Phát hiện bé sơ sinh bỏ trước nhà dân cùng bức thư 'nhờ anh chị nuôi hộ'

Minh Châu |

Tờ mờ sáng, anh Trần Văn H. thức dậy và phát hiện trước cổng nhà có chiếc giỏ màu xanh, bên trong là cháu bé sơ sinh. Anh H. đã đưa cháu bé vào nhà đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Chiều ngày 16/10, một lãnh đạo UBND xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, một người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Hiện chính quyền xã đã ra Thông báo tìm cha, mẹ cho cháu bé bị bỏ rơi.

Theo đó, khoảng 4h30 sáng cùng ngày, anh Trần Văn H. (trú tại xóm 1) thức dậy và phát hiện trước cổng nhà mình có chiếc giỏ màu xanh. Đến gần kiểm tra, anh H. thấy bên trong là cháu bé sơ sinh nên lập tức đưa cháu bé vào nhà, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Phát hiện bé sơ sinh bỏ trước nhà dân cùng bức thư nhờ anh chị nuôi hộ - Ảnh 1.

Bức thư cùng số tiền 700 nghìn đồng được để trong giỏ cùng cháu bé

"Bên trong chiếc giỏ còn có 700 nghìn đồng cùng bức thư có nội dung 'do hoàn cảnh mẹ không nuôi con, xin nhờ gia đình anh chị có điều kiện muôi cháu. Mẹ xin lỗi con. Nhờ anh chị đặt tên cho cháu", ông Trần Tiến Nhẫn - cán bộ tư pháp xã Hạnh Lâm cho biết.

Cũng theo ông Nhẫn, hiện UBND xã Hạnh Lâm đã ra Thông báo tìm cha, mẹ cho cháu bé. Sau ngày 23/10 nếu không tìm được người thân, UBND xã sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho cháu bé theo quy định của phâp luật.

Được biết, vợ chồng anh H. hiếm muộn, cưới nhau đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con. Có thể, mẹ cháu bé biết được điều này nên đã cố tình bỏ rơi con trước cổng nhà anh H. để nhờ vợ chồng anh H. nuôi hộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại