Vờ tiếp thị gas để trộm đồ, trên đường tẩu thoát gặp ngay 141

Thế Long |

(Soha.vn) - Không chứng minh được nguồn gốc chiếc điện thoại trong người, tổ công tác 141 bóc mẽ 2 tên này vừa giả danh đi tiếp thị gas để trộm cắp

Sự việc diễn ra chiều ngày (28/10/2013) khi tổ công tác Y12/141 CA TP Hà Nội, làm nhiệm vụ tại ngã ba Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ (phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội).

Tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đi trên chiếc Honda Wave màu mận mang BKS 29P2 - 9328 đang lưu thông theo hướng cầu Chui (Gia Lâm) đi Cầu Chương Dương, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm và phóng nhanh, vượt ẩu trên đường. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh và chốt chặn để kiểm tra hành chính.

Hai đối tượng đi chiếc xe wave alpha, và chiếc điện thoại

Hai đối tượng đi chiếc xe wave và chiếc điện thoại "chôm" được do đóng giả nhân viên tiếp thị gas

Tại chốt 141, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra trong người 2 đối tượng có 1 chiếc điện thoại HTC  màu đen. Mở điện thoại, cán bộ CSHS thấy có 10 cuộc gọi nhỡ từ 1 số máy chỉ cách thời điểm kiểm tra vài tiếng đồng hồ.

Liên lạc với số điện thoại bị nhỡ gọi đến, một phụ nữ nghe máy cho biết, chị vừa bị mất một chiếc điện thoại HTC Sensation màu đen vào khoảng 10h sáng cùng ngày.

Tại chốt 141, Phạm Văn Lượng (trái) thản nhiên mỉm cười
Tại chốt 141, Phạm Văn Lượng (trái) thản nhiên mỉm cười

Qua đấu tranh tại chỗ, 2 đối tượng là Nguyễn Văn Kiệt (SN 1986) và Phạm Văn Lượng (SN 1992), cùng trú tại thôn Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Phạm Văn Lượng khai quanh co: “Chiếc điện thoại em vừa mua ở cửa hàng điện thoại gần đây với giá 1,5 triệu đồng để tặng bạn gái”. Tuy nhiên, khi cán bộ CSHS yêu cầu Lượng cung cấp số điện thoại và tên bạn gái thì đối tượng này nói: “Bạn gái em làm mất máy và số rồi, em không lưu nên cũng không nhớ số”.

Nhận thấy hai đối tượng có lời khai có mâu thuẫn, tổ công tác đã tiến hành bàn giao về trụ sở CAP Gia Thụy.

Tại CAP Gia Thụy, người phụ nữ bị mất điện thoại trên đã được mời đến để kiểm chứng, trong chiếc điện thoại có ảnh mẹ con chị: “Khoảng 10h sáng nay (28/10), có 2 thanh niên người dong dỏng đến phòng trọ của tôi tiếp thị bếp gas. 1 người đứng giới thiệu bếp, người còn lại đứng đằng sau tôi rồi mở bếp ra cho tôi xem.

Một lúc sau, 2 thanh niên lần lượt bước ra và lên xe máy phóng đi. Khi quay vào phòng được một lúc thì tìm không thấy điện thoại đâu. Tôi đã nhiều lần gọi vào nhưng không ai bắt máy, đến chiều thì không còn liên lạc được nữa”, bị hại nói.

Vụ việc đã được bàn giao về Phòng CSHS - CATP để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại