Vụ anh rể, em vợ chết lõa thể: Chồng nạn nhân nói gì với công an?

P.V. |

Tại cơ quan công an, ông Bảy khai rõ thời điểm xảy ra vụ việc đang làm gì ở đâu nên sau 5 ngày được mời lên làm việc, công an đã cho người đàn ông này về nhà.

Người chồng được công an thả về sau 5 ngày làm việc

Chiều tối 4/12, Trung tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan này vẫn đang phối hợp với công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ phát hiện 2 thi thể chết bất thường trong nhà tại thôn 7, xã Cổ Đạm.

Trung tá Thành cho biết, sau khi vào cuộc làm rõ, cơ quan điều tra đã mời một số người có liên quan đến vụ việc để lấy lời khai.


Ông Nguyễn Văn Bảy trình bày lại khoảng thời gian ông ở nhà và đi tìm vợ trong ngày xảy ra vụ việc thương tâm với vợ mình.

Ông Nguyễn Văn Bảy trình bày lại khoảng thời gian ông ở nhà và đi tìm vợ trong ngày xảy ra vụ việc thương tâm với vợ mình.

Trong số những người này có ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1971, chồng nạn nhân Trần Thị Thọ), người được tình nghi là có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Tuy nhiên, sau 5 ngày được mời lên làm việc (từ ngày 28/11-2/12), do không có đủ căn cứ kết luận tội nên cơ quan điều tra đã cho ông Bảy về nhà. Trong thời gian này, ông Bảy nếu muốn đi ra khỏi địa phương đều phải báo cáo với chính quyền địa phương để nắm rõ.

Chiều 4/12, tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Bảy tỏ ra đau xót trước cái chết của vợ mình. Ông Bảy cho biết, ông được cơ quan công an cho về nhà từ chiều tối 2/12.

Ngày gia đình làm lễ tang nạn nhân Thọ, ông Bảy phải làm việc với cơ quan điều tra nên ông không được nhìn mặt vợ mình lần cuối.

Cũng theo ông Bảy, những ngày làm việc với cơ quan điều tra, ông đã khai chi tiết toàn bộ những thông tin về thời gian, địa điểm những nơi mình làm việc cũng như nơi mình đến trong ngày xảy ra vụ việc.


Chiếc giường nơi người thân phát hiện thi thể ông Hoài và bà Thọ đã chết với nhiều vết chém trên người.

Chiếc giường nơi người thân phát hiện thi thể ông Hoài và bà Thọ đã chết với nhiều vết chém trên người.

Theo đó, ông Bảy trình bày khoảng 6h sáng 28/11, như thường lệ, ông bắt đầu đi đến làm công việc phụ xây nhà cho ông Hoàng Sơn ở xóm 3 (Cổ Đạm), cách nhà khoảng chừng 3km. Khoảng 6h30 phút ông cùng các thợ khác bắt tay vào làm việc.

Giữa buổi sáng hôm đó, ông Bảy cho biết có nhận được điện thoại người nhà báo vợ mình đi chợ từ 7h sáng nhưng vẫn chưa thấy về nhà.

Khoảng 11h trưa cùng ngày, ông Bảy đi làm về nhưng vẫn không thấy vợ mình đâu. Lúc này ông Bảy bắt đầu lấy xe máy đi tìm vợ ở chợ Cổ Đạm và một số nơi trên đường từ nhà đến chợ nhưng không được nên quay về nhà ăn cơm.

Không thấy vợ về nhà, tôi lo lắng lắm nhưng đi tìm mãi không được. Trong bụng cứ nghĩ lo vợ bị ai tông hay tai nạn giao thông rồi họ đưa đi nhưng tôi hỏi cũng không được”, ông Bảy nói.

Khoảng 13h chiều cùng ngày, ông Bảy tiếp tục đi làm thợ xây. Tuy nhiên đến 15h30’ chiều, nhận được điện thoại của con nên ông Bảy tức tốc về nhà.

Sau khi bàn bạc, ông Bảy đã cùng cậu Linh và người thân đi nhiều nơi để tìm kiếm như nhà người thân, bệnh viện nhưng thông tin về bà Thọ vẫn bặt vô âm tín.


Người thân đau buồn trước bàn thờ của nạn nhân Hoài.

Người thân đau buồn trước bàn thờ của nạn nhân Hoài.

Không những thế, vì quá lo lắng nên ông Bảy cũng đi nhờ thấy bói gieo quẻ xem nhưng rồi kết quả vẫn không được.

Khoảng 5h30’ chiều cùng ngày, ông Bảy trở về nhà. Một lúc sau ông Bảy bất ngờ nhận được hung tin từ cậu Linh (em bà Thọ) về việc phát hiện vợ mình đã tử vong cùng anh rể trong nhà.

Tôi không hề ghen tuông vợ

Nói về việc đặt nghi vấn vợ mình có gây thù oán để bị người ta sát hại hay không?. Ông Bảy cho biết từ trước đến nay vợ ông là một người hiền lành chịu thương, chịu khó. Chưa bao giờ vợ ông có thù oán với ai trong xã.

Ông Bảy cũng cho biết hiện tại gia đình đang nợ số tiền lớn khoảng 200 triệu ở ngân hàng. Đây là số tiền vay từ trước tới nay để sửa sang nhà cửa, cho con cái ăn học và làm vốn cho vợ buôn gà.

Vì thế nên ông Bảy cũng loại trừ khả năng vợ ông bị người ta sát hại vì nợ nần hoặc giết người để cướp của.

Bên cạnh đó, ông Bảy cũng khẳng định ông không hề ghen tuông vợ với người anh rể mà từ trước tới nay vẫn sống hòa thuận, yêu thương vợ hết lòng.

Bà Mạnh (vợ nạn nhân Hoài) đau đớn, gào khóc.
Bà Mạnh (vợ nạn nhân Hoài) đau đớn, gào khóc.

Lúc xảy ra sự việc, tôi đang ở nhà vì lúc chiều đi tìm vợ nhưng không được. Khi nghe tin cậu Linh báo, tôi hoảng quá chạy lên nhưng không được vào nên không biết hiện trường ở bên trong như thế nào.

Tối hôm đó, đang lo mọi việc thì các anh công an đến rồi mời tôi lên công an huyện để làm việc. Tôi đã khai đầy đủ những thông tin và thời gian của ngày hôm đó tôi làm gì. Sau 5 ngày làm việc thì họ cho tôi về.

Họ cũng dặn tôi về nhà chăm làm việc còn nuôi con, cháu. Rồi lúc nào họ cần việc thì gọi tôi sẽ lại lên làm việc.

Giờ vợ mất rồi, đau xót lắm các chú ạ. Giờ chẳng biết làm gì nữa, chỉ trông chờ vào pháp luật thôi”, ông Bảy chia sẻ.

Ngồi bên cạnh, Nguyễn Thị Hiền (SN 1996; con gái nạn nhân Thọ) cố ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng rồi sụt sùi nước mắt: “Mẹ mất rồi em buồn lắm, giờ bố được về thì cũng mừng. Lúc này chỉ mong các chú công an sớm làm rõ việc thôi chứ gia đình em cũng chẳng biết làm gì giờ nữa”.


Hiền (con gái nạn nhân Thọ) ôm con gái nhỏ vào lòng và chờ mong pháp luật sẽ sớm tìm ra thủ phạm để làm rõ người đã sát hại mẹ và giượng một cách dã man.

Hiền (con gái nạn nhân Thọ) ôm con gái nhỏ vào lòng và chờ mong pháp luật sẽ sớm tìm ra thủ phạm để làm rõ người đã sát hại mẹ và giượng một cách dã man.

Như trước đó đã đưa tin, khoảng 17h30’ chiều 28/11, người thân đã bất ngờ phát hiện thi thể của 2 nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hoài (58 tuổi, trú thôn 7, xã Cổ Đạm) chết trong tư thế nằm nghiêng người nhiều vết chém trên giường ở nhà riêng.

Cạnh đó là thi thể của người em vợ Trần Thị Thọ (SN 49 tuổi, trú xã Nghi Liên) đã chết trong tư thế nằm sấp trên giường, trên người chỉ mặc áo mà không mặc quần, 2 tay bị trói. Trên thi thể có nhiều vết chém, lộ nội tạng ra ngoài.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại