt phòng thì không tìm thấy gì. Anh chợt nhớ lại lúc mình vừa chạy đến cửa cầu thang máy thì gặp một người để râu ria xồm xoàm bước ra và số tầng nơi hắn xuất phát là tầng 11.

Quả nhiên, Bình tìm thấy một xác người phụ nữ bị bọc kín bằng nilon từ đầu đến chân. Tuy nhiên, đến lúc này thì việc đuổi theo Fedora là quá muộn vì hắn đã cao chạy xa bay.

Phim Mê cung tập 3: Doãn Quốc Đam bệnh hoạn, chảy nước miếng khi thấy thiếu nữ trẻ đẹp - Ảnh 1.
Phim Mê cung tập 3: Doãn Quốc Đam bệnh hoạn, chảy nước miếng khi thấy thiếu nữ trẻ đẹp - Ảnh 2.

Nạn nhân của Fedora là một cô gái trẻ bị chết ngạt trong lớp nilon.

Sau đó, Thanh IT cũng đã tìm được facebook của nạn nhân này và xác nhận cô ta là bạn của Trâm, cô gái bị giết ở tập trước. Việc này càng khiến Khánh tin là Long Nhật "Fedora" có liên quan đến vụ án giết người ở xóm trọ.

Trong khi các đầu mối hướng về gã Fedora mà cảnh sát thu thập được chưa đủ nhiều, một vụ án giết hại phụ nữ nữa lại xảy ra tại một công ty công nghệ khác do hắn làm giám đốc điều hành.

Trong khi Khánh phải đi tập huấn, Quyết và Thanh đã đến hiện trường để khoanh vùng nghi phạm.

Phim Mê cung tập 3: Doãn Quốc Đam bệnh hoạn, chảy nước miếng khi thấy thiếu nữ trẻ đẹp - Ảnh 3.

Chỉ trong vòng 1 ngày đã có 2 vụ án mạng rùng rợn xảy ra.

Thông qua giám định hiện trường, Quyết xác định người nhân viên nam là nghi phạm hàng đầu vì có ADN trên xác nạn nhân và có sử dụng ma tuý đá thời điểm án mạng xảy ra, còn Fedora không liên quan.

Tuy Fedora rất đáng ngờ nhưng Quyết lại chỉ tin vào chứng cứ. Anh cho rằng người nhân viên này mới là hung thủ.

Chưa hết, Long Nhật còn là chủ quán cafe Joker, nơi Fedora hay đến để sàm sỡ các cô gái.

Sau khi nhìn thấy ông chủ có những hành vi quái đản như co giật và chảy nước miếng khi thấy cô gái trẻ đẹp trên camera, người quản lý đã thông báo với Thanh IT rằng anh ta nghi ngờ Long Nhật chính là gã Fedora hay cải trang đến đây làm trò đồi bại.

Phim Mê cung tập 3: Doãn Quốc Đam bệnh hoạn, chảy nước miếng khi thấy thiếu nữ trẻ đẹp - Ảnh 5.

Long Nhật bị kích động mạnh đến nỗi người quản lý dưới quyền hắn cũng phải đặt nghi vấn.

Phim Mê cung tập 3: Doãn Quốc Đam bệnh hoạn, chảy nước miếng khi thấy thiếu nữ trẻ đẹp - Ảnh 6.

Gã chủ tiệm cafe bị kích thích và tìm cách sàm sỡ mỗi khi gặp thiếu nữ trẻ đẹp.

Điểm nhấn của tập 3 nằm ở hàng loạt các tình tiết điều tra, lần theo dấu vết ở tốc độ cao, mang dấu ấn hiện đại và năng động. Những chi tiết như kho hồ sơ, phòng IT, các buổi bồi dưỡng nghiệp vụ, trang phục và lối sống của các chiến sĩ công an được xây dựng rất phù hợp với thị hiếu hiện tại của người xem.

Ngoài ra, việc tên biến thái Fedora do Doãn Quốc Đam thủ vai có tận 3 nhân dạng khác nhau cũng khiến khán giả bất ngờ. 

Câu nói "Phải, thì sao?" thách thức cảnh sát hình sự của hắn cũng được nhiều khán giả nhắc lại và hứa hẹn sẽ gây "sốt" trên mạng xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại