Xử Lý Nguyễn Chung: Vì sao mẹ nạn nhân muốn hoãn phiên toà?

Tuấn Nam |

Bà Hoàng Thị Hội – mẹ nạn nhân Hoan cho biết bà đã xin hoãn phiên xét xử Lý Nguyễn Chung nhưng chủ toạ phiên toà không đồng ý và bảo cố gắng thu xếp thời gian.

Lời toà soạn: Tại phiên toà xét xử Lý Nguyễn Chung sáng nay, 29/9, bà Hoàng Thị Hội - đại diện hợp pháp của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan đã vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên toà. Để giúp bạn đọc rõ hơn về lỳ do vắng mặt của bà Hội, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bài viết về cuộc trò chuyện của phóng viên với bà Hoàng Thị Hội ngay trước khi phiên toà diễn ra.

Liên quan đến phiên toà xét xử Lý Nguyễn Chung – hung thủ trong vụ án oan ở Thôn Me, Việt Yên, Bắc Giang sẽ diễn ra vào ngày mai, 29/9, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Hội – người đại diện hợp pháp cho nạn nhân trong vụ án này.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà ngói 3 gian bày biện đơn sơ, bà Hoàng Thị Hội cho hay đã nhận được thông báo của TAND tỉnh Bắc Giang về phiên xử này và chờ con trai lớn của chị Hoan về đón lên toà.

Chia sẻ với chúng tôi bà Hội nói: "Tôi cũng đã xin hoãn phiên toà nhưng chủ toạ không đồng ý và hôm trước anh thư ký phiên toà về bảo với tôi rằng cố gắng thu xếp thời gian để đến dự phiên toà".

Lý do được bà Hội đưa ra về việc xin hoãn phiên toà là cần thời gian để bổ sung thêm vào đề nghị bồi thường dân sự bởi khi chết, chị Hoan có 2 người con: con lớn 13 tuổi và con nhỏ chưa đầy 17 tháng tuổi. Tuy nhiên, trong phần đề nghị bồi thường mà bà dự định lại chỉ có yêu cầu bồi thường tiền cấp dưỡng cho cháu nhỏ mà quên không đề nghị bồi thường tiền cấp dưỡng cho cháu lớn khi đó mới 13 tuổi.

Bà Hoàng Thị Hội - mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan (Ảnh: Tuấn Nam)
Bà Hoàng Thị Hội - mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan (Ảnh: Tuấn Nam)

Khi được hỏi về việc ông Nguyễn Thanh Chấn đã được minh oan, bà Hội cho biết: "Gia đình tôi và gia đình ông Chấn trước đây vẫn là họ hàng, anh em. Đến lúc nghe tin mọi người bảo là anh Chấn giết con tôi mà tôi như sét đánh ngang tai. Tôi không tin bởi thứ nhất đó là người trong họ, thứ hai là người dân ở đây vốn hiền lành, chất phác lắm, từ xưa đến giờ chẳng có ai giết người cả. Nhưng tất cả gia đình tôi chỉ biết nhờ vào pháp luật. Sau khi cơ quan công an kết luận anh Chấn là kẻ giết Hoan tôi, mãi sau này người dân quanh đây vẫn chưa hết sợ và buổi tối, nhiều người còn phải đi vệ sinh trong nhà”.

Bà Hội khẳng định cho đến thời điểm trước khi cơ quan công an ngày đó kết luận ông Chấn giết chị Hoan thì trong thâm tâm, bà không bao giờ nghĩ lại có chuyện như thế.

“Lúc còn nhà tôi, tôi đã từng nói đến việc gia đình bên đó góp thêm chút tiền cùng nuôi cháu. Nhưng các con tôi lại bảo là thôi vì bên nhà đó đang kêu oan, mình sang nói thế thì họ lại chửi mình. Đó cũng chính là lý do mà 10 năm qua tôi không sang nhà bên đó. Hồi toà án mới xử xong Chấn, tôi có nói với mẹ Chấn là “em không ngờ con chị lại giết con em”. Bà mẹ Chấn cũng im, không dám nói gì.

Khi Hoan chết, đứa con thứ 2 mới được gần 17 tháng tuổi. Tôi nuôi cháu từ đó đến giờ. Tôi nhớ, có một hôm cháu khóc quá, tôi không dỗ được nên tức quá liền vứt vào đống rơm rồi chửi nhà anh ấy. Bây giờ, khi anh Chấn đã về thì hai gia đình cũng không nói gì. Bởi nếu nhà tôi hỏi chuyện trước thì sợ họ lại nghĩ nhà tôi đổ cho bên đó nên việc ai người nấy làm. Gặp nhau ngoài đường cũng không hỏi nhau”, bà Hội nói.

Di ảnh nạn nhân Nguyễn Thị Hoan
Di ảnh nạn nhân Nguyễn Thị Hoan

Khi được hỏi về hung thủ Lý Nguyễn Chung, bà Hội cho biết: “Trước khi vụ án xảy ra, Lý Nguyễn Chung có ở gần nhà và thỉnh thoảng có gặp. Sau khi gây án thì Chung biệt tăm. Hôm cơ quan công an dẫn Chung về để dựng lại hiện trường thì tôi mơi snhìn thấy. Lúc đó, Chung vẫn nhớ tôi và nói: “Chào bà Hội”. Tôi đáp lại là: “Ừ. Chào bà Hội hả? Đã biết lỗi chưa mà xin lỗi bà?”.

Tôi cũng không tin việc Chung ở trong trại tạm giam rằng sau khi ra tù sẽ đi làm để đền bù tiền cho gia đình. Bao giờ mới ra tù mà đi làm để đền bù cho được? 10 năm nay, bà cháu tôi còn chẳng nhận được đồng tiền đền bù nào cơ mà. Bà cháu rau cháo nuôi nhau.

Nếu trước toà mà có quay xuống xin lỗi thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận. Năm ngoái, khi anh Chấn về, hung thủ Lý Nguyễn Chung lộ diện, nhà tôi còn sống có nói với tôi rằng: “Tôi mà chết thì bà cứ đòi bắn nhé. Con mình không nợ nang gì…”.

Phút "rụng rời chân tay" của người mẹ khi thấy con chết

Nhớ lại thời điểm phát hiện thi thể chị Hoan ở trong nhà, bà Hội rưng rưng kể: “Lúc Hoan chết thì tôi không có ở đó. Tôi còn nhớ như in, khi thằng cháu đi tập thiếu nhi thì nó không tập mà đi qua cửa nhà Hoan. Mọi hôm thì hai mẹ con nằm ngủ nhưng hôm đó, đứa con thứ 2 của Hoan ngủ từ chập tối tỉnh giấc và gọi mẹ. Đứa cháu tôi thấy con của Hoan khóc như vậy đã gọi chị Hoan nhưng không thấy trả lời liền xuống nhà tôi nói: Bác ơi, chị Hoan đi đâu mà con con thằng Đức (người con thứ 2 của chị Hoan – PV) khóc lắm mà con gọi không thấy thưa. Sau đó, tôi lên nhà Hoan và trách đi đâu mà lại để con khóc như thế. Bóng đèn thì không thắp, tôi liền vào bật đèn nhưng lúc đó cũng không nhìn thấy con đâu. Sau đó nhìn thấy Hoan nằm dưới đất, tôi liền chạy ra sân và kêu gọi dân làng đến cứu. Lúc đó, chẳng ai chạy sang vì mọi người đang xem vô tuyến. Nhưng ngay sau đó, mọi người ồ đến. Lúc đó có người chạy đi tìm y tá trong thôn. Xung quanh, toàn vỏ chai bị vỡ, có cả máu… Khi đến nơi, ông y tá  bảo là: “Chết rồi” mà chân tay tôi như rụng rời…”.

Clip bà Hoàng Thị Hội kể về lúc phát hiện thi thể con gái

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại