Uống thuốc trừ sâu rồi nằm ôm bạn tình đồng tính đã chết

Lâm Phương |

Phát hiện bạn tình đồng tính có người mới, Thuận cầm dao đâm chị T. rồi viết thư tuyệt mệnh, uống thuốc sâu tự tử và nằm ôm bạn tình đã chết.

Ngày 29/10, TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm và tuyên y án chung thân đối với bị cáo Lê Thị Thuận (SN 1975, ngụ Tiền Giang) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm Thuận lên TP.HCM buôn bán và tạm trú ở  phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Năm 2007, Thuận có quan hệ đồng tính nữ với chị Lương Thị T. và cả hai cùng thuê phòng trọ sống chung với nhau.

Đến tháng 10/2013, phát hiện chị T. có người tình khác, Thuận ghen tuông và nảy sinh ý định tự tử. Thuận lén mua 1 chai thuốc trừ sâu đem về cất trong phòng trọ. Đến ngày 23/12/2013 trong lúc đang dọn hàng thì chị T. nhận được tin nhắn của bạn tình rủ đi chơi. Chị T. nói với Thuận là mệt trong người nên về sớm.

Ghen tuông khi phát hiện chị T. có người mới, Thuận đâm chết bạn tình đồng tính rồi viết thư tuyệt mệnh, uống thuốc trừ sâu tự tử

Ghen tuông khi phát hiện chị T. có người mới, Thuận đâm chết bạn tình rồi viết thư tuyệt mệnh, uống thuốc trừ sâu tự tử

Khi dọn hàng xong, Thuận về phòng trọ nhưng không thấy chị T. ở nhà. Đến khoảng 21h cùng ngày, Thuận thấy chị T. chở bạn tình đi chơi về. Về phòng Thuận và chị T. cãi nhau. Chị T. định bỏ đi chơi tiếp nhưng Thuận liền chặn lại và năn nỉ ở nhà. Lúc này, chị T. dùng chân đá Thuận ra.

Tức giận, Thuận chạy vào bếp lấy con dao ra đâm 1 nhát vào ngực chị T. Sợ chị T.  kêu cứu sẽ bị mọi người xung quanh phát hiện nên Thuận bịt miệng, lấy gối đè lên mặt cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Công bố clip nhóm cướp cầm súng vào cướp tiệm vàng ở Hà Nam Công bố clip nhóm cướp cầm súng vào cướp tiệm vàng ở Hà Nam

Cả 5 đối tượng trong nhóm cướp manh động đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bốn rồi đập phá tủ kính lấy đi lượng lớn vàng đã bị bắt.

Sau đó Thuận viết một bức thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình với nội dung, do chị T. đã yêu người khác nên Thuận giết chị T. rồi tự tử. Viết xong bức thư, Thuận uống gần hết chai thuốc trừ sâu rồi nằm ôm chị T. một lúc thì bất tỉnh.

Đến khoảng 5h ngày 24/12/2013, những người ở cùng khu nhà trọ thấy cửa phòng Thuận hé mở, tivi vẫn bật nên đẩy cửa vào thì phát hiện vụ việc và báo công an. Ngay sau đó, Thuận được đưa đi cấp cứu. Tại cơ quan điều tra Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi  phạm tội.

Tại phiên tòa, Thuận cũng thừa nhận có quan hệ đồng tính nữ với chị T. và vì ghen tuông khi phát hiện chị T. có tình cảm với người khác nên bị cáo mới gây ra sự việc. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại