Uẩn khúc quanh vụ chủ tiệm vàng chết không mảnh vải che thân

(Soha.vn) - Vụ việc gây chấn động tại địa phương vì số tiền vàng bị mất lên đến gần 1,2 tỷ đồng, hơn nữa thủ phạm ra tay có vẻ hết sức dễ dàng.

Vụ cướp tiệm vàng vừa xảy ra tại thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) sáng sớm 27/8 làm dấy lên trong dư luận nhiều câu hỏi: Tại sao người đàn ông chủ tiệm vàng nằm chết trên giường trong tư thế không mảnh vải che thân?.

Camera an ninh ghi lại được hình ảnh chủ tiệm mở cửa cho hai người đàn ông vào nhà trùng khoảng thời gian vụ án xảy ra, phải chăng chính nạn nhân đã mở cửa cho thủ phạm?...

Chủ tiệm vàng chết thảm trong đêm

Vụ việc xảy ra tại tiệm vàng Hiếu Học, nạn nhân là ông chủ của tiệm vàng tên Nguyễn Hiếu Học (42 tuổi), được phát hiện trong tư thế nằm chết trên giường với nhiều vết đâm. Trong nhà, rất nhiều vàng bạc và chiếc xe máy hiệu SH của ông Học đã biến mất.

Tiệm vàng nơi xảy ra án mạng
Tiệm vàng nơi xảy ra án mạng

Bà Oanh, chị gái của nạn nhân, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại: “Sáng hôm ấy tôi ra tiệm vàng thì thấy chú Học vẫn chưa mở cửa. Đi vòng ra lối cửa bên hông bước vào thì thấy chú ấy nằm chết trên giường với nhiều vết đâm.

Trên người chú ấy không có lấy một mảnh vải che thân. Quá hoảng sợ, tôi không biết làm thế nào, chỉ biết la lên cho mọi người biết mà chạy đến. Em tôi chết thảm quá!”.

Bà  Oanh cho biết em mình sống và cư xử với mọi người rất đúng mực, đàng hoàng nên rất ít khi xảy ra xích mích, cãi cọ với người khác. Anh Trần Văn Bảo (SN 1985) là bảo vệ của tiệm vàng Hiếu Học, cũng cho biết: “Ông Học là người hiền lành và rất vui tính, hàng xóm xung quanh rất quý”.

Theo anh Bảo, sáng 27/8, anh đến hiệu vàng Hiếu Học vào lúc 7h, nhưng chưa thấy ông Học mở cửa nên đứng đợi ở ngoài. Đến khoảng 8h, bà Oanh là chị gái của ông Học đến để bán hàng thì vẫn thấy đóng cửa, nên hai người đi theo lối cửa hông vào, định gọi ông Học dậy. Lúc này cả hai người thấy cánh cửa này đã mở sẵn, bên trong nhà, ông Học tử vong trên giường với nhiều vết đâm ở lưng và cổ.

Anh Bảo kể thêm: “Lúc phát hiện ra ông ấy đang trong tư thế nằm sấp, vẻ mặt biểu lộ rất đau đớn. Điều kì lạ là trên người ông ấy không có lấy một mảnh vải che thân. Xung quanh mùng, màn vẫn chưa được buông xuống, ở gần còn có con dao”.

m
Người bảo vệ tiệm vàng thuật lại sự việc.

Anh Bảo cho biết, theo lời kể của những người hàng xóm, sau khi người thân ra về hết, khoảng 21h ngày 26/8, ông Học cũng lấy xe phóng đi ăn cháo ở cách nhà không xa. “Đang ngồi ăn cháo thì có người điện thoại về nhà gấp nên ông Học cũng vội vàng đứng lên trả tiền ra về, sau đó thế nào thì không ai biết”, anh Bảo thuật lại.

Hung thủ có thể là người quen biết với nạn nhân?

Có mặt tại địa phương nơi nạn nhân sinh sống, hầu hết người dân đều cảm thấy bất ngờ trước thông tin ông Học bị giết chết. Vì vậy, rất nhiều người đã kéo đến hiện trường nơi ông Học bị giết để tìm hiểu, hỏi thăm.

Theo phản ánh của người dân địa phương, ông Học là một người có tính cách hiền lành, cách nói chuyện rất thân thiện, dí dỏm. Trong cuộc sống thường nhật, ông tỏ ra khá hòa đồng với những hộ dân xung quanh.

Trao đổi với những người hàng xóm sống sát nhà nạn nhân, một người hàng xóm cho hay: “Lối cửa hông nhà anh Học cũng sát với nhà tôi nên nhiều khi anh Học đang làm gì chúng tôi cũng nghe thấy. Thường vào ban đêm, con chó mà anh Học nuôi nghe thấy động sủa ầm lên, tôi cũng hay chạy ra xem có chuyện gì không. Thế nhưng đêm anh Học xảy ra chuyện, chúng tôi không nghe thấy bất kỳ một tiếng chó sủa nào”.

Theo người hàng xóm này cho biết, dù kinh doanh vàng bạc cần đảm bảo về an ninh, nhưng ông Học lại không chú ý đến cánh cửa phụ, nhiều lần còn để mở cánh cửa này từ sáng sớm để người thân có thể vào lấy đồ đạc khi cần thiết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Trảng Bom đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Xem camera ghi hình, lực lượng công an phát hiện vào khoảng 0 giờ ngày 27/8, có hai thanh niên đến tiệm vàng.

Sau khi được ông Học mở cửa, hai thanh niên này vào trong nhà một lúc rồi đi ra ngoài. Phải chăng hung thủ có quen biết với nạn nhân nên dễ dàng lọt vào nhà gây án?.

Theo một số nguồn tin cho biết, ngày 28/8, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã nhận bàn giao từ công an tỉnh Lâm Đồng chiếc xe SH của nạn nhân. Sau khi nhận được tin báo từ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành truy xét địa bàn và tìm được chiếc xe của nạn nhân tại một khu chợ. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại