Vụ hiếp dâm kỳ quái: Nạn nhân trầm cảm, hung thủ nhởn nhơ

Nạn nhân vụ hiếp dâm tại thôn Thạch Thất–Hà Nội đang bị trầm cảm, trong khi đó hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật gây bức xúc dư luận.

Nạn nhân trở nên trầm cảm

Hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày chị M. (tạm trú Thôn 2 Kim Bông – Tân Xã- Thạch Thất-Hà Nội) bị hung thủ Hoàng Văn Mạnh (41 tuổi, cùng thôn) đột nhập vào nhà lúc nửa đêm hiếp dâm, diễn biến của vụ việc vẫn không có nhiều biến chuyển.

Phóng viên báo Đất Việt đã trở lại vùng quê bình yên để gặp gỡ lại nạn nhân M. và gia đình.

Vốn có tiền sử bệnh tim và nhiễm khuẩn máu, lại thêm cú sốc quá lớn khiến chị M. trở nên trầm cảm, ít nói và tiểu tụy đi nhiều.

Theo lời chị thì gia đình mới chuyển về thôn 2 Kim Bông được hơn 3 tháng, mở cửa hàng ăn uống. Anh B. (chồng chị) dạy lái xe ô tô, kiếm thêm thu nhập lo toan cho cuộc sống gia đình 4 người.

Nhờ qua lại ăn sáng, hung thủ Hoàng Văn Mạnh biết khá rõ gia đình chị M. và ít lâu sau thì xảy ra sự việc đau lòng.

Anh B. cho biết sự việc diễn ra trong khoảng 0-1h ngày 2/7. Khi đó, anh đang đưa con gái đi dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia trên Hà Nội, trong nhà chỉ có chị M.

“Sự việc xảy ra trong đêm nhưng vợ tôi lại sợ không dám gọi điện cho tôi. Tới chiều hôm sau, tôi gọi về nhà thì vợ tôi khóc và kể lại sự việc.

Tôi cấp tốc chạy về và đưa vợ tôi lên xã Tân Xá để trình báo, tố giác tội ác của tên Mạnh”, anh B. cho biết.

Vu hiep dam ky quai:Nan nhan tram cam, hung thu nhon nho
Nhớ lại đêm kinh hoàng, giọng chị M. vẫn còn chưa hết run :“Đêm hôm đó, đang nằm ngủ trên giường, tôi thấy có người gọi tên vợ chồng tôi từ cửa sổ phía ngoài đường.

Tôi im lặng không lên tiếng và rất sợ hãi. Hắn đập cửa liên tục trong khoảng 10-15 phút.

Lúc sau thấy im ắng, tôi ra khỏi giường và bước ra phía cửa chính để nhìn ra ngoài xem hắn về chưa. Đang loay hoay cầm chùm chìa khóa, tôi bỗng giật bắn mình khi thấy hắn đang đứng phía sau tôi”.

Theo anh B. do hung thủ trèo qua khe cửa sổ nhỏ ở phía cuối gần bếp, nên chị M. không phát hiện ra.

Hơn nữa căn nhà anh chị thuê nằm ở đầu đường cái, đối diện là ruộng nên trong đêm rất hoang vắng.

“Hắn ghì chặt cổ tôi kéo vào phía trong giường. Mặc dù hoảng sợ, nhưng tôi đã ra sức cầu xin, nhưng hắn vẫn không buông tha và còn đe dọa giết tôi”, chị M. cho biết thêm.

Từ khi xảy ra sự việc đến nay, chị M. trở nên trầm cảm, ít giao tiếp với mọi người xung quanh hơn. “Cuộc sống của vợ chồng tôi vốn đã rất khó khăn, nay lại càng trở nên bế tắc hơn.

Vợ tôi trải qua 3 lần chồng, còn tôi thì 2 lần đò. Những tưởng 2 vợ chồng có thể đồng cảm, nương tựa vào nhau sống đến tuổi già, ai ngờ lại xảy ra sự việc trên.

Dạo này tôi phải tạm thời xin nghỉ việc ở trung tâm dạy lái xe. Đi đâu tôi cũng chỉ nhanh nhanh về nhà, không dám để vợ 1 mình”, anh B. trải lòng.

Vu hiep dam ky quai:Nan nhan tram cam, hung thu nhon nho

Hung thủ nhởn nhơ

Bức xúc trước hành vi thú tính của Mạnh, 2/7 anh B. đã đưa vợ lên xã trình báo tố cáo đối tượng về hành vi hiếp dâm.

Đại diện công an xã Tân Xã cũng xác nhận sự việc trên và cho biết khi nhận thấy sự việc nghiêm trọng vượt quá khả năng giải quyết, phía CA xã đã mời CA huyện về thụ lý và lập hồ sơ để giải quyết sự việc trên.

Ngày 2/7 sau khi được mời về trụ sở công an huyện Thạch Thất làm việc, theo hướng dẫn của các cán bộ công an, chị M. đã làm đơn cho hung thủ Hoàng Văn Mạnh 15 ngày tại ngoại để hòa giải bồi thường tổn hại tinh thần.

“Lúc đầu 2 vợ chồng tôi đi với nhau, sau đó công an mời tôi sang phòng riêng để viết đơn. Trong lúc tinh thần hoảng loạn, tôi không ý thức được nội dung của lá đơn và chỉ làm theo chỉ dẫn.

Đến hôm sau thì hung thủ được thả ra ngoài”, chị M. cho biết.

Trò chuyện với phóng viên Đất Việt, anh B. chia sẻ rằng, lúc đầu gia đình mong muốn sự việc được giải quyết trong êm đẹp để không làm tổn hại đến tinh thần của chị M.

Tuy nhiên, thái độ phớt lờ của Mạnh khiến gia đình anh vô cùng bức xúc.

“Tại trụ sở CA huyện, Mạnh đã nhận lỗi, xin gia đình tha thứ. Ngày hôm sau khi được thả, hắn cũng ghé qua nhà khoảng 5 phút, và giải thích hành vi sai trái là do say rượu không tự chủ được bản thân.

Kể từ đó đến nay Mạnh mất tích, không qua lại thăm hỏi hay bồi thường tổn hại về tinh thần cho gia đình tôi”, anh B. bức xúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại