Phát hiện một phụ nữ chết trên đường, bọc tiền mang theo biến mất

Ngọc Tú |

Rạng sáng, người đi đường bất ngờ phát hiện thi thể một phụ nữ nằm chết trên đường, bên cạnh là chiếc xe máy của nạn nhân.

Chiều tối 24/5, ông Trần Thượng Hoàn - Chủ tịch UBND xã Trung Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, một người dân trên địa bàn xã này vừa được phát hiện nằm chết trên đường chưa rõ nguyên nhân.

Thông tin ban đầu cho biết, chừng hơn 4h sáng 24/5, người dân đi đường bất ngờ phát hiện thi thể một phụ nữ nằm chết trên quốc lộ 7B, đoạn qua địa bàn xã Bắc Thành (Yên Thành). Bên cạnh là chiếc xe máy của nạn nhân.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa nạn nhân đi đến bệnh viện để kiểm tra nhưng đã tử vong từ trước.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là bà Nguyễn Thị Liên (SN 1962, trú tại xã Trung Thành, Yên Thành).

Phát hiện một phụ nữ chết trên đường, bọc tiền mang theo biến mất - Ảnh 1.

Quốc lộ 7B, nơi phát hiện thi thể bà Liên chết trên đường cạnh chiếc xe máy. (Ảnh: Đ.C).

Sau khi nhận được tin báo, người thân nạn nhân đã đến bệnh viện để đón nhận thi thể và báo cáo đến cơ quan công an.

Theo người thân cho biết, khoảng 4h30 sáng cùng ngày, bà Liên rời nhà đi chợ Lạng để mua gà về bán. Vì làm nghề mua bán gà nên lúc nào trong túi bà Liên cũng mang theo một bọc tiền ít nhất là 10 triệu đồng để đi chợ.

"Gia đình báo là bà Liên thường mang bọc tiền ít nhất là 10 triệu nhưng khi đến bệnh viện thì họ kiểm tra ví mà không thấy tiền nữa.

Đôi hoa tai bà Liên thường đeo hàng ngày cũng không thấy nữa, nhưng cũng không xác định đã mất hay không vì không biết bà có đeo trước khi đi hay không.

Trên thi thể bà Liên không bị xây xước mà chỉ có một vệt bầm tím nửa đầu sau gáy", ông Hoàn cho biết.

Ông Nguyễn Đức Lệ - Trưởng công an xã Trung Thành cho biết, sau khi xảy ra sự việc trên, chiều cùng ngày (24/5), ông Nguyễn Thọ Lưu (SN 1962, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành) đã đến cơ quan Công an xã để trình báo về vụ việc.

Ông Lựu không nhận gây tai nạn mà cho biết, thời điểm chừng hơn 4h sáng, khi đang đi trên đường đoạn qua xã Bắc Thành thì xe ông Lưu và 1 xe máy khác bị vướng dây điện nên xảy ra tai nạn. Sau khi tai nạn, ông Lưu đã về nhà.

Trưởng Công an xã Trung Thành cho biết thêm, cách hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 30m, cơ quan Công an phát hiện một số thùng xốp chở dưa chuột bị dập nát.

Đây có thể là hàng của ông Lưu. Vì ông Lưu buôn bán dưa chuột tại chợ. Thời điểm xảy ra tai nạn là lúc ông Lưu vừa đi lấy hàng từ huyện Diễn Châu (Nghệ An) về chợ trên địa bàn huyện Yên Thành để bán.

Trung tá Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết, hiện tại cơ quan Công an huyện đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Được biết, gia đình bà Liên hiện có 4 người con và đã lập gia đình. Bà Liên chuyên đi chợ mua bán gà từ nhiều năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại