Vì chiếc điện thoại vỡ, đánh hội đồng chết người

Hoàng Khánh |

(Soha.vn) - Sau khi khách hàng bỏ đi, nhân viên phục vụ phát hiện điện thoại vỡ và nghi thủ phạm là anh Tùng nên đã tìm đến đánh hội đồng đến chết nạn nhân.

Sáng ngày 9/1/2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử vụ án “giết người” xảy ra tại xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Kết thúc phiên tòa xét xử vào lúc chiều tà, khi áp giải các bị cáo ra xe người mẹ già giọng lạc đi vì xót xa cho con mình “vì phút sốc nổi mà mất đi một mạng người, mỗi đứa phải trả giá bằng mười mấy năm tù, có đáng không con ơi!”…

Theo cáo trạng, vào hồi 15 giờ ngày 24/3/2013 Nguyễn Trung Tùng, sinh năm 1989 quê tại xã Thụy Lương, Thái Thụy, Thái Bình, cùng với Nguyễn Bá Vinh quê ở Đô Lương, Nghệ An đi từ Hà Nội vào Thanh Hóa để tuyển công nhân vào khai thác cây keo tại tỉnh Lâm Đồng.

Hai người vào nhà nghỉ Hùng Thảo ở thôn Phố, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành để nghỉ trọ tại phòng 202. Sau khi nhận phòng, hai người đến nhà em rể của Vinh là Nguyễn Đình Lợi, ở cùng xã để ăn nhậu. Ăn nhậu xong, khoảng 20 giờ, anh Vinh trở về nhà nghỉ trước, sau đó khoảng 21 giờ 30 phút, anh Lợi cũng đưa Tùng lại nhà nghỉ rồi trở về nhà.

Bị cáo Trịnh Thị Hạnh là người mất điện thoại và đã nghi ngờ Tùng lấy dẫn đến xảy ra án mạng đáng tiếc.
Bị cáo Trịnh Thị Hạnh là người mất điện thoại và đã nghi ngờ Tùng lấy dẫn đến xảy ra án mạng đáng tiếc.

Sau khi trở lại nhà nghỉ, do đã có hơi men trong người nên Tùng có chê nhà nghỉ bẩn, vì vậy mà giữa Tùng và Nguyễn Văn Duyên, lễ tân của nhà nghỉ Hùng Thảo có lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, anh Tùng đã bỏ ra nhà nghỉ Chiều Tím gần đó để thuê phòng. Lúc này, Trịnh Thị Hạnh, nhân viên phục vụ của nhà nghỉ Hùng Thảo không tìm thấy điện thoại của mình nên nghi ngờ Tùng lấy rồi bỏ sang nhà nghỉ khác.

Duyên, Hạnh cùng với Nguyễn Văn Biển, Quách Ngọc Hiệp, là khách quen đang ngồi chơi tại đây cùng đi xe máy đến nhà nghỉ Chiều Tím tìm Tùng. Cả hội xông vào phòng anh Tùng lục soát nhưng không thấy điện thoại nên quay về nhà nghỉ Hùng Thảo và nói lại câu chuyện với Phạm Văn Cường (con trai chủ nhà nghỉ Hùng Thảo).

Tại đây, Hạnh lại tìm thấy điện thoại của mình nhưng đã bị vỡ và cho rằng Tùng đã đập, thấy vậy Duyên nói với cả nhóm “ Ra đánh cho chừa đi”, nói xong cả hội lên xe quay lại nhà nghỉ Chiều Tím. Tại đây, Duyên vào gọi Tùng ra, Cường chặn trước cổng, Biển Hiệp đón lỏng cổng xa. Duyên gọi Tùng ra bắt đền điện thoại nhưng không được Tùng chấp nhận và có lời thách thức, Duyên dùng tay đấm vào đầu Tùng.

Biển, Hiệp thấy vậy chạy đến “hỗ trợ” Duyên đấm, đá Tùng. Tùng bỏ chạy thì gặp Cường chặn lại và đánh. Chạy sang hướng khác thì Tùng bị Biển, Hiệp, Duyên đuổi kịp, cả hội dùng tay, chân đấm, đá Tùng. Lúc này, Vũ Văn Quyết và An Văn Thanh đi đến thấy vậy cũng tham gia.

Quyết cũng dùng tay đánh một cái vào mặt Tùng, Thanh nói “bọn mày đánh mãi mà nó không ngã” rồi Thanh xông vào đứng đối diện Tùng đá Tùng một cái trúng vào ngực làm Tùng ngã xuống lề đường rồi bất tỉnh. Thấy vậy, anh trai Cường đã dùng nước té vào mặt và xoa bóp hô hấp nhưng Tùng vẫn không tỉnh. Tùng chết trên đường đi cấp cứu do chấn thương sọ não.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Xét đây vụ án mang tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương, hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ nên Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên tội “giết người” đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Duyên, chịu án phạt 16,5 năm tù; Quách Ngọc Hiệp và Nguyễn Văn Biển mỗi người 12 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Cường chịu án 14 năm tù; An Văn Thanh chịu án 12 năm tù; Vũ Văn Quyết 10 năm tù.

Nguyễn Thị Hạnh chịu tội “không tố giác tội phạm” chịu án 15 tháng tù, 30 tháng thử thách, nhưng cho hưởng án treo vì đang nuôi 2 con nhỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại