Phát hiện cháy nhà, mẹ lao vào ôm con chạy thoát thân

Ngọc Tú |

Phát hiện nhà bị cháy, chị Nhàn đã vội vàng lao vào ôm đứa con nhỏ chạy thoát thân ra ngoài để gọi người đến ứng cứu.

Tối 9/2, chính quyền địa phương xã Minh Hợp (Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ cháy khiến một ngôi nhà của anh Trương Văn Phùng (xóm Minh Quang, Minh Hợp) bị thiêu rụi trơ khung.

Theo đó, khoảng 10h30’ trưa 9/2, chị Trương Thị Nhàn (vợ anh Phùng) vào nhà cắm cơm rồi ra giếng rửa rau để nấu ăn. Vừa ra ngoài 1 lúc, chị Nhàn quay trở lại thì phát hiện ngọn lửa lớn bốc lên từ ổ cắm điện rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu vực bếp và nhà.

Phát hiện cháy nhà, mẹ lao vào ôm con chạy thoát thân - Ảnh 1.

Toàn bộ căn nhà bị cháy ngày cận Tết.

Quá hoảng sợ, chị Nhàn vội đến ôm con chạy ra ngoài thoát thân rồi hô hoán hàng xóm đến chữa cháy. Tuy nhiên, thời điểm này người dân đi làm hết nên đã không có người đến chữa cháy kịp thời.

Do trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy, khung nhà làm bằng tre nứa nên ngon lửa đã nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ căn nhà. Ước tính, vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Phát hiện cháy nhà, mẹ lao vào ôm con chạy thoát thân - Ảnh 2.

Gia đình anh Phùng là hộ nghèo nên hiện phải đi ở nhờ nhà người thân sau vụ cháy.

Được biết, gia đình anh Phùng là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã Minh Hợp. Vụ cháy xảy ra ngày cận Tết khiến gia đình anh càng khó khăn vất vả. Hiện tại cả 4 người gia đình anh Phùng phải đi ở nhờ nhà anh em hàng xóm.

Sau vụ việc xảy ra, UBND xã Minh Hợp đã báo sự việc lên các cơ quan chức năng để có hướng xử lý và giúp đỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại