Phía sau cái cúi đầu, kính cẩn chào HLV Park Hang-seo của HLV U23 Hàn Quốc

Đoàn Dự |

Trong buổi họp báo trước khi bảng D, VCK U23 châu Á diễn ra, HLV Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc đã tỏ ra vô cùng kính trọng, nể vì HLV Park Hang-seo.

Điều này được thấy rõ qua cách ông Kim Bong-gil cúi đầu chào lúc vừa nhác thấy HLV Park Hang-seo. Sau đó, ông tiếp tục ngồi nghe thầy Park nói chuyện theo cách vô cùng nhún nhường.

Hình ảnh đó hoàn toàn trái ngược với cách ông Kim thể hiện lát sau đó, khi gặp HLV U23 Australia và U23 Syria.

Tại thời điểm đó, nhiều người đã cho rằng, hẳn ông Kim Bong-gil chỉ tỏ ra lễ phép với thầy Park vì vấn đề tôn trọng đồng nghiệp lớn tuổi hơn, theo văn hóa lễ nghi rất chặt chẽ của người Hàn Quốc.

Song có lẽ, thái độ nhún nhường của ông Kim còn vì, chiến lược gia này vốn biết rất rõ thầy Park, biết rõ khả năng thực sự của thuyền trưởng U23 Việt Nam và biết ông có thể làm được những gì.

Phía sau cái cúi đầu, kính cẩn chào HLV Park Hang-seo của HLV U23 Hàn Quốc - Ảnh 1.

Đến bây giờ, người ta đã quá rõ khả năng của HLV Park Hang-seo tới đâu.

Đến bây giờ thì người ta đã quá rõ, rằng việc ông Kim Bong-gil dành sự kính nể cho HLV Park Hang-seo là vô cùng hợp lý.

Dẫn dắt một U23 Hàn Quốc gồm các nhân tố xuất sắc, mạnh hơn hẳn U23 Việt Nam, thế nhưng HLV Kim Bong-gil lại để tập thể này tồn tại những điểm yếu chết người, không thể có khi ôm tham vọng theo đuổi chức vô địch: Đó là sự thiếu tập trung trong trận đấu và đặc biệt rất thiếu quyết tâm.

Gần như ở mọi trận đấu trong giải này, U23 Hàn Quốc đều sơ hở trong phòng ngự và tận dụng cực kém các tình huống ngon ăn trên hàng công. Có nhiều pha bóng, cảm giác cầu thủ tấn công của họ như không đủ khát khao để có quyết đoán trong dứt điểm, từ đó dẫn tới bỏ lỡ.

Trận đấu tranh giải Ba với U23 Qatar chiều qua tiếp tục là một ví dụ, khi U23 Hàn Quốc tấn công nhiều hơn, tạo ra vô số cơ hội thậm chí được hưởng cả 11m nhưng bất lực trong việc làm rung mành lưới đối phương.

Cuối cùng, U23 Hàn Quốc đành ngậm ngùi về thứ tư ở VCK U23 châu Á 2018, trong khi năm 2016, họ còn là Á quân.

Tranh hạng ba U23 châu Á 2018: U23 Qatar 1-0 U23 Hàn Quốc

Ở chiều ngược lại, những gì HLV Park Hang-seo làm được với U23 Việt Nam thật sự kỳ vĩ và chứng tỏ được ông là chiến lược gia xuất sắc tới nhường nào. Dẫn dắt đội bóng bị đánh giá yếu bậc nhất trong 16 đội tham gia VCK U23 châu Á, nhưng thầy Park đã biến U23 Việt Nam thành tập thể cực khó bị đánh bại.

Điểm sáng của U23 Việt Nam nằm ở sự chặt chẽ trong phòng ngự, và nếu có bị thủng lưới, thì hàng tấn công với khả năng chớp thời cơ cực kì đáng nể sẽ có cách để khoan thủng hệ thống phòng ngự của đối phương, hòng cân bằng tỷ số.

Quả đúng là U23 Việt Nam đang có cả yếu tố may mắn song hành, nhưng theo lời HLV Lê Thụy Hải nói thì may mắn cũng chỉ dành cho những kẻ mạnh, ở đây chính là U23 Việt Nam đang vụt lớn thành một thế lực của giải.

Nói tiếp về thầy Park, ông Hải "lơ" cho rằng HLV người Hàn Quốc có những chiêu bài mà chính ông và các đồng nghiệp Việt Nam cũng phải bái phục, chịu không biết hết được.

Đấy là khả năng sử dụng nhân sự cực tốt khi cần thay đổi người ở đội hình chính, là khả năng đọc trận đấu để có những điều chính nóng bên đường biên, là khả năng thổi lửa chiến đấu cho những cầu thủ Việt Nam mới ngày nào còn lóng ngóng mỗi khi bị dẫn bàn trước các địch thủ mạnh hơn...

Phía sau cái cúi đầu, kính cẩn chào HLV Park Hang-seo của HLV U23 Hàn Quốc - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo, vị chiến lược gia khiến cả Việt Nam và Hàn Quốc cảm thấy tự hào.

Có vô vàn những điều từ lớn tới nhỏ mà thầy Park đang làm quá tốt ở U23 Việt Nam, nhờ thế mới tạo nên được một tập thể Chiến binh rồng lửa kiên cường, hiên ngang bước vào trận chung kết với U23 Uzbekistan lúc 15h00 hôm nay, 27/1.

Cho tới lúc này, chắc chắn rằng ở Hàn Quốc, không chỉ mình HLV Kim Bong-gil nể phục thầy Park, mà tất cả những người yêu bóng đá xứ Nhân sâm sẽ phải tự hào về HLV Park Hang-seo.

U23 Hàn Quốc đã thất bại sâu ở VCK U23 châu Á 2018, nhưng người Hàn vẫn còn đó điểm sáng là thuyền trưởng của U23 Việt Nam, để cho thấy "chất lượng Hàn" vẫn xứng đáng với điểm 10. Hy vọng rằng vào chiều nay, điểm 10 ấy sẽ tròn trịa với vinh quang thuộc về HLV Park Hang-seo và thuộc về Việt Nam!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại