Phi công Mỹ tử nạn ở Ukraine: "Sừng sỏ" trên F-15 cũng chết dưới tay tiêm kích Su-27

Bình Nguyên |

Không quân Mỹ đã chính thức công bố danh tính viên phi công nước này tử nạn trên chiếc tiêm kích Su-27 xấu số của Ukraine. Đó là Trung tá Seth 'Jethro' Nehring "sừng sỏ" với F-15.

Danh tính phi công Mỹ tử nạn trên Su-27 Ukraine

Trang The Drive đưa tin, Không quân Mỹ đã xác nhận có một phi công của họ thiệt mạng trong vụ tiêm kích Su-27 (phiên bản huấn luyện 2 chỗ ngồi Su-27UB) của Không quân Ukriane bị tai nạn hôm 16/10/2018. Vụ tai nạn xảy ra trong chuyến bay thực hành một khoa mục trong cuộc tập trận "Clear Sky 2018" đang diễn ra ở Ukraine.

Cùng chung số phận với sĩ quan không quân Mỹ là một phi công Ukraine.

Trước đây đã có nhiều tiền lệ về việc các đơn vị Không quân Mỹ trao đổi kinh nghiệm huấn luyện bay cùng các phi công chiến đấu bản địa trong các cuộc tập trận ở nước ngoài và đặc biệt là nếu đối phương có loại chiến đấu cơ tương tự với các mối đe dọa đang rình rập phi công Mỹ ở trên không.

Các tuyên bố của cả Bộ tư lệnh Không quân Mỹ ở châu Âu (USAFE), cơ quan chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của Không lực Hoa Kỳ ở châu Âu, và Thống đốc bang California, ông Edmund đều xác nhận viên phi công Mỹ tử nạn là Trung tá Seth "Jethro" Nehring.

Là một trong những phi công "sừng sỏ" trên dòng tiêm kích F-15, Trung tá Seth "Jethro" Nehring năm nay 44 tuổi, người tới từ vùng Fresno, bang California hiện đang công tác ở Phi đội Không quân chiến đấu số 194 thuộc Lực lượng Không quân vệ binh California, trong thành phần của Không đoàn số 144.

Hiện nay chính phủ Mỹ và Ukraine đang tiếp tục hợp tác để điều tra vụ việc tiêm kích Su-27 bị tai nạn.

Phi công Mỹ tử nạn ở Ukraine: Sừng sỏ trên F-15 cũng chết dưới tay tiêm kích Su-27 - Ảnh 1.

Trung tá phi công Mỹ Seth 'Jethro' Nehring (ảnh nhỏ) và tiêm kích Su-27UB của Ukraine.

Những lời chia buồn sâu sắc

"Hôm nay là một ngày buồn đối với Mỹ và Ukraine", Thiếu tướng Clay Garrison, người đứng đầu Lực lượng Không quân vệ binh quốc gia ở California và là sĩ quan cao cấp nhất chịu trách nhiệm đối với các lực lượng Mỹ trong cuộc tập trận "Quét sạch bầu trời - Clear Sky 2018", tuyên bố trong thông cáo báo chí của USAFE.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và những đồng đội của cả phi công của Không quân Mỹ và phi công Không quân Ukraine, những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên tiêm kích Su-27".

"Thay mặt toàn thể người dân bang California, Thống đốc Brown cùng phu nhân Anne Gust Brown vinh danh Trung tá phi công Seth 'Jethro' Nehring thuộc Không quân vệ binh quốc gia, người đã dũng cảm hy sinh tính mạng để phục vụ quốc gia và bang của chúng ta", tuyên bố của văn phòng Thống đốc Brown cho biết.

"Thống đốc cùng phu nhân đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc tới gia đình và bạn bè của Trung tá phi công trong thời khắc khó khăn này".

Phi công Mỹ tử nạn ở Ukraine: Sừng sỏ trên F-15 cũng chết dưới tay tiêm kích Su-27 - Ảnh 2.

Một chiếc tiêm kích Su-27UB của Không quân Ukraine cùng loại với máy bay bị tai nạn khiến Trung tá Seth "Jethro" Nehring phi công Mỹ thiệt mạng.


Cuộc tập trận Clear Sky 2018 là một dịp quý giá đối với các phi công tới từ Không đoàn chiến đấu số 144, những người góp mặt tham gia tập trận trong tổng số gần 950 sĩ quan tới từ 9 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ.

Đây là lần đầu tiên đơn vị này mang tiêm kích F-15C tới Ukraine và cũng là lần đầu tiên Không quân Mỹ triển khai loại tiêm kích này tới Ukraine, kể từ năm 1998, theo Military.com.

Trên trang Facebook của Không đoàn chiến đấu số 144 viết:

"Với niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi xin chia sẻ rằng chúng tôi đã mất một thành viên vào ngày hôm qua. Trung tá Seth "Jethro" Nehring, đang công tác tại Phi đội tiêm kích số 194, đã thiệt mạng trong một chiếc tiêm kích Su-27 do bị tai nạn ở Ukraine. Jethro được cử tới Ukraine để tham gia cuộc tập trận Clear Sky 2018.

Anh phục vụ dưới tư cách là một sĩ quan tác chiến trong Trung tâm tác chiến liên hợp, có nghĩa là anh ấy chịu trách nhiệm làm liên lạc viên giữa chỉ huy trưởng cuộc tập trận - Thiếu tướng Garrison và tất cả các hoạt động bay huấn luyện chiến đấu.

Anh được lựa chọn đảm nhiệm vị trí quan trọng này là vì đã có rất nhiều kinh nghiệm tác chiến và công tác lâu năm ở đơn vị của chúng ta".

Trung tá Jethro đã công tác trong đại gia đình Không đoàn số 144 hơn 20 năm. Anh ấy bắt đầu công việc từ chức thấp nhất là binh nhì, trước khi được chọn huấn luyện làm phi công rồi bay trên tiêm kích F-16 Viper trong 15 năm và đã chuyển loại sang tiêm kích F-15 Eagle.

Sự mất mát, dù dưới bất cứ hình thức nào cũng đều khó khăn, chúng sẽ luôn nhớ tới và cầu nguyện với gia đình cùng bạn bè của anh.

Chúa ban tốc độ cho Jethro!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại