Xe ôm khai ra sự thật của lô hàng mang nhãn hiệu nổi tiếng

Thế Long |

Bị lực lượng 141 kiểm tra hành chính vì chở hàng cồng kềnh, người lái xe ôm khai nhận nguồn gốc của hàng trăm chiếc túi xách mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Vào lúc 23h45 đêm 31/1, tổ công tác Y11/141 công an Hà Nội, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Phan Đình Phùng - Hàng Cót (quận Ba Đình), đã phát hiện 1 nam thanh niên chạy xe ôm chở hàng hóa cồng kềnh nên ra hiệu dừng kiểm tra.

Người điều khiển xe ôm tên Đỗ Doãn Vinh (26 tuổi, quê Nam Định, hiện trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) cho biết, trên xe là 2 thùng các-tông bên trong có hơn 100 túi xách nữ.

Anh Vinh cho biết số hàng hóa này được 1 chủ cửa hàng ở phố Tân Ấp (quận Hoàn Kiếm) thuê ra bến xe Mỹ Đình chở về, tiền công 120.000 đồng.

Tuy nhiên, anh Vinh không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa.

Lô hàng chở bằng xe ôm được coi là không rõ nguồn gốc xuất xứ

Lô hàng chở bằng xe ôm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thấy trong 2 thùng các-tông có 79 túi xách nữ không nhãn mác, 50 túi xách còn lại đều gắn nhãn Chanel. Đáng chú ý, số túi Chanel này được đóng gói và dùng giấy che tên nhãn hiệu.

Ngay sau đó, tổ Y11 đã đưa toàn bộ số hàng và mời tài xế xe ôm về Công an phường Quán Thánh để làm rõ.

Những chiếc túi xách đều mang thương hiệu của một hãng nổi tiếng thế giới
Những chiếc túi xách đều mang thương hiệu của một hãng nổi tiếng thế giới

Tại cơ quan công an, Vinh khai anh đến bến xe Mỹ Đình lấy lô hàng từ 1 xe khách chạy tuyến Lạng Sơn - Hà Nội.

Chủ xe tên Đỗ Anh Tuấn (31 tuổi, trú Tân Yên, Bắc Giang) cho biết, xe xuất phát từ cửa khẩu Tân Thanh, khi đến TP Lạng Sơn, có 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi gửi 2 thùng các tông về Hà Nội với tiền công vận chuyển 400.000 đồng.

Hiện Công an phường Quán Thánh đang điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại