Xuất hiện thêm một nghi án oan sai chấn động ở Bắc Giang?

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Sau 5 phiên tòa, bị cáo Hàn Đức Long (Bắc Giang) bị tuyên án tử hình về tội giết người, hiếp dâm trẻ em nhưng ở các phiên tòa và trong trại, tử tù này vẫn kêu oan...

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan ÁN OAN 10 NĂM

Phản ánh với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Mai (43 tuổi), là vợ của bị cáo Hàn Đức Long - người bị cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang tuyên án tử hình sau 5 phiên tòa các cấp từ địa phương đến Trung ương với tội danh "Giết người, hiếp dâm trẻ em" cho biết: "Anh ấy trước đây từng là công an viên, được kết nạp Đảng từ trong quân ngũ. Chung sống với nhau đã nhiều năm, tôi hiểu chồng tôi và tin chắc chắn anh ấy không bảo giờ làm điều tồi tệ, táng tận lương tâm như vậy".

Chị Nguyễn Thị Mai cùng người chị dâu đang sắp xếp lại những giấy tờ liên quan đến việc gửi đơn kêu oan tới các cấp trong vòng 8 năm qua.
Chị Nguyễn Thị Mai cùng người chị dâu đang sắp xếp lại những giấy tờ liên quan đến việc gửi đơn kêu oan tới các cấp trong vòng 8 năm qua.

Theo lời và đơn của chị Mai viết: "Vụ án cháu Nguyễn Thị Yến, sinh năm 2000 bị giết hại vào ngày 26/6/2005 tại Tân Yên đã xảy ra đến nay được hơn 8 năm.

Suốt gần 4 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc, quá trình điều tra, sau khi sàng lọc 27 đối tượng tình nghi, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Giang vẫn không xác định được hung thủ, chồng tôi cũng không ở trong diện nghi can.

Vì không xác định được hung thủ nên cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án đồng thời phát động nhân dân tố giác tội phạm... Trong thời gian đó, do có mâu thuẫn với một gia đình hàng xóm là nhà bà Khuyến, chị Trương Thị Năm về tranh chấp ngõ đi, chồng tôi đã gây thương tích cho người nhà của họ và đã nộp tiền đền bù là 1,6 triệu đồng tại công an xã.

Nhưng sau đó, chồng tôi bị bà Khuyến, chị Năm tố cáo hành vi dọa hiếp dâm. Ngày 18/10/2005, Cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Giang có mời anh ấy lên làm việc, đồng thời họ thực hiện việc giam giữ, điều tra chồng tôi về tội “hiếp dâm” bà Khuyến, chị Năm.

Từ đó, chồng tôi bị giữ và điều tra về tội “Giết người, hiếp dâm trẻ em” đối với cháu Yến. Qua 5 phiên toà xét xử từ cấp địa phương đến trung ương, chồng tôi luôn miệng kêu oan nhưng cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang vẫn quyết định truy tố xét xử anh ấy án tử hình”.

Chị Mai cũng cho biết, sau khi chồng bị tuyên án tử hình và bị tạm giam ở trại Kế chờ thi hành án, chị và một số người thân đã được vào gặp và lần nào, chồng chị cũng một mực kêu oan. Anh ấy khẳng định: "Anh không làm việc đó mà do người ta ép nên mới phải nhận tội như vậy và nghĩ rằng, khi ra tòa kể hết ra mọi chuyện thì sẽ được minh oan. Nhưng ngờ đâu, mọi lời kêu oan đều không có tác dụng, sau 5 phiên tòa anh ấy vẫn bị tuyên án tử hình...".

Trong 8 năm qua, gia đình tử tù Hàn Đức Long đã gửi rất nhiều đơn thư đển các cơ quan tố tụng pháp luật để kêu oan nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng (trong ảnh là những biên nhận của bưu điện và phiếu tiếp nhận đơn)
Trong 8 năm qua, gia đình tử tù Hàn Đức Long đã gửi rất nhiều đơn thư đển các cơ quan tố tụng pháp luật để kêu oan nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng (trong ảnh là những biên nhận của bưu điện và phiếu tiếp nhận đơn)

Mặc dù chồng chị Mai liên tục không nhận tội nhưng ở hai phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bắc Giang ngày 31/1/2007 và tòa phúc thẩm TAND TC tại Hà Nội ngày 26/6/2007 vẫn tuyên án tử hình.

Đến ngày 29/7/2009, TAND Tối cao đã ra Quyết định Giám đốc thẩm vụ án số 09/2009/HS-GĐT tuyên huỷ 2 bản án đã xử trước đó.

“Tuy nhiên, sau khi xét xử lại từ đầu vụ án, các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang, dù không điều tra, thu thập được chứng cứ mới trong vụ án theo yêu cầu của cấp Giám đốc thẩm về 6 nội dung liên quan nhưng họ vẫn khăng khăng giữ quan điểm chồng tôi có tội. Và tại bản án số 48/2011 ngày 29/11/2011 tòa án NDTC tại Hà Nội vẫn tuyên án tử hình chồng tôi như 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên trước đó”, chị Mai bùi ngùi.

Tiếp nhận hồ sơ kêu cứu về oan sai đối với tử tù Hàn Đức Long trong vụ án này, bà Vũ Thị Nga - Phó giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng: “Qua nghiên cứu hồ sơ và thực nghiệm hiện trường vụ án này, tôi thấy vụ án còn nhiều bất minh, có căn cứ khẳng định cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Đơn cử như việc bắt giữ ông Hàn Đức Long qua đơn tố cáo, nhưng người tố cáo đã có thù hằn mâu thuẫn từ trước với ông Long. Nên đơn tố cáo đã thể hiện rõ việc không khách quan, toàn diện.

Hơn nữa, trong quá trình điều tra thì phía công an lại cho Hàn Đức Long gặp đại diện gia đình bị hại ngay tại trong trại tạm giam để bị hại cam kết không gây thù oán, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của gia đình ông Long (theo bút lục 80,81 và bút lục 1272, 1368 có trong hồ sơ vụ án)”.

Cũng theo luật sư Nga, việc phía công an cho ông Nguyễn Văn Báu (bác ruột bị hại) vào trại giam để cam kết, thoả thuận nêu trên là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, nhằm mục đích đấu tranh tội phạm nào ở đây? và ai đã cho phép ông Báu vào trại giam sau 16 ngày kể từ khi ông Long bị bắt giữ để phục vụ việc điều tra vụ án...

Trước đó, liên quan đến vụ án này, nhận thấy vụ án có dấu hiện oan sai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có thư tay gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị điều tra lại. 

Và ngày 13/11/2013 vừa qua, chị Nguyễn Thị Mai cũng đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp lên VKSND Tối cao.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới bạn đọc...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại