Vụ hai bố con bị trộm sát hại: Nạn nhân nhận dạng hung thủ

Hoàng Hải |

Trưa nay, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể hai bố con ông Chuân đã được đưa về để lo hậu sự. Vợ nạn nhân khóc ngất, không tin chỉ sau một đêm đã mất chồng và con.

Hung thủ cao 1m60, người gầy

Khi thi thể hai bố con ông Chuân được đưa về đến đầu ngõ, người thân và bà con hàng xóm đã kêu khóc vật vã đau đớn.

Nhiều người thân trong gia đình không chịu nổi cú sốc quá lớn vừa xảy ra đã ngất lịm khi thi thể bố con ông Chuân được đưa từ xe cấp cứu vào nhà.


Di quan 2 bố con ông Chuân được đưa về nhà để lo hậu sự.

Di quan 2 bố con ông Chuân được đưa về nhà để lo hậu sự.


Bà Nguyễn Thị Năm khóc ngất gọi tên chồng và con trai khi vừa từ viện về đến nhà

Bà Nguyễn Thị Năm khóc ngất gọi tên chồng và con trai khi vừa từ viện về đến nhà

Theo thông tin trên trang Công an nhân dân, ban chuyên án đã có những thông tin đầu tiên về dấu vết hung thủ.

Hung thủ được xác định cao khoảng 1m60, người hơi gầy, mặc áo nâu. Mặc dù trời tối nhưng bà Năm và anh Tuân cũng nhận diện được hung thủ và đã cung cấp đặc điểm nhận dạng cho cơ quan điều tra.


Người phụ nữ bỗng chốc mất cả chồng và con trai trong 1 đêm

Người phụ nữ bỗng chốc mất cả chồng và con trai trong 1 đêm

Bà Nguyễn Thị Năm sau khi được sơ cứu tại bệnh viện đã được về nhà vào trưa nay. Khi tiếp xúc với phóng viên báo Công an nhân dân, bà Năm bàng hoàng kể lại, nghe tiếng kêu cứu, bà cùng cậu con cả chạy ra thì đã thấy chồng và con út nằm bất động ở cạnh máy giặt.

Cả hai lao vào vật lộn với tên trộm nhưng hắn giật ra được và nhẩy qua tường bỏ chạy. Thấy máu chảy ướt đẫm đùi lúc đó bà mới biết bị tên trộm đâm.

Tên trộm nhảy lên chiếc máy giặt rồi trèo tường ra ngoài trốn thoát (Ảnh: Hoàng Hải)
Tên trộm nhảy lên chiếc máy giặt rồi trèo tường ra ngoài trốn thoát (Ảnh: Hoàng Hải)

Theo lời kể của bà Năm, kinh tế gia đình bà do cậu con lớn Nguyễn Lương Tuân một tay gánh vác. Mới đây, anh Tuân mới mua một chiếc tivi 40 triệu cùng sắm một số vật dụng đắt tiền. Tối hôm qua (6/12), anh Tuân có đi uống rượu với bạn bè về muộn.

Một chi tiết đáng lưu ý bà Năm cung cấp, xưa nay an ninh trật tự ở Canh Nậu rất tốt nên cũng như nhiều gia đình khác trong thôn, buổi tối khi đi ngủ, gia đình bà chỉ khóa cổng chứ không bao giờ khóa cửa nhà.

Chính vì vậy, đối tượng đã trèo tường sau đó đột nhập vào nhà lấy cắp tài sản. Khi bị phát hiện đối tượng đã ra tay hạ sát...

Trưa nay, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể hai bố con ông Chuân đã được đưa về gia đình để lo hậu sự. Bỗng chốc trong giây lát, người đàn bà mất cả chồng và con trai không thể đứng vững, người vợ người mẹ ấy đã khóc đến ngất xỉu.


Nhiều người dân khóc khi nghe tin 2 bố con bị trộm giết dã man

Nhiều người dân khóc khi nghe tin 2 bố con bị trộm giết dã man

Địa bàn đông dân cư nên còn nhiều vấn đề phức tạp

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Thảo - Trưởng Công an xã Canh Nậu huyện Thạch Thất cho biết: "Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Canh Nậu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Canh Nậu khoảng 10 năm trở lại đây là tương đối tốt. Địa bàn xã khá rộng và đông dân cư nên còn nhiều vấn đề phức tạp.

Toàn xã có hơn 16.000 người dân, theo báo cáo kết quả cuối năm vừa qua, toàn xã có 13 vụ trộm độp nhập vào nhà dân trộm cắp đồ đạc. Tuy nhiên chỉ là trộm vặt không mất nhiều đồ có giá trị" ông Thảo cho biết.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vào khoảng 1h 30 phút sáng ngày 7/12, một tên trộm đã đột nhập vào gia đình nhà ông Nguyễn Lương Chuân (SN 1958, trú ở xóm Cầu Chợ, thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) để trộm cắp tài sản.

Những vết máu vẫn còn vương khắp sân nhà
Những vết máu vẫn còn vương khắp sân nhà

Trong quá trình lục tài sản để trộm cắp, tên trộm này đã bị con trai thứ 2 của ông Chuân là Nguyễn Lương Chỉnh (SN 1988) phát hiện. Sau đó, trước khi trốn thoát, tên trộm này đã đâm ông Chuân và anh Chỉnh tử vong.

Còn vợ ông Chuân là bà Nguyễn Thị Năm và con trai cả là Nguyễn Lương Tuân SN 1982 cũng bị tên trộm này đâm trọng thương.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tích cực điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại