Vụ chém gần lìa đầu đại úy: Nghi phạm vác rựa thách thức công an

NAM ĐIỀN |

Sau khi chém nạn nhân, Nguyễn Văn Thái giữa đêm một mình ghé qua trụ sở công an báo tin án mạng. Đến lúc bị mời lên làm việc, thanh niên này vác 2 cây rựa bước ra thách thức.

Chiều 12-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án sát hại đại úy về hưu Nguyễn Văn Trốn (SN 1952, ngụ xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vào rạng sáng 11-8.

Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1994, ngụ Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng) bị bắt tạm giam 4 tháng đối với vì hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Một cán bộ điều tra cho biết Thái là thanh niên rất lì lợm. Khi lục lọi đồ đạc trong nhà, khả năng Thái bị ông Trốn phát hiện truy đuổi. Do có hàng rào, cổng sắt cao khó nhảy ra ngoài nên hung thủ cầm dao quay lại tấn công gia chủ.

Án mạng làm xáo trộn vùng quê yên bình
Án mạng làm xáo trộn vùng quê yên bình

Sau khi chém gục ông Trốn, Thái bình tĩnh giật rèm cửa đắp lên người nạn nhân. Nghi vấn đổ dồn vào Thái khi thanh niên này có những biểu hiện bất thường sau vụ án.

Khoảng 7 giờ sáng công an xã Ninh Phụng mời Thái lên trụ sở để tường trình sự việc xảy ra tối qua. Tuy nhiên, Thái không đi thậm chí mang 2 cây rựa ra chống đối.

Lực lượng chức năng phải dồn ép đưa Thái lên trụ sở xã. Tại đây, Thái chỉ khai thấy một số người nhảy ra khỏi nhà ông Trốn và phát hiện sự việc chứ không biết gì.

Nghi can Nguyễn Văn Thái
Nghi can Nguyễn Văn Thái

Đến chiều cùng ngày, một người dân trong thôn thông báo phát hiện được đèn pin lạ mà Thái bỏ quên lại nhà mình trong đêm xảy ra án mạng. Người này cho biết, khuya đó Thái đang về thì gặp con trai gia đình này.

Cả hai dẫn nhau về nhà chơi, sau đó Thái để quên đèn pin màu đỏ đen. Mặt khác, vợ ông Trốn khi rà soát đồ đạc trong nhà thấy mất một đèn pin. Qua đối chiếu, chiếc đèn pin mà Thái bỏ quên chính là đèn pin mất tại nhà ông Trốn.

Đến lúc này Thái mới cúi đầu khai nhận. Tối 11-8, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Thái, thu giữ một dao dài chuyên dùng chặt chuối giấu trong thùng gạo.

Theo ông Ngô Đình Hiển, phó công an xã Ninh Phụng, hoàn cảnh Thái rất éo le. Đối tượng mồ côi cha từ bé, mẹ lại buôn bán làm ăn xa nên Thái sống với bà ngoại và chị gái.

Thanh niên này thường xuyên gây gổ đánh nhau tại địa phương và từng bị xử phạt hành chính về tội trộm cắp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại