Phi Thanh Vân: "Tôi xin được đất đặt mộ phần anh Chánh Tín nhưng gia đình muốn đưa lên chùa"

Cao Thanh Hương |

"Anh Chánh Tín đi nhẹ nhàng như vậy là phần phước. Bởi nếu đổ bệnh sẽ rất tốn tiền. Chị Bích Trâm lớn tuổi rồi, cũng không thể chăm anh như lúc trẻ", Phi Thanh Vân nói.

Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín đã qua đời tại nhà riêng vào lúc 7h sáng ngày 4/1. Ca sĩ Bích Trâm - vợ nghệ sĩ Chánh Tín cho biết, cách đây ít ngày ông mắc bệnh cảm cúm nhẹ và sức khỏe yếu dần. Mặc dù tài tử điện ảnh ra đi nhẹ nhàng nhưng người ở lại không khỏi bàng hoàng, đau đớn.

Những năm tháng vợ chồng NSƯT Chánh Tín rơi vào khó khăn, một trong những người luôn cận kề với ông là Phi Thanh Vân. Cựu siêu mẫu và vợ chồng Chánh Tín có quan hệ rất thân tình, gần gũi...

Xin đất đặt mộ phần cho NSƯT Nguyễn Chánh Tín

Phi Thanh Vân: Tôi xin được đất đặt mộ phần anh Chánh Tín nhưng gia đình muốn đưa lên chùa - Ảnh 1.

NSƯT Nguyễn Chánh Tín qua đời ở tuổi 68.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi hay tin đàn anh qua đời, Phi Thanh Vân nói: "Nghe tin anh Tín mất, tôi chẳng tập trung làm được việc gì. Tôi cứ bần thần cả ngày nhưng vẫn ráng tỉnh táo để điện thoại cho một chị bạn có mấy ngàn héc ta đất cách Sài Gòn chừng 100 km. Khu đất ấy được quy hoạch làm nghĩa trang quốc tế.

Chị ấy đồng ý tặng cho anh Chánh Tín 1 miếng đất để đặt mộ anh. Sau đó tôi điện cho gia đình nhưng gia đình muốn hỏa táng rồi đưa tro cốt anh Tín lên chùa.

Anh Chánh Tín đi nhẹ nhàng như vậy là phần phước. Bởi nếu đổ bệnh thì sẽ rất tốn tiền. Chị Bích Trâm lớn tuổi rồi cũng không thể chăm anh như lúc trẻ. Con anh thì bộn bề với cuộc sống, thu nhập cũng không bao nhiêu.

Nhưng sự thật, cái chết đến bất chợt làm mình cũng phải sợ. Chúng ta an ủi nhau, nó đến nhanh là phước phần nhưng người ở lại hụt hẫng lắm. Anh Tín bình thường rất khỏe. Bố tôi mất ở tuổi 86 còn anh Tín thì mất ở tuổi lộn ngược đầu, 68. Tôi thật sự sợ".

Phi Thanh Vân: Tôi xin được đất đặt mộ phần anh Chánh Tín nhưng gia đình muốn đưa lên chùa - Ảnh 2.

Đám tang NSƯT Nguyễn Chánh Tín được tổ chức tại nhà riêng ở quận 7.

Căn hộ vợ chồng nghệ sĩ Chánh Tín ở là do mạnh thường quân tài trợ

Nói về mối quan hệ thân thiết của mình với vợ chồng NSƯT Nguyễn Chánh Tín, Phi Thanh Vân kể: "Tội nghiệp anh Tín lắm. Hồi đó anh chị rất khó khăn nên khi chị Bích Trâm bị hư 1 con mắt, chị không nói với anh. Tới 1 hôm chị bị vấp té, anh Tín hỏi "bà bị sao vậy"? Chị Trâm nói, "1 con mắt của tôi mờ căm, không thấy đường nữa".

Anh chị em tôi thân với nhau lắm nên có hôm mấy anh chị em gặp nhau đi ăn uống, chị Trâm kể tôi nghe chuyện đó. Tôi nói chị đi mổ đi, chi phí mổ như thế nào, tôi sẽ phụ vào.

Tôi nói với anh chị: "Giờ em làm kinh tế phải lo cho rất nhiều con người, em không còn dư dả như xưa nữa, nên em chỉ có thể hỗ trợ anh chị 1 chút thôi. 

Nhưng em xin anh, cho em đưa thông tin của chị lên báo để các mạnh thường quân hỗ trợ cho mình được nhiều hơn".

Tôi lo chi phí mổ mắt cho chị Trâm. Có một mạnh thường quân tài trợ cho anh chị ở nhờ căn chung cư hiện tại vì nhà cũ, nếu tính cả tiền thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt thì mỗi tháng lên tới 30 triệu đồng. Hai anh em tôi ở gần nhau, chỉ cách có vài km nên mỗi lần đi sự kiện, tôi đều qua nhà đón anh.

Phi Thanh Vân: Tôi xin được đất đặt mộ phần anh Chánh Tín nhưng gia đình muốn đưa lên chùa - Ảnh 4.

Phi Thanh Vân và vợ chồng NSƯT Nguyễn Chánh Tín rất thân thiết.

Thực tế, tôi làm từ thiện nhiều lắm nhưng không phải cái gì cũng đưa lên báo chí. Nhờ trời tôi làm ăn được nên muốn tích đức.

Mấy năm nay, tôi làm ăn không tốt, chỉ đủ sống nhưng anh em bạn hữu, giúp được ai cái gì tôi đều giúp. Mình còn trẻ, sa cơ lỡ vận còn chồng con, bố mẹ kế bên nhưng anh Chánh Tín thì chẳng có ai. Có show event là kéo anh đi, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu cho anh chị có tiền nhưng không phải lúc nào cũng đều đặn show như thế.

Những hình ảnh chụp tôi với anh chị ăn uống nhà hàng, không phải là anh chị ăn chơi đâu. Đa phần là những bữa tiệc do em út hoặc do khách hàng, đối tác họ mời đi ăn sau sự kiện. Cũng có những bữa tiệc gia đình thì hầu hết đều do tôi đứng ra mời".

Tang lễ của NSƯT Nguyễn Chánh Tín được tổ chức tại nhà riêng - lô C1 chung cư Belleza đường Phạm Hữu Lầu, P.Phú Mỹ, Q.7, TPHCM. Lễ nhập quan lúc 16 giờ ngày 4-1, động quan lúc 6 giờ sáng 8-1, sau đó đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Đa Phước (H.Bình Chánh, TP.HCM).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại