Uẩn khúc từ mối tình tay ba khiến một phụ nữ tự tử bằng thuốc diệt cỏ

NGUYỄN KHANG |

Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết đang tiến hành làm rõ vụ chị Trần Thị Y chết vì ngộ độc thuốc trừ sâu hôm 25.12.2014. Trước khi chết, chị Y đã để lại một lá thư nói là mình bị đầu độc vì liên quan đến mối tình tay ba.

Lá thư tuyệt mệnh hé lộ “mối tình tay ba”

Vào khoảng 20h ngày 25.12.2014, người dân thôn Lý Long, xã Hồng Khê hốt hoảng khi phát hiện chị Trần Thị Y (SN 1993, trú tại thôn Lý Long, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang) tử vong tại nhà riêng. Theo phán đoán ban đầu, chị Y tử vong vì ngộ độc thuốc trừ sâu.

Tuy nhiên, sau đó gia đình chị Y đã có đơn trình báo tới cơ quan công an và nộp lá thư tuyệt mệnh của chị Y, trong đó nói rằng cái chết của chị là do bị người khác hãm hại.

Trong thư, chị Y cho biết, chị và anh Trần Văn D (SN 1987, trú tại thôn Thổ Chăm, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) có tình cảm với nhau, tuy nhiên một cô gái tên M (SN 1990, quê ở xã Lương Điển, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã xen vào chuyện tình cảm của chị, nên giữa chị Y và M có những va chạm.

Và M đã lừa cho chị Y uống thuốc trừ sâu dẫn đến tử vong.

Trong thư tuyệt mệnh có đoạn: “Trước lúc ra đi, con muốn nói nguyên nhân cái chết của con như sau… Con và anh Trần Văn D đã yêu nhau được 1 năm 3 tháng, tình cảm đậm sâu. Bản thân anh D đã hy sinh, lo lắng cho con rất nhiều.

Khoảng thời gian 1 tháng trở lại đây, bạn M đã thích anh D và làm mọi cách nhằm chia rẽ tình cảm giữa con và anh ấy. Chính vì lý do đó, con đã quyết định chia tay anh D.

Vài hôm sau, bạn M rủ con lên TP.Tuyên Quang chơi với một người bạn tên C (SN 1988) bị gãy chân. Bạn M nói anh C là anh trai. Tuy vậy, trong bữa cơm, mẹ C lại nói M là người yêu của con trai mình.

Thực sự lúc đó con rất buồn, cảm thấy hối hận vì đã nhường anh D cho M…. Ngay sau đó, con đã nhắn tin cho anh D biết hết sự thật của M.

Trong khi đó, mẹ anh C cũng rất ghét M và chửi cô ta là lười làm, không hợp tuổi với con trai mình. Mặt khác, mẹ anh C cứ muốn nhận con làm con dâu, nhưng con nói mình đã có người yêu rồi và từ đó lại gây ra hận thù với M…”.

“Sáng ngày hôm sau, con với M từ Tuyên Quang trở về, anh D đã tìm đến đánh M khiến cô ấy càng căm hận con hơn. M đã chuẩn bị sẵn 1 lọ thuốc diệt cỏ màu xanh. M định tự tử nhưng sau đó quay ngược lại hãm hại con.

Không biết từ lúc nào, cô ta hòa thuốc diệt cỏ vào chai nước chanh muối rồi đưa cho con uống. Lúc đó, con không biết có thuốc diệt cỏ bên trong nên đã uống rất tự nhiên…

Con thấy mình rất oan và không thể nhắm mắt được. Nên trước khi chết con viết tờ giấy này, mong họ hàng, các chú, bác, bố mẹ con giúp con”, chị Y viết.

Ngay sau khi nhận được lá đơn tố cáo của gia đình nạn nhân cùng những giấy tờ liên quan, nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng và phức tạp, CA huyện Bình Giang, CA tỉnh Hải Dương đã khẩn trương vào cuộc để tiến hành điều tra, làm rõ.

Mẹ chị Y tâm sự với PV.
Mẹ chị Y tâm sự với PV.

Xót lòng người ở lại

Được biết, chị Y là con gái thứ 2 trong gia đình có hai chị em. Kinh tế gia đình rất khó khăn, Y là chị cả nên đã phải nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ. Y được tiếng là cô gái ngoan ngoãn hiền lành ở xóm.

Cách đây gần 2 năm, Y kết duyên cùng một chàng trai ở xã bên. Sau một năm, vợ chồng Y sinh được một bé trai. Do hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, nên sau đó họ đã ly hôn, Y bế con trai nhỏ trở về sống cùng với bố mẹ đẻ.

Ông Trần Văn Công (SN 1972, bố đẻ của Y) buồn bã cho biết: “Tôi không biết sao sự việc lại xảy ra như vậy, nó đã thiệt thòi từ bé giờ lại gặp phải hoàn cảnh này thì thực là chết không nhắm mắt.

Mong cơ quan điều tra sớm vào cuộc, làm rõ nguyên nhân cái chết của con tôi. Cho con tôi nhắm mắt cũng được yên lòng…”.

Còn bà Vũ Thị Tư (SN 1974, mẹ đẻ chị Y) thì hoàn toàn suy sụp, bà nói: “Không có chuyện con gái tôi đang yên lành lại đi tự tử được. Không có lý do gì để nó nghĩ quẩn như vậy, nên cái chết của con gái tôi chắc chắn có uẩn khúc.

Lá thư con tôi để lại nói rõ ràng chuyện đó. Chỉ khổ đứa con trai của nó, chưa kịp nhớ được mẹ thì đã phải chịu cảnh mồ côi như thế này…”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại